Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận

Đức Cường Thứ tư, ngày 07/02/2024 08:39 AM (GMT+7)
Công viên đá nằm trong lòng Vườn Quốc gia Núi Chúa ở tỉnh Ninh Thuận chứa đựng vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo hiếm nơi nào có được. Nơi đây có triệu phiến đá xếp tầng tầng, lớp lớp với đủ hình thù kỳ lạ mà thiên nhiên ban tặng cho vùng nắng gió Ninh Thuận.
Bình luận 0

Du xuân giữa công viên đá ở Ninh Thuận

Những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, PV Dân Việt có dịp trở lại thành phố biển xinh đẹp Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) để du xuân và chiêm ngắm cảnh đẹp có một không hai ở công viên đá lớn nhất, độc đáo nhất ở Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 1.

Công viên đá tọa lạc sát vách bờ dọc 2km bờ biển ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Đức Cường

Từ TP Phan Rang – Tháp Chàm, chúng tôi vi vu bằng xe máy và được dịp chiêm ngắm cảnh đẹp hữu tình trên cung đường ven biển Ninh Thuận.

Suốt chặng đường gần 30km là những rừng cây, núi đá uốn lượn, những bãi biển trong xanh hút tầm mắt.

Công viên đá nằm khuất giữa lòng Vườn Quốc gia Núi Chúa ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) vẫn giữ được nét hoang sơ, kỳ thú đến lạ thường.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 2.

Lượng khách tìm đến công viên đá Ninh Thuận khám phá chưa quá đông do công viên này thuộc khu bảo tồn nên công tác quản lý chặt chẽ. Chưa kể nhiều người ngại đi bộ đoạn đường rừng khoảng 3 km để vào trung tâm nên nơi này vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Ảnh: Đức Cường

Từ cổng vào ở tỉnh lộ 702, chúng tôi theo chân anh Nguyễn Văn Hùng – nhân viên phòng bảo tồn rừng và biển Vườn Quốc gia Núi Chúa để "cuốc bộ" dọc đường mòn vào đến công viên đá. Xuống chặng đường hơn 3km giữa rừng là cảnh sắc mùa xuân đầy nắng gió, hương cỏ dại phảng phất theo gió biển tỏa mát cả một vùng.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 3.

Dọc đường vào công viên đá có những tảng đá nằm chênh vênh giữa không gian rừng núi khiến nhiều du khách tò mò. Đây như tuyệt tác của tự nhiên hiếm nơi nào có được. Ảnh: Đức Cường

Theo anh Nguyễn Văn Hùng, công viên đá có diện tích khoảng hơn 2ha được phát hiện vào khoảng năm 2014 nhưng đến năm 2021 mới bắt đầu được khai thác du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách từ đó đến nay.

"Công viên đá nằm trải dài dọc bờ biển với hàng triệu phiến đá có hình thù độc lá mà thiên nhiên ban tặng. Công viên đá nằm trong quần thể thuộc hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá, được bao bọc bởi các loại thực vật có khả năng chịu hạn trong điều kiện khí hậu quanh năm khô nóng…", anh Hùng cho hay.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 4.

Công viên đá sát bên bờ biển ngày đêm sóng vỗ tạo nên phong cảnh tự nhiên có một không hai ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, công viên đá nơi đây là nơi giao thoa giữa rừng và biển. Những dãy núi đá xếp chồng lên nhau trải dài ra tận mép biển tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp hiếm nơi nào có được.

Những phiến đá sừng sững tồn tại qua hàng triệu năm dưới cái nắng, cái gió của đất trời Ninh Thuận, bị bào mòn thành đủ kiểu dáng, hình dạng kỳ thú. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt của bãi đá này.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 5.

Vô số phiến đá to nhỏ với đủ hình thù xếp chồng lên nhau vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ, quyến rũ ít bị tác động bởi con người. Ảnh: Đức Cường

Các khối đá được hình thành tự nhiên với đủ hình dáng, kích thước khác nhau, tạo thành những hình thù độc đáo khiến du khách liên tưởng đến các con vật như chim, cá mập, voi, khủng long, rắn, đà điểu,… hay đồ dùng như bình trà, ghế ngồi,…

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 6.

Những phiến đá bị bào mòn bởi thời gian và gió biển được ví như những mãng san hô hóa thạch trên Núi Chúa. Ảnh: Đức Cường

Du khách Hoàng Minh Thịnh đến từ TP. Hồ Chí Minh thích thú chia sẻ, đây là lần thứ 4 anh đến với Ninh Thuận nhưng là lần đầu đến tham quan công viên đá đúng dịp năm mới 2024. "Tôi rất ấn tượng bởi nét hoang sơ và thiên nhiên hùng vĩ nơi đây.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 7.

Phong cảnh hữu tình, hoang sơ ở công viên đá trở thành điểm Check in sống ảo không thể thiếu của du khách khi đến Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Có núi, có biển, có rừng… phong cảnh cứ ngỡ như lạc vào cõi thần tiên ở nước phương tây. Chắc chắn tôi sẽ trở lại tham quan trải nghiệm cùng bạn bè trong thời gian tới…", anh Thịnh cho hay.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 8.

Công viên đá được nhận xét là điểm du lịch khám phá kỳ lạ, hoang sơ, là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng với biển một bên, hàng trăm tảng đá nhiều hình thù một bên. Ảnh: Đức Cường

Đứng ở công viên đá phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi cảm nhận được không khí mát lành lộng gió từ biển xanh. Bên là bờ đá trải rộng, hướng mặt về đại dương xanh thẳm rì rào sớm tối.

Sự kiến tạo một cách tình cờ nhưng đầy kỳ vĩ của tạo hóa này đã giúp bức tranh một góc Vườn Quốc gia Núi Chúa thêm phần sinh động và lôi cuốn, đặc biệt là thời khắc được cho là đẹp nhất vào mỗi ngày - hoàng hôn và bình minh.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 9.

Các khối đá được hình thành tự nhiên với đủ hình dáng, kích thước khác nhau, tạo thành những hình thù độc đáo khiến du khách liên tưởng đến các con vật như chim, cá mập, voi, khủng long, rắn, đà điểu... Ảnh: Đức Cường

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 10.

... hay đồ dùng như hình sao hoa, hình bình trà, ghế ngồi...Ảnh: Đức Cường

Theo anh Nguyễn Văn Hùng - nhân viên phòng bảo tồn rừng và biển Vườn Quốc gia Núi Chúa, công viên đá như một món quà mà tạo hóa đã ban tặng vùng đất "gió như phan, nắng như rang" này. Tuy mộc mạc, hoang sơ nhưng vô cùng hấp dẫn và mới lạ để du khách trong nước và quốc tế.

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 11.

Du khách có thể ghé thăm công viên đá từ 7-9h sáng hoặc sau 15h. Lúc này, là thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm không gian bao la lộng gió. Tiết trời vào xuân nắng dịu giúp du khách thoải mái chụp những bức hình “sống ảo” lung linh nhất. Ảnh: Đức Cường

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 12.

Đứng ở công viên đá phòng tầm mắt về rừng Núi Chúa, du khách có thể chiêm ngưỡng những phiến đá "chênh vênh" giữa không trung rất độc lạ chỉ có ở Núi Chúa. Ảnh: Đức Cường

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 13.

Ngoài những phiến đá độc lạ thì Núi Chúa không thiếu những cây xương rồng mọc trơ trọi giữa đất trời. Đây như đặc sản không thể thiếu của tiểu sa mạc Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận- Ảnh 14.

Mỗi năm, công viên đá đón hơn 1.000 lượt khách và số lượng du khách ghé tham quan đang tăng dần lên. Bên cạnh công viên đá, du khách cũng có thể trải nghiệm các địa điểm khác trong Vườn Quốc gia Núi Chúa như Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy hay suối Lồ Ồ. Ảnh: Đức Cường

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem