dd/mm/yyyy

Chàng sinh viên đam mê chó quý tộc mỗi tháng kiếm trăm triệu

Trần Quang Tùng, 21 tuổi, sinh viên chuyên ngành tiếng Nga, Đại học Hà Nội, từ niềm đam mê chó cảnh đã thành ông chủ của 2 cửa hàng chó mèo thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu đồng.

Trần Quang Tùng nâng nui, chăm sóc một chú cún cưng - Ảnh: Lê Nam

Niềm đam mê và cay đắng

Tùng đam mê các loài chó quý tộc từ bé. Đầu năm học lớp 9, Tùng bắt đầu mua một vài loại chó tây ở phố Hoàng Hoa Thám về nuôi vì quá thích, chủ yếu là loại chó Phốc và chó lai Nhật. Nhưng chưa được nửa tháng, cả lũ “rủ nhau” ngã bệnh và chết hết.

Những ngày mới nuôi thất bại Tùng rất tủi thân nghĩ mình không có duyên với thú cưng

Cậu tủi thân, nghĩ mình nuôi không mát tay. Thất bại thê thảm ngay từ bước khởi đầu, số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ nhưng Tùng không cảm thấy tiếc nuối, mà thấy cay đắng vì đã mua phải giống chó ủ bệnh sẵn từ những chủ hàng thiếu lương tâm.

Tùng mạnh dạn đầu tư thêm vốn, bỏ thêm thời gian để nghiên cứu nhiều hơn về đặc điểm, nguồn gốc các giống chó quý tộc này. Khi có tiền, Tùng lại ra phố và bê chó về nhà.

Bây giờ những chú chó quý tộc đã trở thành những người bạn

“Khi thấy tôi mang chó về, bố mẹ tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ, nhà lại mở phòng thuốc đông, tây y nên thường xuyên có bệnh nhân đến, lông chó mèo bay khắp nơi không tốt cho bệnh nhân chút nào”, Tùng cho biết.

Và thế là Tùng chọn giải pháp nuôi chó trong phòng mình. “Cả đàn ăn cùng, ngủ cùng phòng với tôi luôn”.

Từ sở thích đến kinh doanh

Tùng bắt đầu có thêm tiền từ việc buôn bán chó, vừa nuôi, vừa mua đi bán lại. Mua một bán hai, lãi đó cậu tích dần dần. Thấy con nào ưng và khả năng đẻ tốt, giống ổn, Tùng tiếp tục mua về gây giống nuôi bán chó con.

Tùng chia sẻ những chú chó quý tộc cho người đam mê cũng là cách để mở rộng quy mô

Năm nhất đại học, Tùng bắt đầu đầu tư chuồng trại, sau đó thuê nhà ở Thanh Xuân và kéo theo đàn chó… ra ở riêng. Phòng trọ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, giá 2 triệu/ tháng, cả chủ và chó ở lẫn lộn như hồi ở nhà. Mới đầu chỉ có 4, 5 con, sau 1 năm tăng lên 15 con.

Tùng trở thành huấn luyện viên, đưa đàn chó vào nền nếp: “Tôi bắt đầu luyện chúng, đi vệ sinh đúng giờ, ăn đúng giờ, dọn vệ sinh đúng giờ. Ngày bình thường, tôi phải dậy từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng để chuẩn bị cơm cho chính bản thân mình và cho cả bọn chó mèo”.

Đàn chó mỗi ngày một đông, Tùng quyết định chuyển nhà. Tùng thuê một căn nhà 3 tầng ở phố Nguyễn Khánh Toàn, giá 10 triệu/ tháng, nuôi được đến 60 con khỏe mạnh, cậu vỡ òa trong hạnh phúc.

Chăm sóc loài chó quý tộc này không đơn giản, mùa đông, các chú cún được sưởi ấm

Ngoài việc bán chó giống, chó con, Tùng còn có một kênh online chuyên bán những mặt hàng như quần áo, đồ chơi, sữa tắm, thức ăn cho chó mèo…, đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho thú cưng của khách.

Các giống chó mà Tùng đang sở hữu khá đa dạng, có các loại như Phốc Sóc, Poodle, Alsaka, Husky, Bull Ohasp, Chow chow, Pug… đều là những giống chó ngoại quốc đắt tiền.

Cách đây 2 tháng, cậu quyết định bán một phần ba đàn chó để lấy vốn, mạnh dạn bỏ tiền đầu tư một cửa hàng ăn. Quán của Tùng ở 24 Núi Trúc, chuyên bán bún đậu, bún cá, giả cầy và cháo. Quán có 3 nhân viên, Tùng phụ trách luôn vai trò đầu bếp.

Ngoài sở thích chăm sóc chó quý tộc, Tùng còn đam mê kinh doanh

“Sáng tôi dậy sớm, ra quán nấu vẫn kịp. Ngày đầu có chút vất vả, sau đó tôi dạy lại nhân viên, cứ theo công thức mà làm nên bây giờ cũng nhàn hơn”, ông chủ 9X cho biết.

Nhắc đến thu nhập của Tùng, có lẽ nhiều người phải rất bất ngờ. Cửa hàng chó mèo của Tùng chuyên bán chó ngoại từ 2 tháng cho đến 1,5 tuổi, giá dao động từ 2 triệu đến… 20 triệu đồng/con. Thời kỳ hoàng kim, riêng tiền kinh doanh chó mèo đã mang về cho thanh niên này 60 - 70 triệu đồng/tháng.

Không chỉ dành thời gian chăm sóc những chú chó quý tộc, Tùng còn nhận dạy thêm tiếng Anh ở nhà cho các bạn học sinh, sinh viên.

Theo Lê Nam