Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước: Thâm nhập "hang ổ" (Bài 2)

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ sáu, ngày 25/08/2023 15:07 PM (GMT+7)
Để làm rõ cách thức hoạt động mê tín dị đoan, có khả năng tâm linh tìm cổ vật và có khối tài sản kếch sù cả ngàn tỷ đồng của người tự xưng là "nàng tiên", phóng viên Dân Việt đã thâm nhập vào trong "hang ổ" truyền bá thông tin nhận phước được quảng bá.
Bình luận 0

Clip: Thâm nhập hang ổ của người tự xưng là "Nàng Tiên"

Thâm nhập hang ổ "nàng tiên" trước những cảnh giác cao độ của lực lượng bảo vệ "con Trời"

Như Dân Việt đã phản ánh trong bài trước, thời gian qua ở khu vực vùng sâu vùng xa có người tự xưng là "Nàng tiên" - con của trời với những khả năng tâm linh thần thánh, có thể chia lộc cho nhiều người để giúp họ đổi đời.

Người này có tên thường gọi là Lò Thị Nhi, tên thật là Lường Thị Tưởng, sinh năm 1974, hiện đang cư trú tại tiểu khu 2, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La).

Sau một thời gian tìm hiểu, bằng biện pháp nghiệp vụ, PV Dân Việt đã tìm cách nhập vai vào làm con nuôi của một người đã nhiều năm theo hầu "nàng tiên". 

Trước khi được vào cuộc, người này đã cảnh báo PV về sự nguy hiểm khi thâm nhập cũng như khả năng cao là bị phát hiện. "Những người ở trong này họ rất cảnh giác, nên mọi lời ăn tiếng nói, hay là những cử chỉ, hành động phải thật khéo. Mọi góc nhà đều được các đối tượng lắp đặt camera. Nếu phát hiện có người lạ là họ sẽ đuổi đi ngay..." - người này cảnh báo PV.

Chúng tôi đến ngôi nhà sàn được xây dựng lâu năm, bên ngoài được bắn tôn làm tường rào kín nằm ngay cạnh QL 279D, đoạn đi qua tiểu khu 2, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La). 

Bước vào trong căn nhà, những hình ảnh ma mị ngay lập tức đập vào mắt tôi. Bên trái, bên phải cánh cổng vào nhà đều được lập lên những điện thờ với những đồ vật kì dị, hương khói nghi ngút. Theo như lời giới thiệu, đây là nơi "Nàng tiên" lập lên để thờ thần trời, thần đất.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Thâm nhập hang ổ của kẻ lừa đảo tự xưng là "nàng tiên" (kỳ 2) - Ảnh 2.

Nhà của bà Nhi nằm ngay cạnh QL 279D, đoạn đi qua tiểu khu 2, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Thấy phóng viên là người lạ mặt, mới xuất hiện lần đầu, ngay lập tức từ trên nhà Nàng Tiên, một người đàn ông to, béo lập tức chạy xuống, tra khảo tôi, với những lời lẽ không mấy thân thiện: "Anh là ai? Từ đâu đến? Đi theo ai?". 

Nhờ được người dẫn đường giải thích là con nuôi, đi theo để giúp việc, tôi mới không bị bại lộ thân phận và tiếp tục được ở lại chứng kiến những hoạt động của nhóm người này.

"Có 4 người đàn ông ăn ở, sinh hoạt trực tiếp tại đây. Họ rất ít ra ngoài và là những người thân cận nhất với bà Nhi. Nhóm người này rất cảnh giác với người lạ. Ông Hùng vừa chạy xuống đó, là người chuyên túc trực ở trên nhà quan sát các camera và hướng dẫn các tay chân của họ thực hiện các biện pháp cần thiết với người nghi vấn. Con phải rất cẩn thận" - Tôi tiếp tục nhận được lời cảnh báo từ người dẫn đường.

Mặc dù bên ngoài căn nhà có vẻ yên tĩnh, thế nhưng khi bước vào bên trong căn nhà mọi thứ khác hẳn. Ngay trên sàn tầng 1 của tòa nhà có khoảng 30 người đang tụ tập ăn uống, làm lễ, thực hiện những hoạt động tâm linh theo hướng dẫn của Nàng tiên và các đệ tử ruột của bà. 

Hôm nay "Nàng tiên" gọi tất cả  các "Hoàng tử", 'Công chúa" tụ tập tại đây để chuẩn bị đi giải ngân, chứng kiến "nàng tiên" phát lộc. Những người có mặt ở đây đều là là những người đứng đầu của các nhóm. Chỉ có một số người là người thân của "Hoàng tử" và "Công chúa", có đủ sự tin cậy mới được đi theo để phục vụ. 

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Thâm nhập hang ổ của kẻ lừa đảo tự xưng là "nàng tiên" (kỳ 2) - Ảnh 3.

Người đàn ông tên Hùng, chuyên túc trực ở trên nhà Nàng Tiên - bà Nhi để quan sát camera và có chỉ đạo kịp thời về an ninh của hội con nhà Trời. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

"Nàng tiên" giăng bẫy 

Khi tất cả các "Hoàng tử" và "Công chúa" dưới quyền của "Nàng Tiên" đến đông đủ, ngay lập tức cánh cổng nhà bà Nhi ra lệnh đóng lại, khóa trái bên trong, không ai được phép ra ngoài, muốn ra ngoài phải được sự đồng ý của Nàng Tiên.

Sau khi quan sát lại đám đệ tử một lần nữa, cảm thấy an toàn, Nàng Tiên ra lệnh mở cửa căn phòng bí mật, rộng chừng 12m2, luôn được khóa trái, nằm ở một góc tầng 1. Bên trong căn phòng bí mật này  được bố trí điện thờ với những đồ vật kỳ dị. 

Bà Nhi sai những đệ tử thân tín nhất, bê ra 6 cái thùng cát tông, được bọc kín. Theo như lời bà Nhi nói, đây là số tiền hàng trăm tỷ đồng mà Công ty nước ngoài đặt cọc mua cổ vật 8 đời của gia đình bà. Lúc này bà bắt đầu buông ra những lời lẽ nhằm thao túng tâm lý những người có mặt tại đây, kèm theo đó là những lời dụ dỗ để mọi người làm lễ cúng nộp tiền cho bà.

"Đây là số tiền Công ty nước ngoài đặt cọc mua cổ vật của nhà tôi. Tất cả số tiền này đã được kiểm đếm và sẽ được mang đi phát lộc cho những người theo tôi. Ai đã theo tôi lâu năm sẽ được nhiều hơn, ai mới theo cũng sẽ được vài trăm triệu. Tôi cho bao nhiêu thì các người hưởng lộc bấy nhiêu, không được tị nhau, không được nói với nhau, không được hỏi nhau ai được bao nhiêu" - "Nàng tiên" - bà Nhi nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Thâm nhập hang ổ của kẻ lừa đảo tự xưng là "nàng tiên" (kỳ 2) - Ảnh 4.

Bà Nhi cho người bê ra 6 cái thùng cát tông, được bọc, dán kín; theo bà đây là những chiếc hộp đựng rất nhiều tiền để phát lộc cho những đệ tử trung thành với bà. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Chưa dừng lại ở đó, để tạo thêm niềm tin là có cổ vật và có số tiền hàng trăm tỷ đồng được Công ty nước ngoài đặt cọc mua, bà Nhi gọi một người từ trên tầng 2 xuống. Theo như lời bà Nhi giới thiệu, người này tên là Dũng, là đại diện của công ty nước ngoài đến đây để bàn giao số tiền đặt cọc mua cổ vật.

Như đã được thống nhất từ trước, bà Nhi và người tên Dũng đều kể những câu chuyện tương tự như nhau. Người tên Dũng nói rằng, trong những cái hộp này là số tiền Công ty tạm ứng mua cổ vật của gia đình bà Nhi. Số tiền này sẽ được "Nàng tiên" phát lộc cho mọi người. 

Tuy nhiên vì số tiền liên quan đến tâm linh, khi nhận số tiền này, mọi người chưa được tiêu, chỉ được đặt lên bàn thờ để thắp hương. Khi nào có lệnh của "Nàng tiên" mới được tiêu. Đây mới chỉ là số tiền nhỏ của bước tạm ứng ban đầu, số tiền lớn hơn thì họ sẽ thanh toán sau khi nhận được cổ vật của gia đình Nàng Tiên - bà Nhi. Khi ấy, những ai trung thành với bà Nhi sẽ được phát lộc tiếp.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Thâm nhập hang ổ của kẻ lừa đảo tự xưng là "nàng tiên" (kỳ 2) - Ảnh 5.

Người tên Dũng theo bà Nhi giới thiệu là đại diện Công ty mua cổ vật, thực hiện nghi lễ tâm linh, phát lộc cho một trưởng nhóm. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

"Tôi nhắc lại số tiền này là tiền đặt cọc, tiền tâm linh nên chỉ được để trên bàn thờ, không được mở ra, không phải để tiêu. Nếu ai mở ra sẽ phạm vào tâm linh. Khi phạm vào tâm linh chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ số tiền này lại. Không chỉ một người bị thu lại, mà tất cả mọi người đều phải nộp lại hết. Nếu có ai lỡ tiêu số tiền này sẽ phải thế chấp bằng nhà cửa, đất đai, tài sản", người tên Dũng nhấn mạnh.

Bà Nhi cũng nghiêm cấm tất cả mọi người có mặt tại đây không được quay phim, chụp ảnh, hay nhắn tin, gọi điện cho người nhà. Nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi hội nhóm.

"Việc này không được khoe với ai, kể cả bạn thân của mình, con cháu của mình, là bố nhận được tiền rồi, tôi nhận được tiền rồi, mẹ nhận được tiền rồi… nói như thế là sẽ phạm tâm linh", bà Nhi nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Thâm nhập hang ổ của kẻ lừa đảo tự xưng là "nàng tiên" (kỳ 2) - Ảnh 6.

Những trưởng nhóm theo bà Nhi đang thực hiện các nghi thức tâm linh. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Sau khi nhồi nhét những thông tin không có căn cứ vào đầu những người có mặt tại đây, bà Nhi bắt đầu hô hào tổ chức ăn uống, hát hò. Ai cũng phải uống rượu cho say. 

Người dẫn đường cho biết "Ngày nào cũng như thế này. Bà Nhi có rất nhiều lí do với các đệ tử, để tổ chức làm lễ và ăn uống. Mỗi lần làm lễ xong là ăn uống, rượu say mềm người. Mà tiền ăn uống thì Nàng tiên có bỏ ra đâu. Đồ ăn thức uống các con nuôi phải bỏ ra hết. 

Nhiều đêm cứ thế ăn uống, hát hò, nhảy múa đến tận 1,2 giờ sáng. Bà bắt tất cả mọi người phải uống rượu, uống theo dòng họ (họ Lò, họ Quàng, Quàng Vì…) ai cũng phải uống, ai cũng phải say. Cứ thế, liên liên tục say như vậy, ai cũng mất lý trí, u mê mà đi theo bà. Có bao nhiêu tiền cũng nộp cho bà hết".

Sau này, khi đã rời hang ổ của Nàng Tiên, có điều kiện gặp gỡ những đệ tử của Nàng Tiên đang có dấu hiệu chán chường, buồn nản vì mất mát quá nhiều mà chưa được lợi lộc gì, phóng viên mới hiểu rõ thêm. Còn khi đó, phóng viên chỉ căng mình phòng thân và mong cho tan buổi lễ để ra về an toàn.

Mời bạn đọc đón chờ bài 3: Sự thật về nàng tiên truyền bá ma mị ở miền sơn cước: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem