Pù Luông vốn là một khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất miền Bắc, sở hữu những cánh rừng rậm xanh rì, những suối thác tuyệt đẹp, tạo thành một cảnh quan núi rừng kỳ vĩ và hoang sơ.
Nếu đến thăm Pù Luông vào ùa lúa chín, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thảm lụa vàng trải dài theo những dải ruộng bậc thang bên những cánh rừng xanh mướt. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn hãy ghé thăm Bản Lác, Bản Cao Hong, bản Kịt, Kho Mường.
Hiện Khu du lịch Pù Luông Retreat đã hoạt động trở lại. Tại Pù Luông Retreat trong sớm bình minh, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đứng giữa mây trời, sương giăng, không khí mát mẻ tuyệt vời, ngắm vẻ đẹp điệp trùng của núi rừng xanh thẳm, ghé thăm một thác nước tuyệt đẹp, ngắm những khu ruộng bậc thang từ trên cao và phải nín lặng trước vẻ đẹp khó có thể tả bằng từ.
Pù Luông Retreat nằm sát đường 15C thuộc bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, Thanh Hóa - Một địa điểm du lịch và trải nghiệm khám phá đã từng "hút hồn" rất nhiều bạn trẻ.
Còn nếu thăm Pù Luông vào dịp trung thu này, hoặc sau những cơn mưa, hẳn việc di chuyển bằng xe máy sẽ khó khăn.
Dù vậy, đó lại trở thành những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ dành cho dân phượt, thích khám phá trong tiết trời thu mát mẻ, nền trời cao trong xanh và hửng nắng khi vào trưa.
Nằm trong khu Bảo tồn Quốc gia Pù Luông, vậy nên bao quanh khu nghỉ dưỡng này là khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp. Bạn chẳng cần bước ra ngoài mà chỉ cần đứng ở cửa sổ nhìn ra thôi cũng đủ để thấy trước mặt mình là một bức tranh rồi. Gần gũi với thiên nhiên, mang màu sắc văn hoá riêng của vùng miền nhưng vẫn mang đến sự tinh tế của một khu nghỉ dưỡng.
Đến PuLuong, bạn có thể chọn ở phòng dorm nếu đi nhóm nhiều người, hoặc đơn giản là đi một mình và muốn tiết kiệm. Bạn cũng có thể chọn ở 1 trong 8 bungalow được xây dựng ngay sát mép ruộng bậc thang.
Thế nên ở đây, thích nhất là khi bước ra ngoài hiên, nằm dài trên cái ghế tựa để rồi thả tầm mắt ra khung cảnh bao la trước mắt, rồi cảm thấy thật ra mình chẳng cần gì hơn, những gì đẹp nhất, thư thái nhất, tuyệt vời nhất đều đang hiện hữu ở đây rồi.
Nằm giữa một khu bảo tồn thiên nhiên và cũng đi theo “con đường” du lịch sinh thái, vậy nên ở Pù Luông Retreat sẽ không có quá nhiều tiện nghi. Hãy nói tạm biệt với tủ lạnh, điều hoà,… và bạn sẽ sớm nhận ra cuộc sống đầy ắp sự bình yên, ý nghĩa hơn khi được sống hòa đồng với thiên nhiên, giữa nơi núi rừng xinh đẹp này để có một khoảng thời gian tạm lắng với những xô bồ, ồn ào của phố xá.
(Clip: Kiên Nguyễn/Trí thức trẻ)