Đường phố Hà Nội như “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong nắng nóng 42 độ C

Phạm Hưng - Ngọc Hải Thứ ba, ngày 02/06/2020 16:52 PM (GMT+7)
Ngày 2/6, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 36-38 độ C, có thời điểm lên đến 42 độ C (nhiệt độ ngoài trời). Thời tiết gay gắt, khiến nhiều con đường như bốc hơi, người đi đường khốn khổ vì mắt cay xè.
Bình luận 0

Video: Hà Nội nắng nóng 42 độ C.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tại Hà Nội, hôm nay (2/6) có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến tù 36 - 38 độ C. Chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 3.

Ghi nhận thực tế lúc 14h cùng ngày tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nhiệt độ bên ngoài trời lên tới 42 độ C.

Đường phố Hà Nội như “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong nắng nóng 42 độ C - Ảnh 4.

Nắng nóng với nền nhiệt cao khiến mặt đường bốc hơi, người đi đường khốn khổ vì mắt cay xè.

Đường phố Hà Nội như “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong nắng nóng 42 độ C - Ảnh 5.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Bên cạnh đó, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 5.

Vào những ngày nắng nóng cao điểm, áo chống nắng, áo khoác là những vật dụng dường như không thể thiếu với mỗi người dân khi ra đường.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 6.

Dưới cái nóng hơn 42 độ C, nhiều phương tiện xe máy, trong đó có cả xe buýt "quên" vị trí dừng đèn đỏ đúng quy định và chọn những điểm râm mát để chờ đèn đỏ.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 7.

Tòa nhà “dát vàng” trên phố Láng Hạ phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến nhiều người đi đường gặp khó khăn.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 8.

Những người lao động vất vả, khổ cực di chuyển trong cái nóng như lửa đốt.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 9.

Chị Hà (quận Long Biên) chia sẻ: “Nắng nóng gay gắt khiến những người lao động chân tay, ngoài trời như chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều so với ngày thường”.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 10.

Lúc này, dưới chân những gầm cầu là điểm tránh nắng nóng lý tưởng cho những người lao động.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 11.

Nhiều nhà dân trên khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) liên tục dùng nước phun vỉa hè để làm hạ nhiệt.

Đường phố Hà Nội “bốc hơi”, người đi đường khốn khổ trong cái nắng 42 độ C - Ảnh 12.

Những cơ sở bán nước rất đắt hàng. Anh Hùng (quận Ba Đình) cho biết: “Những ngày nắng nóng gay gắt, doanh số bán nước của chúng tôi tăng gấp khoảng 3,4 lần ngày thường”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem