Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thời gian qua, tương lai của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ở Thể Công Viettel đang là đề tài khiến báo chí Việt Nam tốn rất nhiều giấy mực. Ngôi sao 26 tuổi chỉ còn hợp đồng tới tháng 1/2025. Điều đó có nghĩa, anh có quyền tự do thương lượng với bất cứ CLB nào kể từ tháng 7 tới.
Mấy ngày gần đây, đã xuất hiện thông tin về việc BG Pathum United, Bangkok United, 1 CLB Thái Lan và Thép Xanh Nam Định đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức. Trong đó, Bangkok United sẵn sàng trả cho tiền vệ quê Hải Dương mức lương lên tới 20.000 USD/tháng (tương đương 470,49 triệu đồng/tháng). Đồng thời, họ còn sẵn sàng cấp nhà riêng và xe hơi cho Hoàng Đức.
Mới đây, có nguồn tin cho rằng, CLB CAHN cũng muốn có chữ ký của Hoàng Đức. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, đội bóng ngành công an hoàn toàn có thể chi đậm để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Việt Nam.
HLV Ruben Amorim của Sporting Lisbon cho biết, ông là người thần tượng người đồng nghiệp Jose Mourinho từ lâu. Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc nhà cầm quân 39 tuổi nhận lời dẫn dắt Liverpool thay Jurgen Klopp khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Tờ Defensa Central cho hay, Arsenal sẵn sàng chi ra số tiền 110 triệu euro (94,4 triệu bảng) để chiêu mộ tiền vệ trung tâm Eduardo Camavinga của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Tuyển thủ Pháp vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu tới tháng 6/2029.
Tiền đạo Mason Greenwood của M.U đang nhận được sự quan tâm của Juventus. Trước đó, có nguồn tin cho rằng chân sút người Anh nằm trong tầm ngắm của Barcelona và Real Madrid. Mùa giải này, Greenwood có 8 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 28 lần ra sân trong màu áo Getafe theo dạng cho mượn.
Mới đây, cựu thủ môn M.U - David De Gea đã có cuộc gặp với Bruno Fernandes. Sau đó, thủ thành người Tây Ban Nha đăng tải tấm ảnh chụp chung giữa 2 người lên tài khoản X (trước đây là Twitter) cá nhân với dòng trọng thái troll đồng đội cũ: "Ngốc nghếch và ngu ngốc". Sau đó, Fernandes đáp lại De Gea bằng bình luận: "Đang thiếu Juan Mata ngu ngốc nhất".