NSƯT Tố Nga: “Được phong tặng NSƯT, tôi cũng chạy về thắp hương tri ân tổ tiên”

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 18/09/2023 11:24 AM (GMT+7)
Vào 20h ngày 30/9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra chương trình “Con đường âm nhạc” tháng 9 - NSƯT Tố Nga “Nhớ thương Ví Giặm”.
Bình luận 0

"Con đường âm nhạc"- Nhớ thương Ví Giặm của NSƯT Tố Nga sẽ "đánh dấu" những dấu mốc quan trọng nhất, những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình, khắc hoạ sắc nét hình ảnh về con đường nghệ thuật nặng ân tình xứ Nghệ của Tố Nga. Có thể nói, "Con đường âm nhạc" sẽ tái hiện phần "xương sống", mang tính cốt lõi, nền móng trong cuộc đời, sự nghiệp của Tố Nga.

NSƯT Tố Nga: “Được phong tặng NSƯT, tôi cũng chạy về thắp hương tri ân tổ tiên” - Ảnh 1.

Ca sĩ Tố Nga muốn khẳng định mình là người Hà Tĩnh đặc sệt qua "Con đường âm nhạc". Ảnh: NVCC.

Ở con đường ấy, Tố Nga kể về nơi mình sinh ra và lớn lên- Hà Tĩnh, về câu Ví Giặm thân thương đã nuôi dưỡng tâm hồn của chị, cho chị giọng hát đằm đượm và sâu nặng xúc cảm của người miền Trung. Những tháng năm bôn ba nơi xứ người, trải qua mọi thăng trầm, bão tố… cuối cùng dù ở đâu, làm gì, dù vui hay buồn, thì quê hương và câu hò điệu Ví vẫn luôn ôm chị vào lòng, bao dung chở che, vỗ về, cho chị nơi an trú bất biến để chị có được bình an của hiện tại. Bởi vậy, Tố Nga muốn dành chương trình để tri ân quê hương, tri ân câu Ví Giặm quê nhà, cũng là mạch nguồn khởi nên sự nghiệp của chị và cho cuộc đời, cho âm nhạc một Tố Nga giàu cống hiến hôm nay.

"Tôi là đứa con luôn nặng lòng với gia đình, với quê hương. Trong cuộc sống hay sự nghiệp, lúc thăng trầm, lúc phiêu bồng, lúc vui hay buồn… tôi đều về quê, tìm về cha mẹ để an trú. Ngày đầu tiên được phong tặng NSƯT, tôi cũng chạy về quê thắp hương ở nhà thờ tổ tri ân tổ tiên đã cho tôi có được phúc phần ấy. Có chuyện gì tôi cũng lại chạy về quê, đôi khi buồn không dám nói ra nhưng được sống trong lòng quê hương, bên cha mẹ đã thấy mình được nương tựa rồi", NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Chương trình "Con đường âm nhạc" sẽ bao gồm 3 chương. Chương 1 là những bài hát, những câu chuyện xoay quanh Ví Giặm, với những ca khúc âm hưởng dân ca đã gắn bó và làm nên tên tuổi Tố Nga. Chương 2 là phần mở rộng với những bài hát về mẹ, về Hà Nội, mùa thu Hà Nội… như một lời kể nhẹ nhàng về một Tố Nga về quê hương thứ 2 - Hà Nội. Và chương 3 sẽ lại là một Tố Nga của Hà Tĩnh, của câu hò điệu Ví.

NSƯT Tố Nga: “Được phong tặng NSƯT, tôi cũng chạy về thắp hương tri ân tổ tiên” - Ảnh 2.

Tố Nga cho rằng, nhờ có nhạc sĩ An Thuyên mà cô đã có được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: NVCC

Với "Con đường âm nhạc", Tố Nga muốn khẳng định mình là người Hà Tĩnh đặc sệt. Khẳng định một người con xứ Nghệ dù đi đâu, về đâu vẫn luôn nhớ thương và trở về với quê hương mình. Thông qua đó, chương trình khẳng định thương hiệu NSƯT Tố Nga- một giọng hát âm hưởng dân ca miền Trung hàng đầu của mảnh đất này.

Tố Nga muốn khẳng định mình là người Hà Tĩnh đặc sệt

NSƯT Tố Nga kể, trước đây khi ở Hà Tĩnh hay kể cả khi ra Hà Nội học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị đều hát nhạc nhẹ, thích hát những bài hát sôi động, thịnh hành khi đó. Cho đến khi gặp nhạc sĩ An Thuyên, ông khẳng định với Tố Nga: "Giọng của con là phải hát dân gian. Bây giờ giọng dân gian trung trầm như con hiếm lắm, con phải hát dân gian mới có cái riêng được".

Và, Tố Nga nghe lời thầy, chuyển sang hát dân gian, đặc biệt là lựa chọn các bài âm hưởng dân ca miền Trung. Giống như mạch nguồn được khơi chảy, khi chuyển mình, Tố Nga như cá gặp nước, phát huy được giọng hát đẹp, nặng tình của mình để liên tục có những bài hát khiến khán giả đắm đuối. Thành quả đã đến ngay khi đó là khi chị chọn hát ca khúc "Hà Tĩnh mình thương" đi thi Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc và giành Huy chương vàng, sau đó được phong tặng NSƯT. Đó cũng là lý do vì sao Tố Nga luôn nói, nhạc sĩ An Thuyên là người đặt nền móng cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Ở "Con đường âm nhạc", chị bày tỏ sự biết ơn những giá trị đã xây dựng nên một Tố Nga hôm nay như thế.  

NSƯT Tố Nga: “Được phong tặng NSƯT, tôi cũng chạy về thắp hương tri ân tổ tiên” - Ảnh 3.

Tố Nga hạnh phúc khi được chọn làm nhân vật "Con đường âm nhạc" tháng 9. Ảnh: NVCC

"30 năm qua, trên nền móng là một nghệ sĩ hát dân gian âm hưởng dân ca miền Trung, Tố Nga đã phiêu lãng, rong chơi với nhiều miền âm nhạc khác, đã tận hiến hết lòng vì âm nhạc, ra mắt đến 14 abum... Nga tự hào với gia tài âm nhạc của mình. Và vì gia tài cũng phong phú nên Nga khá bối rối để khái quát con đường âm nhạc của mình. Cuối cùng, Nga đã quyết định chọn điểm khởi đầu cũng là con đường xuyên suốt của một Tố Nga đó là Tố Nga của câu Hò điệu Ví"- NSƯT Tố Nga chia sẻ. 

Tố Nga bày tỏ, chị hạnh phúc khi được chọn làm nhân vật trong "Con đường âm nhạc" tháng 9, tháng của mùa thu và những điều ngọt ngào. Đối với một nghệ sỹ yêu nghề, luôn mong muốn được tận hiến cho khán giả yêu thương mình những khoảnh khắc đẹp và thăng hoa nhất như chị, chương trình là cơ hội để chị một lần nữa được khẳng định mình, được nối dài những thành công sau liveshow "Dòng sông đa tình". Tố Nga ngay sau đó đã tạm dừng kế hoạch làm đĩa than để chuẩn bị cho "Con đường âm nhạc".  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem