Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 02/03/2024 18:00 PM (GMT+7)
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên cương Tổ quốc, các anh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) còn trích tiền lương hàng tháng của mình để trao tặng, giúp sức cho các em học sinh nghèo, mồ côi được cắp sách đến trường…
Bình luận 0

Mô côi cha mẹ từ thuở bé được bộ đội biên phòng đỡ đầu

Câu chuyện về các anh BĐBP ở Bình Thuận nhận trẻ mồ côi làm con nuôi và san sẻ tình thương, xem các em như con của mình đã khiến nhiều người xúc động…

Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng- Ảnh 1.

Cô giáo ở Trường THCS Vĩnh Hảo, trung tá Nguyễn Văn Sơn và 2 em học sinh người Raglai được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tiền mỗi tháng 500.000 đồng để các em đến trường. Ảnh: Bùi Phụ

Một ngày đầu tháng 3/2024, chúng tôi theo chân trung tá Nguyễn Văn Sơn – cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Liên Hương (đóng trên địa bàn huyện Tuy Phong, thuộc BĐBP tỉnh Bình Thuận) đi thăm các em học sinh mồ côi được Đồn Biên phòng Liên Hương nhận làm "con nuôi" và hỗ trợ theo chương trình "Nâng bước em đến trường" trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Giữa trưa nắng như đổ lửa, Trung tá Nguyễn Văn Sơn vẫn ngồi chờ bên sân trường để chờ giờ tan học gặp thăm hỏi, động viên các em học sinh do BĐBP đỡ đầu.

Tan giờ học, em Nguyễn Thúy Kiều (học sinh lớp 10 trường THPT Tuy Phong) vội vã xuống gặp những ân nhân đã cưu mang mình suốt gần chục năm qua. Nhìn cử chỉ, các xưng hô, hỏi thăm, sự động viên của trung tá Sơn với em Thúy Kiều, chúng tôi tôi có cảm giác như hai cha con đang nói chuyện với nhau…

Mẹ của em Nguyễn Thúy Kiều qua đời sau vụ tai nạn giao thông khi em mới vài tuổi. Vài tháng sau cha em bị bạo bệnh rồi theo mẹ em, bỏ lại em bơ vơ. Ở cái tuổi chưa được cắp sách đến trường, Thúy Kiều sống trong tình thương của ông bà ngoại.

Ông bà ngoại em cũng là nông dân nghèo khó, ai thuê gì làm cái đó nên số tiền có được chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày nên việc nuôi Thúy Kiều gặp nhiều khó khăn. 

Thấu hiểu hoàn cảnh của Thúy Kiều, lãnh đạo Đồn Biên phòng Liên Hương nhận hỗ trợ Thúy Kiều mỗi tháng 500.000 đồng để em được cắp sách đến trường từ lớp 1 cho đến nay… Chia tay trung tá Sơn, em Thúy Kiều hứa sẽ chăm học để không phụ lòng quý chú, quý bác BĐBP.

Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng- Ảnh 3.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi em Nguyễn Thúy Kiều, học sinh lớp 10 trường THPT Tuy Phong (Bình Thuận). Ảnh: Bùi Phụ

Thầy cô dạy học trực tiếp cho em Thúy Kiều cho biết, em học khá đều các môn nhưng giỏi nhất là ngoại ngữ. Thúy Kiều mơ ước sau này sẽ là một thông dịch viên để giới thiệu tiềm năng, du lịch của quê nhà và tỉnh Bình Thuận đến du khách quốc tế…

Ước mơ làm họa sĩ của em học sinh mồ côi

Theo chân trung tá Sơn, chúng tôi tiếp tục đến Trường THCS Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Ở ngôi trường này có 2 em học sinh người dân tộc Raglai có hoàn cảnh gia đình rất éo le, được BĐBP nhận hỗ cho mỗi em mỗi tháng là 500.000 đồng để các em học tập.

Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng- Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Tiếng - Tổng phụ trách đội Trường THCS Vĩnh Hảo đang hướng dẫn môn học cho hai em học sinh Khánh Ngân và Thị Xim người Raglai được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ hàng tháng... Ảnh: Bùi Phụ

Do cha mẹ ly hôn nên em Mang Thị Khánh Ngân hiện đang học lớp 8 của trường sống bên mẹ, nhưng mẹ em đang làm công nhân cuộc sống rất khó khăn. Theo lời Ngân, tiền lương của mẹ em chỉ đủ mua thức ăn, trang trải cuộc sống hàng ngày cho 3 mẹ con (Ngân có đứa em đang học mẫu giáo).

"Nếu không có các bác BĐBP giúp đỡ những năm qua thì em không thể được cắp sách đến trường như hôm nay. Em có niềm ước mơ lớn, đêm nào em cũng mơ có cô chú nào đó tặng cho em bộ máy vi tính để bàn để em học tập, được kết nối internet để em được nâng cao kiến thức…", Khánh Ngân tâm sự.

Một em học sinh người Raglai có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn khác tương tự như Khánh Ngân là em Mang Thị Xim đang học lớp 6 của Trường THCS Vĩnh Hảo. Xim cũng mong có một phép mầu nào đó, có ai tặng em em bộ máy vi tính để em nâng cao kiến thức…

Thầy Nguyễn Đức Trọng - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Hảo cho biết, cả 2 em học sinh Ngân và Xim dù nhà nghèo nhưng hạnh kiểm rất tốt, rất ham học, chí ý chí phấn đấu vươn lên.

Đặc biệt là em Khánh Ngân rất giỏi môn hội họa. Năm học vừa rồi Khánh Ngân đã đại diện nhà trường đi thi học sinh giỏi môn hội họa cấp tỉnh. Biết hoàn cảnh của các em nên nhà trường tạo nhiều điều kiện để các em được cắp sách đến trường…

Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng- Ảnh 5.

Bức tranh em Mang Thị Khánh Ngân học sinh trường THCS Vĩnh Hảo huyện Tuy Phong vẽ... Ảnh: Nhà trường cung cấp

Dành tiền lương làm quà tặng

Trung tá Nguyễn Văn Sơn – cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Liên Hương cho biết, nhìn hoàn cảnh của các em, cả Đồn biên phòng Liên Hương ai cũng thương, xem các cháu như con của mình. Vì vậy, hàng tháng anh em trong đồn đều tự nguyện dành tiền lương của mình để chia sẻ phần nào sự khó khăn của các em trong việc học tập…

Cũng theo trung tá Sơn, chương trình trên đã thực hiện được 10 năm qua. Mỗi em hàng năm nhận khoảng 4,5 triệu tiền mặt. Và tính đến nay, Đồn Biên phòng Liên Hương nhận hỗ trợ cho khoảng 20 em.

"Chúng tôi rất thương các cháu, xem các cháu như con của mình. Ngoài số tiền trên, hàng tháng hay hàng quý, lễ lược Tết… nếu có quà tặng chúng tôi cũng ưu tiên cho các "con" của mình. Cá nhân tôi có nhiều năm đi công tác nằm ở các vùng xa hẻo lánh nên thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của các trẻ em mô côi, nghèo khó. Chúng tôi mong rằng, những đồng tiền nhỏ này, sẽ làm động lực giúp các cháu yên tâm cắp sách đến trường. Sau này trở thành người có ích cho xã hội…", trung tá Sơn chia sẻ.

Ấm áp chuyện học sinh mồ côi được làm con nuôi của Bộ đội Biên phòng- Ảnh 6.

Em Nguyễn Thúy Kiều - học sinh lớp 10 Trường PTTH Tuy Phong mơ ước sau này sẽ là một thông dịch viên để giới thiệu tiềm năng, du lịch của quê nhà và tỉnh Bình Thuận đến du khách quốc tế. Ảnh: Bùi Phụ

Hỗ trợ hàng trăm học sinh

Theo đại tá Chu Văn Tấn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, nhiều năm qua, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân quan tâm, tin yêu, hỗ trợ, giúp đỡ; cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong cả nước, BĐBP tỉnh Bình Thuận đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong bất cứ giai đoạn nào, lực lượng BĐBP cũng không quản ngại gian khổ, hy sinh…

Cán bộ chiến sĩ BĐBP Bình Thuận thực hiện chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng quân dân", "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương", BĐBP tỉnh đã tặng hàng nghìn là cờ Tổ quốc cho ngư dân, hàng nghìn phần suất quà, cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Nhận hỗ trợ cho khoảng hơn 42 em học sinh theo mô hình "Nâng bước em đến trường" với số tiền 189 triệu đồng/năm; hỗ trợ 42 cháu theo mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" với số tiền trên 100 triệu đồng/năm.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức gặp mặt và đến dự có ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn A; bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cùng các đồng chí nguyên Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ Quốc phòng tiếp tục tặng cờ thi đua, trở thành đơn vị được nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng 3 năm liền (2021, 2022, 2023). Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng tặng bằng khen, cờ thi đua cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem