Nhìn con đường đất lầy lội làm khổ bao người, lão nông ở TP.HCM hiến “đất vàng” để mở đường

Vũ Quyền Chủ nhật, ngày 18/06/2023 05:23 AM (GMT+7)
Nhìn con đường đất mỗi khi trời mưa lầy lội làm khổ bao người lớn nhỏ, ông Nguyễn Minh Tấn (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đau đáu, rồi quyết tâm hiến đất sửa đường.
Bình luận 0

Nhà ngay tại đầu tuyến đường 282 (ấp 4A), ông Tấn nhiều lần chứng kiến cảnh bà con trong ấp đánh vật với con đường mỗi khi trời mưa. "Trời mưa, đường đất đọng khá nhiều vũng nước, lầy lội. Trẻ con, người lớn đi học, giao thương vô cùng vất vả. Tôi chỉ mong sao tuyến đường được trải nhựa"- ông Tấn bộc bạch.

Con đường thỏa niềm mong đợi

gop/Lão nông hiến “đất vàng” để mở đường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Tấn và tuyến đường 282 ông đã hiến đất mở rộng. Ảnh: Vũ Quyền

Ông Tấn mong rằng, người dân ở xã, huyện, thành phố, nếu có điều kiện nên hiến đất để mở rộng những tuyến đường, phục vụ lợi ích chung của mọi người, để mọi nơi ở đều có những con đường, con hẻm sạch, sáng đèn và khang trang.

Khi nghe tin chính quyền nâng cấp tuyến đường 282, ông Tấn mừng rơn. Không chờ chính quyền vận động, ông Tấn bàn bạc gia đình, hiến đất cùng chính quyền và bà con trong khu vực nâng cấp con đường. Tổng diện tích đất ông Tấn hiến để mở rộng đường hơn 28m2.

Từ một con đường đất nhỏ hẹp, nắng bụi, mưa lầy, với sự đồng lòng hiến đất của bà con trong ấp 4A, trong đó có trường hợp ông Tấn, con đường 282 như được khoát áo mới "nhựa hóa" và rộng 4m. 

"Đường được mở rộng, trải nhựa sạch sẽ và khang trang, bà con đi lại thoải mái nên bản thân tôi cũng thấy khuây khỏa và tự hào"- ông Tấn thổ lộ.

Cũng theo ông Tấn, việc này không chỉ có lợi cho bà con làng xóm mà còn giúp ích cho việc phát triển nông thôn mới, bởi khi các tuyến đường phát triển thì người dân mới phát triển kinh tế. "Đường nhỏ, muốn bán buôn gì cũng chỉ có thể đi ba gác, còn đường rộng rãi thì có thể đi xe 4-5 tấn được"- ông Tấn hồ hởi.

Chính quyền khen ngợi

Đánh giá về hành động của ông Tấn, bà Phạm Thị Ngọc Dung- Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp 4A cho biết, hành động trên của ông Tấn rất đáng được biểu dương. Bởi đó là một trong những nhân tố mới tích cực, lan tỏa sự đóng góp của người dân trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

"Tấm gương của ông Tấn rất đáng để mọi người học hỏi. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi tấc đất là tấc vàng, hành động hiến đất làm đường của ông Tân rất đáng trân quý"- bà Dung đánh giá.

Bà Dung cũng cho biết, nhờ những tấm gương như ông Tấn, trên địa bàn ấp 4A hiện nay có nhiều tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hóa nhất trên địa bàn xã Bình Mỹ.

Trước nghĩa cử đẹp của ông Tấn, mới đây Huyện ủy huyện Củ Chi cũng đã có thư khen ông Tấn. Trong thư khen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi Lê Thanh Phong cho rằng, việc hiến đất mở rộng tuyến đường 282 của ông Tấn, góp phần cho việc đi lại của bà con trong ấp được thuận lợi, thông thoáng, công tác phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo hơn....

Việc làm của ông Tấn thể hiện sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bình Mỹ, góp phần thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia đóng góp, chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025".

"Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đóng góp quý báu của ông Tấn và gia đình. Đồng thời, mong gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp ở địa phương để chung tay xây dựng huyện Củ Chi ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem