Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5

Chủ nhật, ngày 19/05/2024 11:02 AM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024), hàng vạn lượt người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến viếng lăng Bác và thăm quảng trường Ba Đình lịch sử.
Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 1.

Năm nay, lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) vào ngày cuối tuần, vì vậy số lượng du khách đến thăm lăng Bác tăng lên gấp nhiều lần.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, đã có rất nhiều đoàn đại biểu, người dân với lòng biết ơn sâu sắc xếp hàng dài từ phố Ngọc Hà, Ba Đình để chờ vào viếng lăng.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 3.

Trong đó, phần lớn là các trường học tổ chức cho học sinh trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, qua đó khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 4.

Bạn nào cũng hào hứng và tuân thủ xếp hàng nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của người lớn.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 5.

Dù lượng người đổ về nhiều hơn ngày thường nhưng công tác đảm bảo an ninh tại Lăng vẫn rất nghiêm ngặt, trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 6.

Bởi ai cũng mang trong lòng cảm xúc kính yêu, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 7.

Sau khi viếng Lăng, người dân ghé qua khu di tích Phủ Chủ tịch để tìm hiểu về cuộc sống đời thường của Bác - một biểu tượng của sự giản dị nhưng lại vô cùng cao quý, thanh bạch. Không quản ngại đường sá xa xôi, bà Nguyễn Thị Huyên (72 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm lăng Bác. Từ tối hôm qua tôi đã rất bồi hồi, chuẩn bị dậy thật sớm đi thăm Bác. Dù phải xếp hàng lâu nhưng tôi thấy không mệt”.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 8.

Không chỉ có những người cao tuổi mới có tình cảm đặc biệt với Bác mà thế hệ trẻ cũng không khỏi xúc động khi nhắc đến Người. Bạn Thiều Thị Nguyên Khánh (sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên) cho biết: “Đi thăm lăng Bác mình cảm thấy tinh thần yêu nước trào dâng. Bác Hồ là một người rất vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với cả thế giới. Vì vậy mình cảm thấy rất tự hào vì Việt Nam đã có một người như Bác Hồ”. Trong ảnh, du khách thích thú ngắm nhìn đàn cá bơi lội tại Ao cá Bác Hồ

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 9.

Thời tiết hai ngày cuối tuần mát mẻ càng thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm, chụp ảnh của du khách tại quảng trường Ba Đình.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5- Ảnh 10.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước.

Phan Hoàn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem