dd/mm/yyyy

Chỉ từ 700 nghìn đồng, cô kỹ sư sinh học gây dựng vườn xương rồng hơn 100 loại độc, lạ

Một mình lập nghiệp xa quê, từng khởi nghiệp rồi thất bại, phải ôm hồ sơ đi xin việc nhưng khi được nhận vào làm, cô gái đến từ Thanh Hóa Trần Hồng Thảo lại nhớ đến vườn xương rồng, nơi ghi dấu bước khởi nghiệp đầu tiên của mình. Niềm đam mê với loài cây kiên cường này đã đưa Thảo trở lại.

Dồn hết tâm huyết cho xương rồng, sen đá

Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp đã qua của mình, Trần Hồng Thảo, chủ trang trại Flowerland (Bình Thủy, TP. Cần Thơ), không biết bản thân lấy năng lượng ở đâu nhiều đến thế để vượt qua. Có lẽ, chính là sự yêu thích đặc biệt dành cho cây xương rồng. Sức sống mạnh mẽ của loài cây này đã truyền cho cô động lực trong kinh doanh.

Cây hoa xương rồng sống kiên cường dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào. Cái khắc nghiệt đó không khác gì môi trường kinh doanh, người khởi nghiệp bắt buộc phải chống chọi, vươn lên để khẳng định bản thân.

Người khởi nghiệp cũng như cây xương rồng - Ảnh 1.

Trần Hồng Thảo, khởi nghiệp với trang trại Flowerland (Bình Thủy, Cần Thơ) Ảnh: NVCC

Hồng Thảo tốt nghiệp đại học năm 2014, chuyên ngành Công nghệ sinh học của trường Đại học Cần Thơ. Cô bắt đầu khởi nghiệp bằng việc bán cây kiểng, gồm xương rồng và sen đá, vào năm 2015. Thời gian đầu, cô chỉ mua cây về bán với số vốn chỉ 700 nghìn đồng. "Việc lựa chọn kinh doanh cây xương rồng và sen đá của tôi xuất phát từ việc "lười biếng". Bởi lẽ, thời gian đầu tôi nghĩ loại cây này sống khỏe, dễ chăm, không tốn quá nhiều công sức. Thế nhưng, khi bắt tay vào kinh doanh, tôi mới nhận ra muốn kinh doanh món hàng nào cũng phải hiểu về nó".

Sau khi tìm hiểu đặc tính của cây, Thảo bắt tay trồng loại cây này. Năm 2018, cô thuê đất và mở rộng quy mô trồng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thử thách ập đến khi mưa lớn khiến cây bị úng, chết gần hết. Bản thân cô lúc đó đang mượn vốn từ người thân, bạn bè. Thảo bế tắc và nghĩ đến việc từ bỏ.

"Để kiếm tiền trả nợ, tôi mang hồ sơ đi xin việc. Khi được một công ty nhận vào làm, tôi mới phát hiện ra thực sự tôi không hợp với môi trường đó. Sự yêu thích thực sự của tôi đã dồn hết cho xương rồng và sen đá. Tôi quay về vườn để gây dựng lại. Tôi nhận ra việc đầu tư nhà kính nhưng chưa xử lý tốt nhiệt độ nên vì quá nóng mà cây bị "chín". Tôi đã rút ra kinh nghiệm để trồng loại cây này và quyết tâm làm lại. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi", Thảo bộc bạch.

"Với tôi, bây giờ vẫn là bắt đầu"

Giờ đây, ở tuổi 29, cô đã sở hữu vườn xương rồng, sen đá với 30.000 - 50.000 chậu. Khu vườn có tên là Flowerland - Sen đá Cần Thơ đang trồng và kinh doanh 100 chủng loại xương rồng, sen đá với hình dáng, kích thước, màu sắc khác nhau như: Sen đá Mận đỏ, pha lê, bắp cải, hàm sấu, tứ phương, rubi, xương rồng Mami bông gòn, tháp chàm, tai thỏ...

Trong các chủng loại xương rồng và sen đá ở đây, có 30% chủng loại do cô tự nhân giống, còn lại là mua giống về trồng và kinh doanh.

Người khởi nghiệp cũng như cây xương rồng - Ảnh 2.

Các loại xương rồng và sen đá tại vườn của Thảo - Ảnh NVCC

Sản phẩm của cô ngoài bán tại vườn còn nhận đơn hàng qua mạng. Thảo có cách bán hàng khá đặc biệt, khách lựa những cây yêu thích và chủ sẽ định giá sản phẩm. Giá bán do Thảo đưa ra đều hợp lý và khách hàng dễ dàng chấp nhận. Thảo còn ân cần tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Đến thời điểm này, Hồng Thảo vẫn chưa dám nhận mình đã thành công mà chỉ là đã "làm chủ" được các loài xương rồng, sen đá. "Với tôi, bây giờ vẫn là bắt đầu trên con đường kinh doanh. Dù hoạt động của vườn đã đi vào ổn định, số lượng khách hàng cũng ổn định nhưng tôi vẫn phải nỗ lực hơn nữa. Tôi mong muốn xây dựng không gian khu vườn trở nên đẹp hơn, bố trí hài hòa hơn để đây còn là điểm dừng chân, tham quan cho những bạn trẻ thích xương rồng và sen đá", Thảo cho hay.

Khách hàng có nhu cầu mua cây sen đá hoặc xương rồng có thể đến vườn Flowerland - Sen đá Cần Thơ ở đường Đặng Văn Dầy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hoặc đặt qua trang Facebook Flowerland - Sen đá Cần Thơ. Số điện thoại: 0974184858.
Phạm Thương