"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan"

Diệu Linh - Huy Hoàng - Đức Tuỳ Thứ sáu, ngày 05/02/2021 09:42 AM (GMT+7)
Đây là tâm sự của "chiến binh" chống dịch Covid-19 bé xíu ở Hải Dương khi phải đi cách ly tập trung trong khi mẹ cũng đang mải chăm sóc bệnh nhân Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 5/2, điểm cách ly của trường Tiểu học Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) có 62 học sinh, 41 phụ huynh và 7 giáo viên. 17 phòng cách ly được thành lập trong đó có 2 phòng cách ly riêng biệt được dành cho các em học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Thầy Trần Đức Hoàn - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, 20h ngày 1/2, nhận được tin có bệnh nhân dương tính là học sinh nhà trường, công tác thiết lập khu cách ly đã được triển khai trong thời gian ngắn.

"Sau khi nắm được thông tin về em học sinh nhà trường có kết quả dương tính, BGH nhà trường đã chủ động đề xuất với ban chỉ đạo huyện và xã cho thành lập điểm cách ly tại đây. Hiện tại, trong khu cách ly phần lớn là học sinh lớp 4D, riêng  lớp 1E chưa ghi nhận trường hợp nào và trong nhóm đối tượng của chúng tôi có 2 trường hợp thuộc F0", thầy Hoàn cho biết.

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 1.

4 bàn kéo lại thành "tổ ấm" của bố (mẹ) con trong khu cách ly trường Tiểu học Lai Cách

Bố mẹ đi cách ly cùng con

Do các em học sinh còn quá nhỏ (mới 6-9 tuổi) nên phụ huynh có nhu cầu có thể đi cách ly cùng con. Mọi người đều sẵn sàng đón Tết trong khu cách ly đặc biệt.

Chị Vũ Thị Soi, 32 tuổi đi cách ly cùng con cho biết: "Ngày nhận thông báo cách ly, bọn tôi cũng rất hoang mang nhưng đến bây giờ đã phần nào bình tĩnh hơn. Ở đây, dù điều kiện không được như ở nhà nhưng mọi người đều quan tâm, san sẻ với nhau đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Các con được cách ly cùng bạn nên tinh thần cũng vui vẻ hơn".  

Nơi nghỉ ngơi của hai mẹ con chị Soi là 4 chiếc bàn học ghép lại, 1 tấm chăn dày, 2 chiếc gối. Mẹ con chị đủ ấm áp, quyết tâm để chống dịch xuyên Tết.

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 2.

Bé đi cách ly một mình nên bé tự lập tất cả. Ảnh BYT

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 3.

Đi cách ly mẹ có nhiều thời gian bên con hơn

Đi cách ly một mình cho bố mẹ yên tâm công tác

Trong số 62 học sinh đi cách ly, có 41 em có bố (mẹ) đi cùng nhưng cũng có những em học sinh đặc biệt, phải đi cách ly một mình.

Em Hoàng (học sinh lớp 4D) cho biết, mẹ em vừa sinh em bé, bố phải đi công tác xa nên em phải tự lực cánh sinh, đi cách ly một mình. Tuy nhiên, em luôn nhận được sự quan tâm của những người thân. Cô ruột của em vừa gọi điện thoại, động viên và cho biết đang nấu cháo gà để mang vào cho em.

Còn em Nguyễn Văn Lâm tự "chiến đấu" chống Covid-19 để mẹ em, một y tá, yên tâm chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. Em gửi mẹ lời chúc: "Mẹ cứ yên tâm làm nhiệm vụ cho tốt nhé. Con ở trong thật ngoan, rất ổn, được phát khẩu trang, phát sữa và mọi người rất quan tâm ạ". 

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 5.

Bé đi cách ly 1 mình nên gọi điện thoại nghe sự động viên của người thân

Nghẹn ngào chia sẻ, cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên dạy thể dục cho biết: "Đây có lẽ là thời khắc khó khăn nhất với các em. Dù các em nhận được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên và nhân viên y tế nhưng cách ly, xa nhà quá lâu cũng khiến các em bị áp lực. Chúng tôi đã luôn động viên để các em vơi đi nỗi nhớ nhà".

Chồng cô Phương là bộ đội, anh cũng đang bận rộn chống dịch Covid-19 ở một nơi khác.  

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 6.

"Mẹ yên tâm làm nhiệm vụ, con đi cách ly thật ngoan" - Ảnh 7.

Các bé được thăm khám y tế và được các thầy cô động viên, chăm sóc hàng ngày

Hàng ngày, những bữa cơm theo tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày được mang đến tận các phòng cách ly. Trước khi ăn, mọi người lại được cán bộ y tế đo nhiệt độ một lần nữa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem