Hồ Tây biến thành "trường đua xe đạp" sau khi Hà Nội nới lỏng các hoạt động ngoài trời

Chủ nhật, ngày 27/06/2021 10:19 AM (GMT+7)
Những ngày đầu nhà chức trách nới lỏng các hoạt động ngoài trời, người dân Thủ đô phấn khởi tập thể dục, đặc biệt là môn thể thao đi xe đạp, vốn được nhiều người dân ưa chuộng.
Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 1.

Ghi nhận trong 2 ngày 26 và 27/6, tại đường Nguyễn Đình Thi quanh Hồ Tây, từng tốp đi xe đạp nối đuôi nhau.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 2.

Đa số người dân đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm chỉnh việc tụ tập dưới 20 người.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 3.

Khung giờ từ 17h-19h chiều là thời điểm hồ Tây đông người nhất. Nhiều người trêu đùa rằng, nơi đây chẳng khác gì một "trường đua xe đạp".

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 4.

Nhiều người cảm thấy thoải mái được trở lại thói quen của mình sau một thời gian khá dài "cất" xe ở nhà.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 6.

Đoạn đường Thanh Niên, hướng về đê Nghi Tàm cũng thu hút người dân đi xe đạp.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 8.

Làn đường trong phố Nguyễn Đình Thi chật kín người và xe đạp.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 10.

Một số tuyến đường khác trên phố cũng chật ních người và xe mỗi buổi sáng và chiều những ngày cuối tháng 6. Ảnh chụp trên đường Bắc Sơn.

Hồ Tây "biến thành trường đua" xe đạp sau khi được nới lỏng các hoạt động ngoài trời - Ảnh 11.

Và tại hồ Gươm, sáng ngày 27/6.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem