Nóng: Đêm Valentine, cô gái giết chết bạn trai rồi ra đầu thú

N.P (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 15/02/2020 15:08 PM (GMT+7)
Sau khi giết chết bạn trai trong đêm Valentine, Huyền trực tiếp gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát 113, sau đó đến đầu thú ở Công an xã Bình Phú (huyện Bình Sơn).
Bình luận 0

Ngày 15/2, trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện Bình Sơn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

img

Hiện trường vụ án mạng.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 14/2 (ngày Valentine), tại khu vực ở thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Minh Mót (SN 1987, trú tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn). Nghi phạm được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn)- người yêu của nạn nhân.

Theo tin tức ban đầu, anh Mót có quen biết và có quan hệ yêu đương với chị Huyền được một thời gian. Ngày 14/2, đôi nam nữ này hẹn hò cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan mừng ngày lễ tình nhân. Suốt buổi tiệc, cả 2 chỉ uống nước suối chứ không sử dụng bia rượu.

Tiệc tan, anh Mót chở người yêu về trại vịt của gia đình thuộc xã Bình Phú. Tại đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Huyền dùng dao sát hại người yêu.

Sau khi xảy ra sự việc, Huyền gọi điện báo cho lực lượng 113 và 114 đến hiện trường để giải quyết. Sau đó, Huyền chạy xe máy đến công an xã Bình Phú tự thú.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, xác mịnh Mót bị 5 vết đâm dẫn đến mất máu, tử vong.

Bước đầu điều tra, Công an huyện Bình Sơn xác định nguyên nhân xảy ra vụ án mạng có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Theo một nguồn tin điều tra cho biết, cô ta đến công an xã tự thú, khai đoạt mạng người yêu do khác nhau về quan điểm hôn nhân. Huyền đã có con, còn Mót là trai tân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem