Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu” ở Công an tỉnh Ninh Thuận

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 07/07/2023 13:00 PM (GMT+7)
Mấy năm qua, ngoài công việc chuyên môn, nghiêm khắc trong công tác phòng chống tội phạm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận còn nhận làm “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, giúp các em được cắp sách đến trường.
Bình luận 0

Nhờ những vòng tay yêu thương của những bà “Mẹ đỡ đầu” này, những mảnh đời bất hạnh, những cảnh đời éo le được tiếp sức, giúp các em yên tâm cắp sách đến trường, vươn lên trong cuộc sống…

Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu”ở Công an tỉnh Ninh Thuận nhận trẻ mồ côi làm con - Ảnh 1.

Em Nguyễn Nhật Thiện và bà ngoại trong căn nhà Đại Đoàn kết ở thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Mồ côi khi lọt lòng mẹ

Trong 18 em được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận nhận làm “con nuôi”, có em Nguyễn Nhật Thiện (SN 2009, vừa học xong lớp 8, năm tới vào lớp 9 ở thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước).

Nhật Thiện có một hoàn cảnh rất éo le, thương tâm, vừa cất khóc tiếng chào đời đã vĩnh viễn mất mẹ. Đến nay, em cũng chưa một lần biết cha mình là ai! Em sống với ông bà ngoại trong căn nhà Đại Đoàn kết do Ủy Ban MTTQ Việt Nam trao tặng.

Nhưng gần cả chục năm qua, bà ngoại em (hiện 66 tuổi) đã bị tai biến, đi lại rất khó khăn. Còn ông ngoại em thì bị thương tật nặng do đi làm thuê bị ngã té, mất sức lao động…

Một ngày đầu tháng 7, chúng tôi tìm đến nhà Nhật Thiện gặp lúc em đang chăm sóc sức khỏe, bóp tay, bóp chân cho bà ngoại để bà đi lại dễ dàng…

Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu”ở Công an tỉnh Ninh Thuận nhận trẻ mồ côi làm con - Ảnh 2.

Giấy khen em Nguyễn Nhật Thiện là học sinh tiên tiến. Ảnh: PV

Nghe bà ngoại Nhật Thiện kể lại từ lúc lọt lòng mẹ, sống cực nhọc cho đến hôm nay, Thiện ra dáng một thiếu niên đầy nghị lực, rất có hiếu với ông bà, đôi lúc chúng tôi không ngăn được nước mắt...

Theo bà ngoại Thiện, em là kết quả của một “mối tình” ngang trái, đau khổ và buồn bã. Do nhà nghèo, năm 17 tuổi, mẹ của Thiện xin đi làm thuê ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm và bị nạn.

“Con gái tôi còn nhỏ, thơ ngây, ở quê ra, chưa biết gì đã bị người ta làm cho mang thai rồi ruồng bỏ. Dù gia đình động viên, hết sức đùm bọc, che chở nhưng những tháng mang thai, con gái tôi sống trong dằn vặt, đau khổ, nên sức khỏe không tốt. Ngày thằng Thiện chào đời được vài hôm thì mẹ nó trút hơi thở cuối cùng ở trạm y tế…”, nói đến đây bà ngoại Thiện nghẹn giọng!

Từ đó, Thiện lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại, sự cưu mang của bà con lối xóm, chính quyền địa phương. Do không có sữa mẹ, nên bà ngoại cho Thiện bú bằng nước cháo loãng. Ăn uống kham khổ nhưng Thiện vẫn sống tốt, tự biết thân phận mình nên không kêu than, quyết không bỏ học…

Cả gia đình Thiện 4 người hiện sống nhờ bằng tiền lương dạy mẫu giáo hơn 4 triệu đồng/ tháng của dì út Nhật Thiện.

Sau khi cắm hoa trên bàn thờ có di ảnh mẹ, Nhật Thiện cho biết, nếu không có các “Mẹ đỡ đầu”, cuộc sống và việc học của em sẽ rất khó khăn nhiều lắm. Vì vậy, mỗi lần nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng của các “Mẹ đỡ đầu”, em phải tính toán chi li, từng đồng cho việc mua dụng cụ học tập. Nếu có dư đồng nào, em không dám tiêu xài riêng mà đưa cho bà ngoại để góp thêm phần chi tiêu…

“Con không có điện thoại riêng, nên lúc nào cũng mơ ước có được một bộ máy vi tính, có kết nối internet để học bài. Con cố gắng học hết sức mình. Mơ ước lớn lên xin thi vào trường công an để cùng các “Mẹ đỡ đầu” giữ gìn an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho thôn xóm…”, Nhật Thiện tâm sự.

Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu”ở Công an tỉnh Ninh Thuận nhận trẻ mồ côi làm con - Ảnh 4.

Em Nguyễn Nhật Thiện bên bàn thờ có di ảnh người mẹ hiền. Ảnh: Bùi Phụ

Theo UBND xã Phước Thuận, gia đình cháu Nhật Thiện thuộc diện hộ nghèo nên được các cơ quan đoàn thể rất quan tâm. Trước đây, gia đình ông bà ngoại Nhật Thiện đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng nhà Đại đoàn kết ở cho đến hôm nay...

Clip Nhật Thiện chăm sóc cho bà ngoại. Thực hiện: Bùi Phụ

Mẹ mù lòa dẫn con đi rửa chén - bát thuê

Một trường hợp khác được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận nhận làm “Mẹ đỡ đầu” là em Mai Thị Huyền Trân (SN 2012, con chị Mai Thị Xuân Thoa cùng xã Phước Thuận(huyện Ninh Phước).

Chị Thoa bị mắc bệnh hiểm nghèo nên đôi mắt bị mù lòa, chồng chị bỏ đi đến nay chưa rõ.

Hai mẹ con phải đi xa mưu sinh bằng nghề rửa chén bát thuê cho quán cơm tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai. Nhưng sau dịch Covid -19 bị thất nghiệp nên trở về quê hương ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Không có việc làm ổn định nên hai mẹ con chị Thoa đã sống nhờ sự quan tâm trợ giúp của người thân, sự hảo tâm của hàng xóm láng giềng.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ xin chuyển trường cho Huyền Trân về học gần nhà. Song song đó là đóng góp tiền mua quần áo mới cho em đi học. Hiện nay mỗi tháng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận đều cử người đến thăm hỏi, động viên, quan tâm và hỗ trợ kinh phí ăn ở cho cháu yên tâm học hành…

Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu”ở Công an tỉnh Ninh Thuận nhận trẻ mồ côi làm con - Ảnh 5.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận trao quà cho các em theo chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: CA Ninh Thuận

Lan tỏa sự nhân văn

Trao đổi với Dân Việt, thiếu tá Nguyễn Hải Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, “Mẹ đỡ đầu” là một chương trình ý nghĩa, nhân văn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Tại Ninh Thuận, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thuận đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ tính đến nay 18 cháu mồ côi, với mục đích hỗ trợ, tiếp sức cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng, không để cho trẻ em nào phải bỏ học.

Thiếu tá Hà cho biết, “Mẹ đỡ đầu” là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách nhằm hỗ trợ chăm sóc những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành.

“Khi đi đến những nơi, gặp từng hoàn cảnh của các em và gia đình, chúng tôi được nghe, được tiếp xúc, được cảm nhận nỗi buồn mất mát, niềm thương cảm trong hoàn cảnh của các “con mồ côi”.

Qua những cảnh đời khó khăn này, mỗi nữ cán bộ cảnh sát Công an tỉnh Ninh Thuận, như có thêm quyết tâm, trao gửi tình cảm thiêng liêng của “người mẹ” khoác màu áo lực lượng CAND đến những mảnh đời “chưa đủ ấm”.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ được kết nối thêm nhiều mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ thực hiện để góp phần lan tỏa tính nhân văn, cao cả của hoạt động đến cộng đồng ngày càng nhiều hơn...”, thiếu tá Nguyễn Hải Hà chia sẻ.

Tấm lòng của những người “Mẹ đỡ đầu”ở Công an tỉnh Ninh Thuận nhận trẻ mồ côi làm con - Ảnh 6.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận trao quà cho các em theo chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: CA Ninh Thuận

Theo Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận, chương trình “Mẹ đỡ đầu”với mức hỗ trợ chi phí từ 300 – 500 ngàn đồng/tháng và cam kết hỗ trợ đến khi các cháu học hết phổ thông và đủ 18 tuổi.

Để chương trình “Mẹ đỡ đầu”’được lan tỏa tình thương, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức những đêm biểu diễn văn nghệ và qua đó vận động các nhà hảo tâm gây quỹ...

Sau một thời gian phát động, đến nay chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lan tỏa, nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái đến gần hơn, đồng hành và chở che cho trẻ em mồ côi - những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Từ đây, các cháu không chỉ có thêm một người mẹ, người chị mà còn đong đầy tình cảm yêu thương và sự chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem