Quặn lòng cảnh bé gái 12 tuổi mồ côi bị căn bệnh tim bẩm sinh

Hữu Anh - Quỳnh Trang (Dòng đời) Thứ sáu, ngày 12/12/2014 08:00 AM (GMT+7)
“Cháu ước mình có sức khỏe không phải nghỉ học, để sau này được làm cô giáo” ước mơ đó thật giản dị và đầy tình yêu thương nhưng liệu có vượt qua được hay không đối với cô bé sinh ra 2 tháng bố mất, mẹ bỏ đi biệt xứ, lại mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, tâm thần, sống lay lắt từng ngày.
Bình luận 0

Đó là hoàn cảnh của em Lê Thị Hương Loan (SN 2002, trú tại xóm 2, thôn Phú Quý, xã Đức  Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện tại em Loan đang học lớp 7A trường THCS Nguyễn Biểu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). 

Bố mất sớm mẹ bỏ đi biệt tích

Con đường ngoằn ngoèo dẫn đến nhà ông bà ngoại Loan nằm phía ngoài đê La Giang chưa mưa đã ngập nước. Sau vài ba lần hỏi đường chúng tôi cũng đến được nhà ông Hoàn bà Hoa (đây là ông bà ngoại nuôi Loan từ ngày lọt lòng đến nay - PV), ngôi nhà tình nghĩa vừa được hỗ trợ xây còn mùi vữa xi măng thụt sâu sau làng bên trong trống hoác. Trò chuyện với chúng tôi cả ông Hoàn và bà Hoa không cầm được nước mắt khi kể về cuộc đời của Loan trong những chuỗi ngày bất hạnh nghèo khó chật vật chống chọi với bệnh tật.

img Dù bệnh tật hành hạ nhưng bé Loan vẫn hăng say học tập. (Ảnh: Hữu Anh)

Thân hình gầy gò, ốm yếu ngồi trên chiếc chiếu rách, ông Nguyễn Viết Hoàn nghẹn ngào: “Con gái tôi là Nguyễn Thị Hương cưới chồng là Lê Văn Thục. Sau khi cưới nhau một thời gian thì chúng nó sinh cháu Loan. Nhưng mới được 2 tháng tuổi thì bất hạnh ập xuống khiến tương lai cháu Loan mịt mờ. Bố cháu không may bị mất trong một vụ tai nạn, không lâu sau mẹ cháu vì sầu não quá lên cơn điên điên dại dại rồi bỏ đi biệt xứ, gia đình nhờ người tìm khắp nhưng không có tung tích gì, đến nay không biết mẹ nó còn sống hay đã mất. Cháu Loan vừa sinh ra đã chịu nhiều bất hạnh lại còn phải chống chọi với căn bệnh đau tim, tâm thần, phải giành giật sự sống từng ngày”.

Những ngày tháng sống không cha, không mẹ em Loan được ông bà ngoại đưa về nuôi, nhưng trớ trêu thay gia đình bà cũng thuộc vào diện nghèo khó, bệnh tật. Khi nhắc đến mẹ, Loan bật khóc: “Cháu nhớ mẹ lắm, cháu muốn mẹ về với cháu. Cháu sinh ra được hai tháng bố mất, mẹ bỏ đi nay cả hình dáng của mẹ cháu cũng không biết như thế nào”. Nghe cháu nói vậy ông Hoàn cũng ứa nước mắt ôm cháu vào lòng an ủi. 

Nguy cơ phải bỏ học vì bệnh tim hành hạ

Trong tiếng thở dài với hai hàng nước mắt bà Trần Thị Hoa sụt sùi kể: “Biết cháu bệnh nặng phải chữa trị nhưng gia đình ông bà cũng nghèo rớt mồng tơi không có tiền, ngay cả thuốc uống hàng tháng cũng phải chạy từng bữa, lấy gì để lo tiền chạy chữa phẫu thuật cho cháu. Cháu Loan không được may mắn như bao đứa trẻ đồng lứa khác. Hàng ngày nhìn cháu phải chống chọi với cơn đau tim mà ông bà như có dao cứa trong ruột gan. 
img Ông bà ngoại đã cao tuổi là điểm tựa duy nhất của của bé Loan lúc này. (Ảnh: Hữu Anh)

Rồi đây tương lai cháu sẽ ra sao, chúng tôi không dám nghĩ tới mà thay vào đó là những cái lắc đầu bất lực và những giọt nước mắt mặn chát vì thương đứa cháu bất hạnh. Bà Hoa cho biết thêm: “Ông nhà tôi là thương binh hạng nặng, bác sĩ bảo phải phẫu thuật vì đạn vẫn còn trong đầu, nhưng làm gì có điều kiện, có bao nhiêu tiền đều tập trung chạy chữa cho cháu hết rồi. Chúng tôi năm nay cũng đã ngoài 75 tuổi cả rồi, tôi còn bị bệnh cao huyết áp, khó thở và suy tim không làm đươc việc gì, mọi chi phí sinh hoạt đều phải trông chờ vào tiền thương binh ít ỏi của ông nó”.

Thấy gia cảnh nghèo khó nên bà con hàng xóm làng giềng quan tâm, được nhà trường tạo điều kiện nên Loan vẫn đến trường học như bao bạn bè khác. Hoàn cảnh khó khăn thế nhưng cháu rất ngoan ngoãn chăm chỉ nên nhiều năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tuy nhiên, do sức khoẻ quá yếu lại thường xuyên lên cơn đau tim, có lần cháu đi học về ngã xe giữa đường, mặt mày tím tái, may nhờ bà con hàng xóm đưa về. Những lần như thế cháu lại phải nghỉ học. 

Nhiều hôm nằm trên giường bệnh cháu Loan tâm sự: “Bà ơi! Cháu muốn đươc khỏi bệnh để đến trường đều đặn, cháu không muốn nghỉ học để mai mốt lớn lên được làm cô giáo”. Nghe ước mơ nhỏ nhoi của cháu mà chúng tôi không cầm nỗi lòng mình, bà Hoa nghẹn lại.

img 
Thầy Trần Quốc Thường- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu, huyện Đức Thọ cho biết: Hoàn cảnh cháu Loan hết sức thương tâm, vừa ra đời phải sống cảnh không cha, mẹ bỏ đi, ông bà nội đã qua đời. Bây giờ ở với ông bà ngoại tuổi cao nay ốm mai đau, tương lai của cháu rồi đây chưa biết bấu víu ở đâu cả. Năm cháu lên cấp 2 đi học khó khăn nhà trường đã mua tặng cháu chiếc xe đạp hơn 1,3 triệu đồng. Mặc dù bệnh tật, sớm mất mát tình thương đùm bọc của bố mẹ nhưng vượt qua mọi khó khăn đó năm nào cháu Loan cũng lọt vào tốp học sinh khá, giỏi của trường.  

Vẫn biết rằng ước mơ của em thật đơn giản, thật bình dị nhưng thực tế trước mắt đầy chông gai. Liệu những điều ước đó có quá xa vời khi bệnh tật đang từng giờ từng phút dày vò, hành hạ trên thân thể cô bé mới 12 tuổi. 
Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc cả nước giúp đỡ cho em Lê Thị Hương Loan, giúp em có thể tiếp tục được đến lớp, đến trường cùng bạn bè. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về em Lê Thị Hương Loan tại xóm 2, thôn Phú Quý, xã Đức Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ĐT: 01688472098 hoặc báo Dòng Đời - báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem