Người Malaysia phát sốt về "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam

Tuệ An (từ Malaysia) Thứ tư, ngày 23/08/2017 12:00 PM (GMT+7)
Từ các nhà báo đến chủ quán ăn hay anh bảo vệ ở Malaysia đều tỏ vẻ thán phục Lê Tú Chinh - VĐV vừa đoạt HCV điền kinh ở nội dung chạy 100m ở SEA Games ngày 22.8.
Bình luận 0

Lê Tú Chinh - ấn tượng Việt tại Malaysia

Sau khi kết thúc vòng loại Lê Tú Chinh đã xuất sắc về nhất với thời gian 11 giây 49 hơn VĐV chủ nhà Malaysia - người về thứ hai 0.12 giây. Bước vào phòng báo chí tác nghiệp, một nữ phóng viên người Malaysia thảng thốt với những mỹ từ: "Việt Nam! Việt Nam... Cô gái của các bạn quá nhanh, quá ấn tượng. Cô ấy thật tuyệt vời! Thật đáng ngưỡng mộ" - vừa nói nữ phóng viên chỉ tay vào tên Tú Chinh ở tờ giấy kết quả và bắt tôi dạy cách đọc tên của Lê Tú Chinh “Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, cô gái đầy tốc độ của các bạn… Lê…. Tu…. Chinh” – nữ phóng viên người Malaysia nói và đánh vần tên Tú Chinh.

img

img

Lê Tú Chinh đang là “hiện tượng” sau khi đoạt HCV SEA Games nội dung chạy 100m.

Trước đó, tại khu vực phóng viên ảnh tác nghiệp ông Paul Piera, phóng viên ảnh “nhập cư” đến từ Singapore đã ồ lên khi biết nhóm phóng viên của chúng tôi đến từ Việt Nam. “Việt Nam, làn chạy số 4 (Tú Chinh chạy vòng loại ở làn số 4 – PV). Cô ấy thật mạnh mẽ và đầy tốc độ phải không?” – Paul nói và cho biết ông tìm hiểu thông tin về các VĐV chạy 100m và rất ấn tượng trước những gì biết được về Lê Tú Chinh và rất chờ đợi phần thi của cô gái đến từ Việt Nam. Với những gì chứng kiến sau khi Tú Chinh kết thúc vị trí số 1 ở vòng loại, Paul nói: “Tôi đã tin. Việt Nam các bạn thật tự hào khi có cô ấy. Một “tia chớp” của điền kinh khu vực và sẽ còn tiến xa. Chúng ta hãy chờ xem”.

Khoảng 21h30 (giờ Malaysia), mọi ánh mắt đều dồn về đường chạy 100m, trên khán đài sự cổ vũ cho VĐV nước chủ nhà không ngớt, nhưng vẫn có số đông khán giả hô vang cái tên Tú Chinh nhất là khi ban tổ chức xướng tên cô ở làn chạy số 6. Dưới sân, hàng trăm phóng viên với ống kính máy ảnh, máy quay đều hướng về vạch xuất phát. Tiếng súng vang vọng SVĐ quốc gia Malaysia vừa cất lên, hơn 11 giây sau mọi ánh mắt đều hướng về màn hình để xem lại thước phim để xác định người về nhất. Và không làm những người quan tâm thất vọng, Tú Chinh đã một mình băng về đích mà không có sự cạnh tranh lớn nào. Thước phim cứ tua đi tua lại nhiều lần. Tú Chinh và đồng đội ôm nhau đầy xúc cảm.

Kết thúc lễ trao giải, trở về phòng báo chí tác nghiệp, gần 12h đêm (giờ địa phương) – ông Jonathan Leong, phóng viên của kênh truyền thể thao Malaysia bước vào phòng vỗ vai tôi định hỏi gì đó nhưng thấy tôi đang làm việc, ông xin lỗi và lặng lẽ ngồi ở hàng ghế phía sau. 30 phút sau, tôi thu dọn đồ đạc, Jonathan tiến lại gặp tôi và nói rằng ông và kênh thể thao của ông rất ấn tượng với VĐV nữ đoạt HC Vàng chạy 100m tối nay (22.8) và muốn xin một chút thông tin từ Việt Nam về Lê Tú Chinh để làm phóng sự. “Chúng tôi rất ấn tượng về cô gái đầy tốc độ của các bạn. Đây là lần đầu tiên cô ấy dự SEA Games. Chúng tôi nhận thấy tài năng đầy tiền ẩn nên rất tò mò…” - Jonathan nói.

Trên đường về khách sạn trên con phố Petaling, ghé vào quán ăn quen thuộc, lúc này đã 1h sáng nhưng người Malaysia vẫn nhộn nhịp ăn, uống và chuyện trò. Vừa thấy tôi, “lão” Seng Chun – chủ quán đã chạy ra nói “ông bạn người Việt Nam đây rồi. Tôi chờ anh mãi” rồ vừa thể hiện động tác “chạy nhanh” vừa reo lớn: “Oa! Việt Nam. Cô gái Việt Nam. Chạy rất nhanh. Thật đáng khâm phục!”.Không những vậy, lão Seng Chun còn giới thiệu cho một số vị khách ở quán rằng tôi đến từ Việt Nam, đất nước của cô gái mạnh mẽ, tốc độ mà họ vừa xem trên truyền hình. Lúc về, lão chào tôi và không kèm “nhái” động tác chạy của Tú Chinh tại SEA Games 2017.

Vượt qua nỗi đau mất mẹ, “con làm được rồi ba ơi”

img

Lê Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương bên bục nhận HCV nội dung chạy 100m tại SEA Games 2017.

Trong trận chung kết, Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV 100 m nữ với thành tích 11 giây 56. Mặc dù chưa phá được kỷ lục, nhưng đây mới là lần đầu tiên Tú Chinh dự SEA Games và hứa hẹn sẽ kế tục xứng đáng Vũ Thị Hương để trở thành “nữ hoàng tốc độ mới” ở khu vực. Sau khi về đích, Tú Chinh không giấu được những giọt nước mắt và nhắn gửi đến người thầy, người ba đặc biệt người mẹ quá cố của mình đầy xúc động.

“Em rất hạnh phúc khi giành được HCV cho Tổ quốc. Em đã không phụ lòng của người hâm mộ đang theo dõi mình ở quê nhà. Trước ngày thi đấu em có gặp chút áp lực nhưng đã vượt qua được” – Tú Chinh chia sẻ.

Tú Chinh tâm sự hoàn cảnh gia đình cô rất éo le, cô mồ côi mẹ từ nhỏ. Năm học lớp 5, được HLV Thanh Hương phát hiện tài năng đã dung dưỡng và tạo điều kiện và chắp cánh cho Tú Chinh đến SEA Games như ngày hôm nay. Do đó, với cô HLV Thanh Hương như người mẹ thứ hai, người thầy Tú Chinh suốt đời mang ơn và không bao giờ quên. Do đó, với tấm HCV đoạt được Tú Chinh muốn tặng cho cô Thanh Hương - người thầy, người rất quan trọng với Tú Chinh. “Cô ơi cô, con muốn cảm ơn cô, cảm ơn tình yêu của cô…”, Tú Chinh nhắn tới người mẹ thứ hai của mình.

Đặc biệt, Tú Chinh bày tỏ: “Em cũng muốn gửi niềm vui này đến với gia đình, em muốn cảm ơn mẹ, dù mẹ đã mất đến nay đã được 12 năm nhưng em nghĩ mẹ đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ em để em có được những thành tích như ngày hôm nay. Em cũng muốn cám ơn ba. Ba ơi! Con làm được rồi” - Tú Chinh chia sẻ khoảnh khắc đầy xúc động.

Tú Chinh tên đầy đủ là Lê Tú Chinh sinh năm 1997 tại TP.HCM, là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016. Cũng trong năm này, cô đoạt 7 HCV quốc gia và quốc tế (HCV nội dung 200m nữ giải vô địch trẻ châu Á, HCV 100 m, 200m giải vô địch quốc gia).

Trước khi tham dự SEA Games lần này, Lê Tú Chinh là nhà vô địch trẻ châu Á được dự báo sẽ thay thế xứng đáng đàn chị Vũ Thị Hương trên đường chạy tốc độ 100m và 200m nữ.

Tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng hồi tháng 6, Tú Chinh có sự tiến bộ vượt bậc khi nâng thành tích cự ly 100m lên 11”47, cự ly 200m là 23”52. Tất cả đều vượt thông số HCV SEA Games 28 do Kayla Anise Richardson (Philippines, 100m thành tích 11”76) và Veronica Pereira (Singapore, 200m thành tích 23”60) đang nắm giữ.

Tại SEA Games lần này, ngoài thi đấu chạy 100m. Tú Chinh sẽ còn tham dự 2 nội dung khác trong những ngày thi đấu tiếp theo. Cô được kỳ vọng sẽ đoạt tiếp HCV nội dung 200m trong ngày hôm nay 23.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem