dd/mm/yyyy

Ly rụng đầy vườn, nông dân Tây Tựu mất Tết

Thời tiết nắng nóng kéo dài trước Tết khiến hoa ly nở bung, nông dân Tây Tựu lại một năm thất thu.

Bỏ công sức chăm sóc, đầu tư vốn không hề ít nhưng người trồng hoa ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã không “thắng” được thời tiết. Năm nay, hoa ly nở sớm khiến người trồng hoa điêu đứng vì mất giá.

Hoa Ly rụng đầy vườn

Hiện tại, nhiều chủ vườn đã phải cắt hoa đem bán giá rẻ. Năm ngoái, hoa ly Tây Tựu rơi vào tình trạng nở sớm cả nửa tháng khiến nhiều hộ trồng hoa thua lỗ cả tỷ đồng. Năm nay, thời tiết nắng nóng, hoa rơi vào cảnh ế ẩm, giá quá bèo so với công sức người lao động bỏ ra.

Hoa ly nở sớm trước Tết khiến giá xuống thấp kỷ lục 

Ở thời điểm thấp nhất, 1 bó ly 10 cành giá chỉ vào khoảng 40-50 nghìn đồng

Phía trên hoa vẫn nở tưng bừng

còn phía dưới hoa rơi rụng tả tơi

Ở nhiều nhà vườn, hơn 70% số hoa ly đã nở bung

Một luống ly hiếm hoi nở đúng dịp. Trong vài ngày tới, những nụ ly này sẽ được đồng loạt cắt bán phục vụ người dân chơi Tết

Phương án ướp lạnh hoa cũng được người nông dân tính đến nhưng chi phí tăng lên, hoa tới tay khách không đẹp

Nhiều hộ mua phải củ kém chất lượng, cây không ra hoa, hoặc hoa xấu, mất trắng cả tiền giống lẫn tiền công

 

Anh Nguyễn Tuấn Anh, một người trồng ly, cho biết: “Giống hoa nhập giá 22.000 đồng/củ, một sào hoa cũng mất tới 60-70 triệu đồng. Tính công chăm sóc, rèm che, phân bón, mỗi củ rơi vào khoảng 25.000 đồng. Vậy mà 1 bó (10 cành) chỉ bán được 40.000 đồng thì lỗ nặng".

Anh Tuấn ước tính năm nay gia đình anh bị lỗ hơn 1 tỷ đồng

Cận Tết nhưng khách mua buôn rất ít, người nông cắt rồi tự mang ra chợ bán

Trần Thường