Thương nhớ ngày mưa giông

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 07/01/2024 19:00 PM (GMT+7)
Những ngày cuối đông ở Hà Nội, trời vẫn âm u đến lạ kỳ. Sáng nay, thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, thấy từng cơn mưa rả rích, mơ hồ cảm thấy lòng mình nao nao biết bao nỗi niềm nhớ quê.
Bình luận 0

Radio online: Thương nhớ ngày mưa giông

Thương nhớ ngày mưa giông- Ảnh 1.

Ký ức những ngày mưa. Ảnh: Dân Việt.

Nhớ những ngày mưa ở quê, cả nhà quây quần ngồi cạnh bên bếp củi, thấy khói mắt cay xè, nhưng cứ hồn nhiên nói cười vì biết bao câu chuyện gần gũi.

Tôi nhớ lúc còn bé, cứ hễ trời chuyển mưa, ba má tôi thường chẳng đi làm đồng được. Má thường bảo nghề làm nông phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên phải tranh thủ những lúc trời nắng đẹp để ra đồng, chứ bằng không lại phải ngồi ở nhà rầu "thúi ruột" vì trời mưa. Cũng chẳng rõ người lớn buồn ra sao nhưng với bọn trẻ chúng tôi thì việc cả nhà được ngồi bên nhau, cạnh bếp lửa hồng ấm áp, bên trong vùi thêm mấy củ khoai lang thơm nức, là một niềm hân hoan vô kể. Những lúc ấy, ba tôi thường kể chuyện những ngày vượt núi cao, len lỏi vào rừng tìm mật ong, vốn là một thức quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho vùng quê nghèo.

Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio online hấp dẫn khác tại đây.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem