40 năm báo Nông thôn Ngày nay: 15 năm ấy biết bao nhiêu tình!

Đức Khánh Thứ bảy, ngày 16/03/2024 13:00 PM (GMT+7)
Kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 – 7/5/2024), thì tôi cũng đã “bén duyên” với mái nhà thân thương Báo Nông thôn Ngày nay tròm trèm độ 15 năm. 15 năm tuy không ngắn, cũng không dài nhưng khoảng thời gian ấy với tôi chứa chan biết bao ân tình.
Bình luận 0

Tôi "bén duyên" với Báo Nông thôn Ngày nay vào cuối năm 2008, từ khi quen biết anh Bùi Phụ được điều động từ TP.HCM làm Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại TP.Cần Thơ. 

Thuở ấy, tôi đang là phóng viên Báo Người lao động Văn phòng đại diện tại TP.Cần Thơ, lúc bấy giờ anh Bùi Phụ "chân ướt, chân ráo" xuống Cần Thơ đảm nhận nhiệm vụ mới. Vùng đất mới, văn phòng mới, nhiệm vụ mới, anh Bùi Phụ từng bước gầy dựng cộng tác viên, tuyển phóng viên để về đầu quân cho báo, trong số đó có tôi.

Năm 2008, Văn phòng Đại diện báo Nông thôn Ngày nay trụ sở đặt tại số C26B, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Văn phòng thuê nằm khuất trong con hẻm, tuy nhỏ, chật hẹp nhưng lại là điểm "tập kết" thường xuyên của cánh anh em phóng viên, cộng tác viên. Là nơi để anh em phóng viên, cộng tác viên bù khú với nhau chuyện nghề, chuyện đời.

40 năm báo Nông thôn Ngày nay: 15 năm ấy biết bao nhiêu tình!- Ảnh 1.

Tổng Biên tập Lưu Quang Định thăm và làm việc với tập thể Văn phòng Cần Thơ năm 2015. Ảnh; VPCT

Tôi nhớ hoài cứ mỗi lần ngồi lê la cà phê, hay nhậu lai rai anh Bùi Phụ cứ rủ rỉ rù rì, rủ tôi về đầu quân cho Báo Nông thôn Ngày nay. Anh rủ miết, nhưng tôi từ chối khéo, chỉ gật đầu làm cộng tác viên "đặc biệt" hỗ trợ các thông tin thời sự, an ninh, trật tự. Làm cộng tác viên "đặc biệt" nhiều năm liền, mãi đến năm 2011, tôi mới "bén rễ" về đầu quân chính thức cho báo tại TP.Cần Thơ.

Nhớ có lần đi công tác lên An Giang với anh Bùi Phụ, chiều tà tà về ngang Thốt Nốt tôi a lô mấy thằng "ní" nói hôm nay có "sếp" tao, kiếm cơ số mồi đồ đồng ben bén để lai rai chơi. Về đến điểm hẹn, tôi mở cửa xuống xe tụi bạn đón tiếp nồng hậu, thấy "sếp" Bùi Phụ cứ hì hục, tìm chỗ đậu con ô tô cà tàng, tụi bạn vọt miệng hỏi "sếp" mầy đâu? Tôi trả lời, ông lái xe là sếp tao đó. Cả đám trố mắt đơ người, vội chạy lại đón tiếp anh Bùi Phụ... 

40 năm báo Nông thôn Ngày nay: 15 năm ấy biết bao nhiêu tình!- Ảnh 2.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Cần Thơ 2018. Ảnh: VPCT

Gắn bó với mái nhà Nông thôn Ngày nay 15 năm, đến thời điểm này tôi vẫn nhớ như in vụ hành hung đêm 24/11/2012, khi đang tác nghiệp ghi nhận thông tin va quẹt xe tại Trung tâm thương mại Cái Khế, TP.Cần Thơ. Sau khi sự việc xảy ra, tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên thăm hỏi hết sức chân tình của Ban biên tập, lãnh đạo văn phòng, anh chị em các phòng ban, anh em đồng nghiệp…song song đó là sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt bảo vệ quyền lợi phóng viên đến cùng của Ban biên tập. Qua đó mới cảm nhận được cái tình của những người làm báo ở mái nhà Nông thôn Ngày nay gần gũi, thân tình.

40 năm báo Nông thôn Ngày nay: 15 năm ấy biết bao nhiêu tình!- Ảnh 3.

Chuyến đi dã ngoại Cồn Sơn, TP.Cần Thơ cùng anh em Ban Hội tam nông vào năm 2018. Ảnh: VPCT

Tháng 7.2014, anh Bùi Phụ chuyển công tác về lại TP.HCM, tôi được anh giới thiệu với Ban biên tập giao nhiệm vụ phụ trách quản lý văn phòng từ đó cho đến nay.

Một công việc mới lại bắt đầu với nhiều bỡ ngỡ, lo toan, trọng trách nặng nề, không lo sao được bởi từ khi tập tễnh dấng thân vào nghề báo tôi chỉ làm mỗi công việc duy nhất là phóng viên đi viết tin, bài.

Đươc sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban biên tập, tập thể anh em văn phòng, sự hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình của anh, chị các phòng ban từ phòng Hành chính tổ chức, văn thư, bộ phận nội dung, phát hành, quảng cáo… sự nổ lực của bản thân, sự hỗ trợ của bạn bè, anh em đồng nghiệp; đặc biệt là sự hỗ trợ của người anh đồng nghiệp Ngô Văn Tước dần dần tôi từng bước thích nghi với vai trò mới, nhiệm vụ mới.

40 năm báo Nông thôn Ngày nay: 15 năm ấy biết bao nhiêu tình!- Ảnh 4.

Cùng tập thể anh em cơ quan "tự sướng" trong chuyến đi chơi nhân Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Báo Nông thôn Ngày nay. Ảnh: TL

10 năm phụ trách Văn phòng Cần Thơ, mới cảm nhận được tình cảm anh em đùm bọc, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Một tập thể trẻ, nhiệt huyết, đoàn kết, đam mê máu lửa với nghề.

Gắn bó với mái nhà Nông thôn Ngày nay ngần ấy năm, với tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm, vui nhất là những dịp ra tòa soạn tổng kết cuối năm, để được "xõa" để được "cháy" hết mình cùng tập thể cơ quan, cùng anh em khắp mọi miền tổ quốc.

Mỗi dịp ra tòa soạn cảm nhận của riêng cá nhân tôi, ở mái nhà Nông thôn Ngày nay dường như khoảng cách giữa "sếp" và "lính" gần gũi hơn bao giờ hết.

Ở nơi mà cái tình được đặt lên trên hết, ở nơi chỉ có công việc là làm hết mình và "quẩy" cũng hết mình. Mỗi lần ra tòa soạn mới cảm nhận hết tình cảm của Ban biên tập, của lãnh đạo, anh, chị, em các phòng ban dành cho anh em vùng miền hết sức bình dị, mộc mạc, thân thương.

Cái tình ở mái nhà Nông thôn đơn giản là vậy, hết sức mộc mạc, chất phát, mà thân thương đến đỗi lạ thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem