Sự thật việc canh tác lúa bằng phương pháp mới: Thầy có thể thay "linh hồn" cho giống lúa, chè, cà phê? (Bài 3)

Trần Quang - Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 09/05/2024 08:33 AM (GMT+7)
Việc canh tác lúa bằng phương pháp mới, trong đó có sử dụng các biện pháp được cho là "tâm linh" ở Ninh Bình, Nam Định... xuất phát từ một thầy bí ẩn có tên là H. ở Hải Dương. PV Dân Việt đã tìm đến nhà "thầy" để xem khả năng thực sự của thầy trong việc áp dụng phương pháp canh tác lúa mới.
Bình luận 0
Sự thật phương pháp canh tác lúa bằng... tâm linh: Giáp mặt thầy được quảng cáo có khả năng

Chiều tối ngày tháng 10/2022 có mặt tại nhà thầy, chúng tôi thấy không gian bên trong khu nhà vườn này rộng khoảng hàng nghìn m2, các dãy nhà cấp 4 với nhiều phòng riêng giống như các dãy phòng cho thuê trọ được xây vững chắc lợp bằng tôn chống nóng khung sắt lẫn trong rừng thông già. Ảnh: TQ

Có thể "thay lõi" được giống lúa?

Sau chuyến tham quan cánh đồng canh tác lúa theo phương pháp mới ở Yên Khánh (Ninh Bình) mà theo giới thiệu là được một thầy có tên là H. ở Hải Dương "hỗ trợ" bằng cách truyền "năng lượng" của "bề trên" cho quá trình canh tác, chúng tôi tiếp tục được vài đệ tử của thầy H. kết nối, đưa về nhà "thầy" ở Côn Sơn, TP. Chí Linh để thuyết phục về khả năng của thầy.

Chúng tôi đến nhà thầy đúng lúc chập choạng tối và được đưa vào một căn phòng lợp mái tôn rộng chừng 30-40m2 nằm ngay sát dưới chân núi để được trực tiếp hỏi và lắng nghe về khả năng của thầy. Đầu tiên, chúng tôi được thầy mở máy tính (laptop) cho xem clip giới thiệu về mình. Theo đó, thầy H. cho biết, từng kết nối với người nước ngoài (được cho là nhà ngoại cảm đến từ Đức) về chuyện có thể sai khiến, truyền năng lượng bề trên, sai khiến chúa trời đưa giống mới xuống... cứu thế giới.

Sau một hồi "chạy" hết nội dung trên màn hình, thầy H. bắt đầu tự kể về khả năng của mình. Theo lời của thầy H., thầy đã từng chết đi sống lại tới 30 lần, có lần chết lâm sàng nhưng vẫn may mắn sống đến giờ nên có khả năng đặc biệt và còn hỏi phóng viên đã... chết bao giờ chưa, có biết chết là gì không?.

Rồi thầy bắt đầu nói tiếp: "Thế giới quan tồn tại cả hai dạng vật chất và phi vật chất và cả hai đều có thật, thông qua cái đó người ta có thể chữa bệnh được. Đối với giống cây cũng vậy, như thuyết của nhà Phật là vạn vật hữu linh, tức cây cỏ cũng có linh hồn của nó. Vì thế, tôi lấy linh hồn (lõi) của giống lúa tốt nhất đưa về thay vào "linh hồn" của giống lúa tiến vua, để từ giống cũ có thể thành giống lúa chất lượng cao, mà không cần chăm sóc, cây trồng vẫn phát triển tốt".

Sự thật phương pháp canh tác lúa bằng... tâm linh: Giáp mặt thầy được quảng cáo có khả năng

Khu nhà vườn của thầy H. nằm trong khu rừng thông rất cổ thụ. Trong không gian trời tối, khu nhà càng trở lên mờ ảo, âm u, huyền bí hơn.

Thầy H. nói về quy trình sản xuất lúa và các giống cây trồng khác mà thầy cho là có thể sử dụng năng lượng phi vật chất để "tác động" vào.

Sau khi giới thiệu về "quy luật" thay "lõi" giống lúa, thầy H. tiếp tục nói về quy trình sản xuất. Theo thầy H., vì quá trình sản xuất, nhu cầu quá lớn của con người, nên cây lúa được lai tạo nhiều lần, từ đó sâu bệnh cũng nhiều dần lên, dẫn đến giống bị thoái hóa, kiểu như một ông già 90 tuổi, chúng ta chăm sóc kiểu gì cũng khó phát triển khỏe mạnh được. "Tôi đưa giống mới nhập vào "xác" cây trồng cũ như ông lão được hồi sinh, chỉ cần ăn ít nhưng vẫn có sức khỏe như người trẻ"- thầy H. giải thích tiếp.

Khi cây lúa được thay "lõi" sẽ có thân, do có bộ lá cứng, nên sâu bệnh không làm hại được, vì thế lúa có thể chống được mọi loại dịch bệnh. "Ở mỗi nơi, có thể tạo ra một loại lúa, gạo ngon khác nhau, tôi mong muốn đất nước này có đủ các loại gạo ngon"- vẫn lời thầy H.

Để giống lúa mới phát triển tốt, các vùng đất trồng phải được làm sạch trước khi xuống giống. Muốn làm được việc đó, thầy đã về các khu ruộng để đặt "khung năng lượng" nhằm dọn sạch các tạp chất trong đất.

Tiếp lời, thầy H. lý giải: Khi người dân gieo mạ, tôi về gọi "chúng nó" đưa giống tốt (giống lúa thơm, chất lượng cao, chống được sâu bệnh) xuống để thay lõi giống lúa cũ và tôi đặt một bông hoa sen để hút chất độc phi vật chất nhằm làm sạch đất.

Mỗi lần xử lý khoảng 5-7 phút. Đến khi mạ được cấy, tôi về kiểm tra "năng lượng" trên ruộng, vì làm lúa ở trái đất này không hề đơn giản, có rất nhiều "kẻ xấu" nhòm ngó muốn đánh cắp "năng lượng", nên chúng ta phải kiểm tra và bổ sung "năng lượng" thường xuyên.

Sự thật phương pháp canh tác lúa bằng... tâm linh: Giáp mặt thầy được quảng cáo có khả năng

Thầy H. trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt tối ngày 18/10/2022. Ảnh cắt từ clip

"Đến khi giống lúa mới trải qua quá trình sản xuất khoảng 3-4 vụ sẽ nâng dần chất lượng lên, gạo sẽ ngon hơn", thầy H. nói và cho biết, tại Ninh Bình, sau mỗi vụ, người dân đã thổi cơm gạo mới ăn thấy ngon dần, cơm rất dẻo, thơm. Theo kế hoạch, trong các vụ tới, chú V. và chú H. phụ trách ở Yên Khánh sẽ tiếp tục cấy, nâng diện tích cấy giống lúa lên khoảng 200ha.

"Tại một xã nước mặn ven biển của huyện Giao Thủy (Nam Định), nhiều nhà khoa học về đây nhưng đều "chạy" hết, trong vụ mùa năm 2021, tôi còn hỗ trợ bà con 20 triệu đồng để bà con tin tưởng cấy giống lúa mới. Đến vụ thu hoạch lúa được mùa nên bà con mang tiền trả lại cho tôi. Hiện, giống lúa tôi làm chưa được công nhận nên rất khó mở rộng diện tích. Nếu giống được công nhận, tôi sẽ vào Cần Thơ và miền Nam giúp bà con canh tác lúa trong vùng nhiễm mặn. Tôi sẽ ở trong đó, khi nào cây lúa nước mặn có kết quả mới thôi...", thầy H. nói thêm.

Cũng theo thầy H., tại Tứ Kỳ (Hải Dương), thầy cũng xử lý giúp một nông dân trồng lúa kết hợp với nuôi cua, rạm, rươi rất hiệu quả. "Chú (tức phóng viên) nên về Tứ Kỳ thăm, tham gia mô hình mới thấy cáy, cua chạy dưới ruộng lúa như xe tăng", thầy H. nói.

Để chúng tôi tin tưởng hơn, thầy H. giới thiệu một người phụ nữ tên Lê Thị S. (70 tuổi) cũng có mặt trong phòng làm việc để chia sẻ thêm về quá trình đưa giống lúa mới về sản xuất thử nghiệm rất thành công ở Lý Nhân (Hà Nam). Tiếp chuyện chúng tôi, bà S. giới thiệu, quê ở xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân. Bà cho biết, thời gian đầu bà đưa hình ảnh lúa giống mới ở các nơi về tuyên truyền, vận động lãnh đạo xã, người dân nhưng không ai tin nên bà đã nhờ người thân cấy thử nghiệm giống mới.

"Vụ xuân năm 2022, tôi vận động người nhà (cháu gái) cấy 1,1 mẫu giống lúa mới dưới chân ruộng chiêm trũng nhưng vẫn đạt hiệu quả, năng suất khá cao.

Vụ đầu tôi có hỗ trợ giống, phân bón để người thân yên tâm làm. Dù mới cấy vụ đầu nhưng rất thuận lợi, cháu tôi chỉ cần bón phân hữu cơ không cần phun thuốc BVTV nhưng lúa vẫn xanh tốt.

Đến khi lúa bị ốc bươu vàng, chuột cắn, phá, cháu ở quê chỉ cần chụp ảnh thiên địch gửi tôi nhờ thầy xử lý nên chuột, ốc đơ hết, không phá lúa nữa", bà S. nói và cho biết, trong các vụ sau, chúng tôi tiếp tục mở rộng diện tích để làm giống mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

"Lúc đầu mọi người ở làng không ai tin bà S. làm được giống mới nhưng đến khi thu hoạch lúa đạt năng suất cao, gạo thơm ngon nên ai cũng bất ngờ, khâm phục", thầy H. nói và cho rằng: Nếu mày (tức phóng viên) đưa tin, giúp được việc này thì cả đất nước, thế giới sẽ biết ơn.

Vì hiện nay cả thế giới trồng cây lương thực đều phải dùng thuốc BVTV nên nếu chúng ta có giống mới mà không cần phun thuốc thì sẽ rất tốt, cả thế giới sẽ không bị nhiễm độc nữa.

Đầu tháng 5/2024, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, bà S. còn tiết lộ: Không chỉ nhờ thầy giúp chăm sóc lúa, tôi còn nhờ thầy đưa "nhân sâm" từ trên "trời" vào khoai lang, đưa năng lượng vào vườn vải mấy chục cây tại vườn nhà giúp cây trồng ra nhiều trái, không bị sâu bệnh hại mà quả ngon hơn.

Và thay được cả" lõi" giống cà phê, chè...

Sau một hồi chia sẻ về sản xuất lúa, thầy H. cho rằng mình còn có khả năng gọi "bề trên" để thay "lõi" giống cà phê ở Sơn La và chè ở Thái Nguyên. Đối với các giống đã thoái hóa, tôi sẽ thay lõi để làm trẻ hóa giống để cây trồng hồi sinh, phát triển tốt.

Nếu ta thay được giống cà phê ngon nhất thế giới, thì tiềm năng xuất khẩu rất lớn, giống chè cũng vậy, ở một HTX chè ở Thái Nguyên ban đầu giống bị thoái hóa chỉ có một mầm giờ đã nhân lên 16 lần, người dân không cần chăm bón nhiều nhưng cây trồng vẫn sống khỏe, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

"Khi đặt vấn đề "xử lý" cây cà phê, tôi đã vào Tây Nguyên nhưng thấy cây trồng ở đây đã canh tác lâu đời nên bị thoái hóa hết. Tôi lại ngược lên Tây Bắc nhưng không nhận được sự ủng hộ nên phải nhờ người quen giúp. Tại Sơn La, tôi được một người dân dẫn đến nhà một trưởng bản có vài ha cà phê. Tôi thấy cà phê phát triển tốt nên tác động ngay. Tôi gọi chúa và yêu cầu họ mang giống cà phê tốt nhất, ngon nhất, chất lượng nhất xuống. Đến giờ đã có kết quả", thầy H. kể lại và vị này đã cho số điện thoại, yêu cầu PV Dân Việt liên hệ với người dân trồng cà phê ở Sơn La để thưởng thức và trải nghiệm chất lượng cà phê.

Để minh chứng thực tế, thầy H. đã cung cấp số điện thoại và kết nối chúng tôi gặp các cán bộ, nông dân từng được thầy giúp đỡ để tìm hiểu thêm. Theo địa chỉ, số điện thoại mà thầy H. cung cấp, chúng tôi đã liên hệ với bà N.T.T ở TP.Thái Nguyên để tìm hiểu thêm về quá trình thầy H. "xử lý" giúp "trẻ hóa" cây chè ở địa phương này. Chị T. cho hay: Trước đây ở địa phương cũng có một số nông dân, HTX được thầy giúp nhưng đến giờ ở thành phố chỉ còn một HTX "còn theo" thầy.

Sự thật phương pháp canh tác lúa bằng... tâm linh: Giáp mặt thầy được quảng cáo có khả năng

Trong buổi "làm việc", chúng tôi được thầy H. mở máy tính (laptop) cho xem clip vị này từng kết nối với người nước "ngoài (được cho là nhà ngoại cảm đến từ Đức) về chuyện có thể sai khiến, truyền năng lượng bề trên, sai khiến "chúa" đưa giống mới xuống... cứu thế giới.. Ảnh cắt từ clip

"Người dân tuyệt đối không nên tin vào việc dùng tâm linh trong sản xuất"

Nhận được phản ánh của Dân Việt về việc nông dân ở một số tỉnh miền Bắc đang canh tác cây trồng theo phương pháp mới, có thầy giúp xua đuổi chuột, ốc bươu vàng, sâu bệnh... bằng "năng lượng phi vật chất", ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho hay: Đối với việc có người cho rằng có thể dùng tâm linh hay yếu tố gì đó mà có thể thay thế được vật tư đầu vào trong sản xuất lúa gạo thì khoa học chưa một ai có thể chứng minh được điều đó. Bộ NNPTNT cũng chưa có một quy trình nào công nhận về điều đó, với kinh nghiệm làm nghề của chúng tôi cũng chưa thấy quy trình nào có thể dùng tâm linh có thể thay thế được vật tư nông nghiệp đầu vào.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết thêm, chúng ta phải hết sức rõ ràng trong vấn đề này, muốn sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa thì dứt khoát phải có quy trình công nghệ.

Ông Thanh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tin vào việc dùng tâm linh có thể thay thế được quy trình công nghệ, thay thế được vật tư nông nghiệp đầu vào trong sản xuất. Không có một quy trình nào mà không phải dựa vào độ phì nhiêu của đất, các yếu tố về mặt vật chất mà có thể hình thành ra được sản phẩm, không thể có biện pháp tâm linh nào đó mà có thể tạo ra được sản phẩm mà không cần vật tư nông nghiệp.

Thầy còn có khả năng... chữa bệnh?

Không chỉ có khả năng "tạo" ra giống lúa mới bằng phương pháp mới, thầy H. còn thể hiện thêm "năng lực" chữa bệnh "đặc biệt" của mình bằng cách trực tiếp chữa bệnh cho phóng viên.

Ban đầu, thầy chỉ hỏi thăm qua loa sức khỏe, bệnh tình của phóng viên: Mày bị bệnh gì? bị lâu chưa? Sau khi biết, anh đồng nghiệp đi cùng mắc bệnh đại tràng, thầy H. đã ra hiệu cho các đệ tử thăm, khám ngay. Một đệ tử được lệnh từ thầy liền ngồi khoanh chân, nhắm mắt như thiền báo nguyên nhân bệnh tật xuất phát từ một vong tàu ở quê đang báo oán dẫn đến bị bệnh.

Đồng thời thầy H. ra lệnh gọi vong lên để trị tội và cho đệ tử tiêu diệt ngay. Sau màn "chữa bệnh" khoảng vài phút, một đệ tử đưa cho bệnh nhân một chai nước (nước lọc được cho là có năng lượng lấy từ giếng sâu ở rừng Côn Sơn) và yêu cầu đồng nghiệp của tôi uống hết để trị dứt điểm bệnh đại tràng.

Trong quá trình "tác nghiệp", đệ tử của thầy còn phát hiện bệnh nhân còn bị bệnh liên quan đến xương cột sống nên thầy H. hẹn anh đồng nghiệp của tôi lên gặp một đệ tử đang làm việc ở phòng khám đông y trên Hà Nội để thăm khám, điều trị sau khi về.

Thông tin thêm với chúng về thầy H. ở địa phương, ông N.V.L ở khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa,TP. Chí Linh (Hải Dương) cho hay: Thầy H. có tên là Đ.V.H về Tiên Sơn (có đăng ký tạm trú) khoảng năm 2015-2016, thời gian đầu thầy H. ở nhà nghỉ sau mua lại đất rừng của một hộ dân ở thôn và xây dựng trái phép nhà tại khu rừng thông Côn Sơn.

Khoảng tháng 7/2022, đoàn công tác của phường đã vào lập biên bản việc xây dựng trái phép trên đất rừng. Thời điểm chúng tôi vào kiểm tra tại nhà xây trái phép này đang có hàng chục người nên phía công an phường đã đến kiểm tra hành chính.

"Thầy H. trước đây được nhiều người nói có khả năng chữa bệnh bằng gọi vong vào ban đêm. Trước cũng có một số người trong thôn tìm để nhờ chữa bệnh nhưng thấy không hiệu quả nên bà con không đến nữa.

Đến nay đa phần các bệnh nhân từ nơi khác đến chữa bệnh. Cháu tôi ở Hà Nội bị bệnh động kinh cũng từng về nhà thầy H. mấy lần nhưng vị này chữa không hiệu quả nên thôi", ông N.V.L khẳng định.

Còn nữa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem