Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước: Ngã ngửa với lộc tiên ban (Bài 4)

Nhóm Phóng viên Điều tra Chủ nhật, ngày 27/08/2023 07:20 AM (GMT+7)
Chỉ vì tin vào những lời thần thánh của “Nàng tiên” tự xưng, nhiều người đã mắc bẫy, khiến gia đình ly tán, từ mặt nhau, nợ nần chồng chất. Sự thật được phanh phui, khi người dân mở những hộp lộc của "Nàng tiên" đã ban.
Bình luận 0

Clip: Mở hộp được cho là đựng lộc của "Nàng tiên" (Kỳ 4)


Tin vào lời hứa của "Nàng Tiên", nhận tiền âm phủ

Sau quá trình thâm nhập tìm hiểu, chúng tôi đã thuyết phục được một số nạn nhân nói lên sự thật về "Nàng tiên". Đầu tháng 8/2023, chúng tôi tìm đến nhà của chị L.T.H, xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) – một trong những người đã bị dụ dỗ và mắc bẫy, đi theo "Nàng tiên" - bà Nhi trong nhiều năm qua.

Bà Nhi vẽ ra viễn cảnh giàu có, được sang nước ngoài sinh sống và định cư nhưng chưa kịp đổi đời thì nay chị H phải ôm một khoản nợ, gia đình thì bất bình.

Ngồi dưới hiên nhà cấp 4 được xây dựng đã lâu, nhiều mảnh tường đã bị bong tróc, hư hỏng do nhiều năm chưa được tu sửa, chị L.T.H. với vẻ mặt thất thần, khuôn mặt gầy gò do phải suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ. 

Giọng run run, chị L.T.H kế lại cho tôi nghe về những ngày tháng mê muội đi tìm những thứ không có thật: Qua một người họ hàng, chị L.T.H biết đến bà Nhi hay còn được gọi là "Nàng tiên". Bà Nhi nói với chị L.T.H là bà có khả năng tâm linh, tìm được được những cổ vật như con rết, thiên thạch, nồi lạnh... có giá trị cao, bán được 80 nghìn tỷ đô. 

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Nhiều gia đình ly thân, nợ nần  (Kỳ 3) - Ảnh 2.

Đi đến nhà nào phát lộc"Nàng tiên" đều bắt gia chủ phải tổ chức ăn uống linh đình, mời họ hàng đến, nhằm lôi kéo thêm nhiều người. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Nếu ai muốn theo "Nàng tiên" - bà Nhi thì phải có tiền thật làm lễ, "Nàng tiên" sẽ chia lộc cho. Người nào thành tâm sẽ chia cho cả chục tỷ đồng.

"Bà ấy (tức Nàng tiên - bà Nhi) bắt phải làm lễ thì mới được nhập vào hội của bà ấy. Nếu không làm lễ, thần linh sẽ không cho tiền. Mỗi lần làm lễ tốn kém lắm. Lần ít thì mất 2-3 triệu đồng; lần nhiều thì 20 – 50 triệu đồng. Lúc nào thích lên là bà Nhi bắt làm lễ, tốn kém lắm. Mà nhà tôi làm nông nghiệp nên có tiền nhiều thế đâu. Số tiền làm lễ ấy tôi đều phải đi vay mượn", chị H kể lại.

Vào đầu tháng 7/2023, "Nàng tiên" tổ chức đến nhà chị H để phát lộc. Theo như lời "Nàng tiên" nói, đợt này gia đình chị H vì đã có công theo nhiều năm nên  sẽ được chia lộc là 10 tỷ 500 triệu đồng. Để đón nhận lộc, Nàng Tiên yêu cầu gia đình chị H mổ lợn, làm cơm mời họ hàng đến ăn uống, cùng chung vui. Mặc dù biết là tốn kém lắm, nhưng vì tin nên chị H làm theo lời Nàng Tiên, tổ chức ăn uống linh đình, hát hò, ai cũng say.

"Ở trong cái hộp được dán kín mà bà ấy (tức Nàng tiên - bà Nhi) đưa cho tôi, bà bảo trong này có số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng số tiền này chưa được mở ra, chưa được tiêu vì sẽ phạm đến tâm linh. Số tiền này phải đặt lên bàn thờ để thắp hương trước, khi nào có được lệnh của bà ấy mới được mở ra. 

Sau khi đặt lên bàn thờ 10 ngày, tôi thấy nhiều nghi ngờ, phần vì gia cảnh cũng đang rất khó khăn, muốn sớm có tiền để trang trải cuộc sống nên tôi lén mở ra xem, lòng hồi hộp lắm. Khi hộp mở ra thì tôi mới giật mình là đã bị Nàng Tiên lừa. 

Trong cái hộp nặng tới mấy kilogam đó không có một đồng tiền thật nào, toàn là tiền âm phủ. Tôi choáng váng nhưng lúc này chả biết kêu ai. Tôi đã mất bao nhiều tiền, phải  đi vay mượn để làm lễ theo bà, giờ nợ nần cả một đống tiền...". chị H tức tưởi nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Nhiều gia đình ly thân, nợ nần  (Kỳ 3) - Ảnh 3.

Số tiền các nạn nhân nhận được trong hộp các tông là số tiền âm phủ. Ảnh: NV

Nhiều người sập bẫy vì ham lộc của "Nàng tiên"

Không chỉ chị L.T.H, sập bẫy lừa đảo của "Nàng Tiên" - bà Nhi; có đến hàng trăm người u mê, đã mất tiền làm lễ đi theo "Nàng tiên" với hy vọng được chia lộc. Ông B.V.H. ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, là người đã từng tin và đi theo Nàng Tiên trong thời gian dài.

"Tôi đi theo bà từ năm 2020, tính đến nay đã được hơn 3 năm. Cứ rằm, hay mùng 1 là phải lên Sơn La làm lễ bà. Có lần thì hết 4 -5 triệu đồng; có lần tới 10 triệu đồng, rồi  đến 20 triệu đồng cũng có. Tôi phải đi làm nhiều lễ lắm. Tôi bán cả xe, cả đất, với số tiền hơn 1 tỷ đồng để đi theo Nàng tiên. 

Đó là còn chưa kể anh, em, họ hàng góp vào cũng phải 40 – 50 triệu đồng nữa. Bị mất nhiều tiền như vậy, thế nhưng lộc đâu không có, gia đình tôi hiện đang có một đống nợ phải lo" - ông B.V.H nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Nhiều gia đình ly thân, nợ nần  (Kỳ 3) - Ảnh 4.

Nạn nhân nạp tiền cho "Nàng tiên "làm lễ. Ảnh: NV

Rồi thời vận cũng đến, ông B.V.H. thuộc hộ gia đình được Nàng Tiên ưu ái phát lộc trong đợt 1, vào ngày mồng 3/7/2023; tức là chỉ sau bà L ở Mai Sơn (Sơn La) có mấy ngày, vì đây là một trong những đệ tử được "Nàng Tiên ưu ái bởi có thành tích cao". Để được phát lộc, gia đình anh phải mổ trâu, mổ lợn… làm 30 mâm cơm, mời họ hàng đến ăn và chứng kiến.

"Bà (tức là Nàng Tiên - bà Nhi) bảo phải làm 20-30 mâm cơm để báo cáo tâm linh. Gia đình tôi mổ một con trâu, một con lợn với số tiền hết hơn 44 triệu đồng. Với số tiền lớn như thế thì trong nhà tôi có đâu; phải bảo con trai, con gái đi vay mới có", ông H kể. 

Thế nhưng, tổ chức ăn uống linh đình xong, ai cũng thấy mệt mỏi, ngà ngà trong cơn say. Nàng tiên lấy  cớ là gia đình anh B.V.H. đã phạm vào tâm linh, số tiền này gia đình anh H không được hưởng nữa, phải trả lại bà Nhi! 

Không những thu lại thùng lộc vừa phát, ăn xong bà Nhi còn lấy 2 đùi trâu, đùi lợn về trên nhà bà Nhi ở Sơn La để thắp hương. "2 đùi trâu ấy cũng phải 50kg thịt, trị giá hơn 10 triệu đồng" - ông H sụt sùi tiếc rẻ.

Sau một hồi trầm tư, ông H kể tiếp: "Trước khi phát lộc cho nhà tôi mấy ngày, Nàng tiên - bà Nhi cũng bảo phát lộc cho cô H.T.L ở Mai Sơn và cũng cái hộp như thế. Lần này mang xuống nhà tôi bảo phát lộc, bà Nhi bảo là bà ấy mang xuống 16 tỷ đồng. Nhưng rồi bà kiếm cớ tôi vi phạm tâm linh nên thu lại, mang về luôn. Tôi còn là người mất ít với bà ấy, chứ mấy ông "Hoàng tử" - tổ trưởng khác mới gọi là chết nặng với bà Nhi".

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Sự thật về số tiền mà “Nàng tiên” ban phát (Kỳ 4) - Ảnh 5.

Tại các gia đình được phát lộc, bà Nhi yêu cầu gia chủ phải tổ chức làm cơm ăn uống linh đình, có hộ còn mời cả đội văn nghệ đến biểu diễn. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Là người đã từng u mê đi theo Nàng Tiên từ năm 2019, ông L.V.C ở xã Nà Ớt (Mai Sơn, Sơn La) tìm đến vì nghe bà Nhi nói là bà biết phủ phép. 

"Tôi là người hay bị ốm đau, nên tìm đến bà Nhi để xin bà làm phép cho khỏi bệnh. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi được bà Nhi cho biết là bà ấy có khả năng tâm linh, tìm thấy cổ vật đồng đen, bán được sẽ chia lộc. Người ít thì được chia lộc 1-2 tỷ đồng và một cái xe ô tô. Đấy mới chỉ là giải ngân, phát lộc lần một. 

Lần 2 phát lộc, ai khó khăn quá, Nàng Tiên sẽ phát cho hàng chục tỷ đồng. Với những lời hứa cho hàng chục tỷ đồng, vì mong muốn được đổi đời nên tôi cũng làm lễ đi theo bà Nàng Tiên" - ông L.V.C kể với phóng viên Báo Dân Việt

"Tôi mua một cái chậu mới và mua 6kg gạo nếp, đổ đầy chậu cùng 4 quả trứng, một bó hương, đặt vào đấy 1 triệu đồng rồi bê vào phòng bà Nhi làm lễ. Ai cũng phải làm như thế; 40 người thì 40 triệu, 70 người là 70 triệu. Riêng tôi phải làm đến 20 cái lễ rồi, mất đến khoảng 100 triệu đồng" ông L.V.C nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Nhiều gia đình ly thân, nợ nần  (Kỳ 3) - Ảnh 6.

Vi tin vào những thứ không có thật, nhiều người đã phải mất một khoản tiền lớn để đi theo " Nàng tiên". Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Cũng theo ông L.V.C, gia đình ông là hộ thứ 3 trong nhóm sẽ được phát lộc, với số tiền 20 tỷ đồng. Muốn nhận được số lộc này, gia đình ông phải mổ một con trâu hoặc bò, thịt lợn khoảng 60 cân, 8 con gà, 200 chai bia, 100 chai nước ngọt để làm 20 mâm cơm, thuê một đội văn nghệ về biểu diễn. 

"Mình đã đoán là không có số tiền nào cả, mình không làm, mình không lấy, vì làm như thế sẽ lừa mọi người, lừa họ hàng mình, lừa vợ con mình. Mình sẵn sàng từ bỏ bà này, chứ không từ bỏ gia đình. 

Hiện nay đang có 23 tổ nhóm với khoảng 400 người đi theo bà Nhi làm đệ tử. Ai cũng phải đóng góp làm lễ theo ý bà Nhi. Nhiều người bỏ vợ, bỏ con để đi theo bà Nhi, tan nhà nát cửa hết đấy" ông L.V.C nói.

Trước những hiện tượng lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi của người dân do bà Lò Thị Nhi (tên thật là Lường Thị Tưởng cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý. Qua đó, sớm ngăn chặn việc người dân vùng sâu vùng xa bị lôi kéo, tiền mất tật mang. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem