Thầy lang người Mông muốn "làm phúc hơn làm giàu"

Chủ nhật, ngày 17/03/2013 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Như bao thanh niên ở miền sơn cước này quanh năm lên nương, vào rừng giúp gia đình kiếm cái ăn, tôi chỉ học để biết đọc, biết viết. Đàn ông người Mông thường bắt vợ từ tuổi 15, nhưng tôi 18 tuổi mới thành con rể.
Bình luận 0

Bố vợ là thầy lang có tiếng, thấy tôi chăm chỉ, trung thực đã truyền cho tôi những bài thuốc quý, độc đáo của đại ngàn. Sau mấy năm rong ruổi cùng ông cụ đi hái thuốc trên các đỉnh núi cao, tôi đã thuộc trên 500 loại cây thuốc quý từ chữa cảm sốt, dạ dày, trĩ, đến xơ gan, chấn thương sọ não...

Thử thách đầu tiên khi mới bước vào nghề đó là dịch sốt rét tràn đến xã Cô Ba đúng vào năm mất mùa. Bà con không có tiền mua thuốc tây, đi bệnh viện nên tìm đến nhà tôi cầu cứu. Sự khổ công của tôi đã được đền đáp, thuốc lá tôi cắt cho bà con sắc uống vài ngày là khỏi bệnh.

img
Anh A Tu đang khám bệnh cho bà con

Tiếng lành đồn xa, nhà tôi ngày nào cũng có người đến nhờ chữa bệnh. Không chỉ trị những bệnh thông thường, tôi còn tìm những người già biết nhiều bài thuốc quý chữa các bệnh phức tạp như gãy xương, dập cơ, chấn thương sọ não... để sưu tầm, áp dụng. Hơn chục năm qua, rất nhiều trường hợp bị thương nặng được tôi trị khỏi.

Tuy có nghề thuốc trong tay nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi công xá ở người bệnh, bởi đa phần những người ngược ngàn lên cầu cứu mình đều có hoàn cảnh nghèo khó. Bệnh nhân ở xa đến, tôi bảo vợ dọn chỗ cho họ nằm, có người ở lâu cả nửa tháng.

Những bệnh nhân khó khăn tôi không lấy tiền, bà con người Mông trong vùng bị bệnh nặng khi chữa khỏi, tôi chỉ bảo họ đem một con gà, chai rượu cúng tạ ơn thần núi cho cây thuốc, còn lại đa phần bệnh nhân cảm ơn tùy tâm có thể là một chút tiền nhưng cũng có khi chỉ là vài cân ngô, dăm cân gạo hoặc chai rượu men lá... Chẳng thế mà không ít người sau khi được chữa khỏi bệnh đã xin nhận tôi làm người nhà. Cũng đã có vài người miền xuôi tìm đến mời cộng tác làm ăn với lời hứa sẽ giúp gia đình tôi nhanh chóng giàu có nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn thế hệ các con mình sau này nếu nối nghề cha cũng luôn ghi sâu tâm niệm "phải làm phúc hơn là làm giàu"...

Anh Sùng A Tu - bản Nà Tao, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem