Bố bỏ đi, mẹ bệnh nặng, 3 đứa trẻ khó có tương lai

Thế Hiển Thứ ba, ngày 07/05/2024 06:07 AM (GMT+7)
Khi bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng cũng là lúc bố của em Trịnh Hoàng Yến (SN 2007, Tân Châu, An Giang) bỏ lại mấy mẹ con để đi tìm cuộc sống riêng. Vừa lo cho 2 em, vừa chăm mẹ tại bệnh viện, cô học trò nhỏ vẫn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
Bình luận 0

Người con hiếu thảo, người trò chăm ngoan

Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, những tưởng cuộc sống của em Trịnh Hoàng Yến (Tổ 11, ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông) sẽ êm đềm. Thế nhưng, 5 năm trước, sau khi mẹ em - chị Đoàn Thị Thẩm (SN 1979) sinh người con út, sức khỏe của chị dần xấu đi. Chị Thẩm vốn bị hen suyễn bẩm sinh, lại mang thêm trong người những căn bệnh: suy tim, suy thượng thận, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, huyết áp,... đã khiến hạnh phúc của gia đình tan vỡ khi chồng chị bỏ đi, để lại cùng người vợ bệnh tật cùng 3 đưa con thơ.

Từ ngày đó, một mình Hoàng Yến đảm nhiệm hết các công việc lớn nhỏ trong nhà. Từ lo cho hai em Trịnh Hoàng Phụng (SN 2012) và Đoàn Nguyễn Sỹ (SN 2017) đi học đến bữa ăn giấc ngủ, chăm mẹ ở bệnh viện cách nhà 30km, tất cả đều được cô nữ sinh lớp 11 một mình cáng đáng. Yến thay mẹ chăm sóc các em, cũng là người bạn tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần để mẹ chiến đấu với bệnh tật.

Bố bỏ đi, mẹ bệnh nặng, 3 đứa trẻ khó có tương lai- Ảnh 1.

Mỗi đợt mẹ phải nhập viện, Hoàng Yến lại dành thời gian chăm sóc mẹ sau giờ học trên lớp.

“Mẹ em bị hen suyễn nặng, di truyền cho hai em của em. Mỗi tháng mẹ thường phải đi viện điều trị tầm 1 tuần. Do nhà xa bệnh viện, lại không có ai đi chăm mẹ nên sau mỗi giờ học em lại chạy lên với mẹ. Có những khi sức khỏe của mẹ không ổn định em phải xin nghỉ học để chăm mẹ được tốt hơn. Rất may mắn những lúc như thế em đều nhận được sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô và các bạn để em có thể theo kịp kiến thức trên lớp” - Hoàng Yến ngậm ngùi kể về những ngày tháng nhọc nhằn khó khăn.

Sau những đợt điều trị, khi sức khỏe có tiến triển tích cực, chị Thẩm thường bán các loại nước uống giải khát trước cổng Trường THPT Bình Thạnh Đông. Số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán hàng không đủ để đóng học của các con và lo thuốc men cho bản thân.

Bố bỏ đi, mẹ bệnh nặng, 3 đứa trẻ khó có tương lai- Ảnh 2.

Mẹ nằm viện, 3 chị em Yến tự bảo ban nhau học tập. Em Trịnh Hoàng Phụng (áo trắng xanh) đang học lớp 5 và em Đoàn Nguyễn Sỹ (áo tím) đang học lớp 1.

Chị Thẩm nghẹn ngào: “Những ngày tôi nằm viện bệnh viện, thấy con đi học rồi chạy hơn 30 cây số lên chăm mẹ, tôi xót con lắm. Có nhiều lúc tôi tự trách bản thân vì chưa lo cho các con được đầy đủ như bao người khác, nhưng đành bất lực vì trong người tôi mang quá nhiều bệnh tật. Dù khó khăn, tôi vẫn mong cho con được đi học, mong các con có tương lai tươi sáng”.

Học cách biết ơn cuộc đời

Trước sóng gió cuộc đời, Hoàng Yến chưa từng oán trách hay than phiền, thay vào đó em luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Hoàng Yến tâm sự: “Không ai được tự chọn cho mình hoàn cảnh sinh ra, nhưng em nghĩ mình có thể điều chỉnh thái độ, hành vi của bản thân để thay đổi số phận kém may mắn hiện tại. Em cảm ơn khoảng thời gian khó khăn vì những lúc thế này, em cảm nhận được nhiều tình yêu thương từ bạn bè, thầy cô, từ những cô chú đã giúp đỡ gia đình em. Em vô cùng trân trọng tình cảm tốt đẹp đó”.

Sau những giờ học trên lớp, Hoàng Yến phụ mẹ bán nước rồi cặm cụi với công việc thủ công của riêng mình. Những sản phẩm từ len, đất sét do chính đôi tay khéo léo của em tạo ra đã phần nào trang trải các chi phí sinh hoạt trong nhà.

Bố bỏ đi, mẹ bệnh nặng, 3 đứa trẻ khó có tương lai- Ảnh 3.

Những mặt hàng thủ công vừa là nguồn thu nhập cho Hoàng Yến, vừa là niềm vui để em giữ tinh thần tích cực.

Nghị lực kiên cường của em còn thể hiện qua thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi em luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi các năm cấp Trung học Cơ sở. Năm lớp 10 và học kì I lớp 11, Hoàng Yến phấn đấu đạt thành tích Xuất sắc. Nhắc đến ước mơ về cánh cửa đại học, nữ sinh bày tỏ: “Em có niềm yêu thích và phát huy tốt năng lực ở các môn khối Tự nhiên. Nếu có cơ hội được học đại học, em sẽ học ngành Sư phạm Toán học”.

Bố bỏ đi, mẹ bệnh nặng, 3 đứa trẻ khó có tương lai- Ảnh 4.

Ngành Sư phạm Toán học là đam mê của cô học trò nhỏ.

Cô Nguyễn Thị Thiện Hạnh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 cho biết: “Yến là một em học sinh không chỉ chăm ngoan học giỏi, mà còn rất năng nổ, hoạt bát trong các hoạt động ở lớp, ở trường. Dù điều kiện khó khăn khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng em luôn vượt lên nghịch cảnh với tinh thần lạc quan, thái độ tích cực. Là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi rất tự hào và mong Yến sẽ được các nhà hảo tâm tạo điều kiện cho em trong chặng đường học tập phía trước”.

Những ngày tháng sắp tới với cô học trò nghị lực vẫn còn nhiều lắm những gian nan, đặc biệt trong năm học cuối cấp 3 sắp tới. Để con đường dẫn đến giảng đường đại học của em thêm rộng mở, gia đình hy vọng sẽ nhận được sự chung tay, giúp đỡ của quý mạnh thường quân trên cả nước. Đó sẽ là món quà quý giá, là động lực để em cố gắng trên hành trình sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em Trịnh Hoàng Yến (Tổ 11, ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

Số điện thoại: 0789538007

Số tài khoản: 070143582122, Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank

Chủ tài khoản: Trịnh Hoàng Yến

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 7524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem