Ăn Tết hay Chơi Tết: Không để gia đình ngập mùi thức ăn ngày Tết

Lê Quang Việt (TPHCM) Thứ ba, ngày 13/02/2018 21:15 PM (GMT+7)
Tết với gia đình tôi không có chuyện ngập trong mùi thức ăn, không phải lo lắng ngày ba bữa cỗ hay đối mặt với “cuộc phiêu lưu” rửa bát trong nhà bếp.
Bình luận 0

Công việc và tính cách của tôi là người thích đi đây, đi đó. Tết năm nay, cũng như những năm trước, tôi lại cùng người thân trong gia đình đi du lịch để có những trải nghiệm tuyệt vời.

Năm nay, điểm đến của gia đình tôi là bãi biển La Gi (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Khác với “người anh em” Mũi Né, La Gi có sự độc đáo rất riêng bởi sự tĩnh lặng, êm ả.

Giá phòng nghỉ, đồ ăn và sự phục vụ ở La Gi cũng rẻ hơn rất nhiều nếu so với nghỉ dưỡng tại Phan Thiết hay Vũng Tàu.

img

Gia đình anh Việt sẽ lựa chọn LaGi làm điểm đến trong dịp Tết năm nay. Ảnh minh họa.

Tôi sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cả năm luôn bị cuốn vào công việc. Chính vì vậy, những ngày Tết với cá nhân tôi nói riêng và gia đình nói chung rất quan trọng, khi sự quây quần và chia sẻ được đặt lên hàng đầu.

Mỗi năm, gia đình tôi luôn chọn một địa điểm du lịch, để tận hưởng Tết theo cách riêng. Tết của gia đình tôi trải dài từ cái lạnh “ngọt” ở Sa Pa (Lào Cai), cái rét đặc trưng kèm theo mưa phùn mùa xuân của Hà Nội, những món ăn đậm vị mắm đặc trưng của Cần Thơ, được “check-in” với món thịt chuột ở La Chí (Hà Giang), tới Bắc Ninh để dự hội Lim, được nghe những điệu dân ca quan họ ngọt ngào, thấm đẫm dư vị mùa xuân...

Bố mẹ tôi, anh chị em và vợ con tôi luôn rất thích và vui với những cái Tết “mỗi năm một vẻ”, được du lịch và hiểu hơn về đất nước Việt Nam, những vùng quê tươi đẹp của quê hương.

Tết với gia đình tôi không có chuyện ngập trong mùi thức ăn, đối mặt với “cuộc phiêu lưu” rửa bát trong nhà bếp, không phải lo lắng ngày ba bữa cỗ.

Tôi tin chắc ở La Gi năm nay, gia đình tôi sẽ có một cái Tết đầm ấm. Và đó chính là động lực, tạo ra năng lượng để tôi làm việc tốt hơn, để gia đình sẽ lại có những “Tết du lịch” thực sự độc đáo.

Những tranh luận về Tết truyền thống, Tết hiện đại vẫn chưa có hồi kết. Tết nay có khác Tết xưa nhưng hồn cốt truyền thống vẫn còn vẹn nguyên. 

Có người dành trọn vẹn những ngày Tết để ở bên gia đình, cạnh nồi bánh chưng xanh, ngày làm ba mâm cỗ cúng gia tiên. 

Cũng có người, sau bữa cơm Tất niên, thắp hương ngày mùng 1 là dành trọn kỳ nghỉ Tết để đi du lịch, tận hưởng thú chơi Tết. 

"Ăn Tết hay Chơi Tết" là tên diễn đàn mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt mong muốn nhận được ý kiến đa chiều của độc giả về cách thưởng thức không khí Tết hiện nay. 

Rất mong nhận được những ý kiến tham gia diễn đàn của độc giả khắp mọi miền cả nước. Bài viết xin gửi về địa chỉ email tiengdanntnn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem