Nỗi đau tột cùng của người mất cả bố mẹ và vợ con trong lũ bão số 3

Thứ hai, ngày 05/08/2019 15:32 PM (GMT+7)
Trở về bản sau đúng một ngày đi làm thuê ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, anh Hà Văn Vân bàng hoàng khi không còn nhìn thấy ngôi nhà cũng như người thân của mình đâu nữa. Bố mẹ, chị gái, vợ và 2 con của anh đều đã bị dòng nước lũ cuốn trôi...
Bình luận 0

Đau đớn, xót xa và nỗi kinh hoàng là những cảm xúc chung của nhiều người con nơi bản làng vùng biên Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) khi trở về quê sau cơn lũ lịch sử xảy ra vào sáng 3/8 vừa qua.

img

Anh Hà Văn Vân đau đớn khi cùng lúc có 6 người thân mất tích trong lũ.

Trong đó, xót xa nhất có lẽ là trường hợp anh Hà Văn Vân (SN 1990). Cũng vì cuộc sống gia đình khó khăn, để có thêm nguồn thu nhập nuôi sống vợ và 2 con nhỏ, anh Vân quyết định xuống thành phố Thanh Hóa làm phụ hồ.

Nhưng thật xót xa, khi anh vừa xuống làm việc được đúng một buổi thì nhận được hung tin cả nhà, cả bản đã bị lũ cuốn trôi. “Khi nhận được tin báo của gia đình, tôi như chết lăng, đau tim và không tin đó là sự thật”, anh Vân thều thào từng tiếng đứt quãng trong cơn tuyệt vọng.

img

Trở về bản sau đúng một ngày đi làm thuê, anh Vân không còn tin vào mắt mình khi không còn một dấu tích gì của người thân và ngôi nhà.

Ngay lập tức anh Vân bắt xe về quê. Tuy nhiên, về gần đến nơi, do nước lũ chia cắt nên phải đến sáng 4/8, anh Vân mới về đến bản. Về đến đầu bản, đập vào mắt anh là khung cảnh bản làng tan hoang, nhà không còn, người thân không thấy.

Còn nỗi đau nào lớn hơn khi cả gia đình 6 người gồm bố mẹ, chị gái, vợ và 2 con của anh đều đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Người đàn ông của bản làng ấy ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn!

img

Nỗi đau đớn tột cùng của anh Vân khi bố mẹ, chị gái, vợ và 2 con mất tích.

Hoang mang, suy sụp tinh thần, anh Vân dường như đã chết lặng. Ngồi thẫn thờ bên khung cửa nhà sàn của bố mẹ, ánh mắt vô hồn hướng về phía bãi cát, nơi đó trước là căn nhà của gia đình, anh Vân nghẹn ngào: “Đau đớn, hoang mang lắm, bố mẹ, chị gái và vợ con mất hết rồi, nhà cũng không còn nữa rồi...”.

Anh Vân nhớ lại, ngày 2/8, anh Vân khăn gói xuống thành phố Thanh Hóa để làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngày đi, bố anh là ông Hà Văn Tiệu (SN 1964) tiễn con ra đến bờ sông Luồng. Anh Vân không thể ngờ rằng, đó cũng chính là lần cuối cùng hai bố con nhìn thấy mặt nhau.

img

Ông Hà Văn Tom, chú ruột anh Vân đau đớn trước cảnh gia đình anh trai gặp nạn.

“Tôi vừa xuống thành phố làm được một buổi, nghe tin thì bắt xe về ngay. Chiều 3/8 về đến đầu xã nhưng nước to quá phải ngủ lại, sáng 4/8 mới về được nhà. Nhưng nhà còn đâu nữa. Bố mẹ, chị gái, vợ con đi hết rồi, làm gì mà sống nổi nữa”, khuôn mặt đen sạm, hốc hác, anh Vân đau đớn nói.

Ngày vừa đặt chân xuống thành phố Thanh Hóa, vợ anh Vân là chị Vi Thị Sống (SN 1990) có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chồng và công việc làm thế nào. Và đây cũng chính là lần cuối cùng anh được nghe tiếng của người vợ nơi quê nhà.

“Lúc đó, khi lũ lên, mọi người tập trung cứu đồ đạc, tài sản. Nhưng chỉ một lúc sau, gỗ, bùn, đất đá lại ồ ạt đi qua nhà nào nhà đó sập luôn. Tôi chỉ nghe nói lại có người nhìn thấy bác (ông Hà Văn Tiệu) ôm cháu trèo lên mái nhà trôi đi một đoạn, rồi sau đó lũ kinh khủng quá nên mọi người nháo nhác chạy, không ai còn biết cái gì nữa”, anh Hà Văn Vinh, con chú ruột anh Vân nhớ lại.

img

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng trao quà cho anh Hà Văn Vân.

Khi thấy lũ lên, con trai vắng nhà, ông Tiệu và vợ là bà Hà Thị Thăm cùng con cái là chị Hà Thị Vững (SN 1988) chạy xuống để giúp con dâu cùng các cháu thu dọn đồ đạc. Nhưng cơn lũ thứ hai ập đến bất ngờ đã cuốn phăng tất cả.

Anh Vân cưới vợ năm 2009, vợ chồng anh có 2 người con, cháu đầu là Hà Văn Quỳnh (SN 2009), cháu sau là Hà Văn Chấn (SN 2012). Giờ đây anh đã mất tất cả.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong ngôi nhà sàn của vợ chồng ông Tiệu, hàng chục người thân, hàng xóm ngồi thẫn thờ, buồn rầu. Ai cũng chung một niềm hi vọng, ngóng tin tức của những người mất tích trong gia đình anh Vân.

img

Những người thân, hàng xóm đờ đẫn trước nỗi đau quá lớn của gia đình anh Vân.

Ông Hà Văn Tom (SN 1965), chú ruột anh Vân nhớ lại: “Lúc đầu nước nhỏ, một lúc sau, nước bất ngờ tràn về rất lớn, tôi ở trên này nhìn xuống thấy có nhà sập, rồi nghe bà con hò hét thì lũ đã cuốn hết rồi. Anh trai, chị dâu, cháu gái chạy xuống cứu con cháu thì bị lũ cuốn trôi luôn”.

Sáng 3/8, trận lũ lịch sử quét qua bản Sa Ná đã cuốn trôi 24 ngôi nhà, 14 người dân cùng tài sản...

Ngay sau đó lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với người dân đã tìm kiếm, cứu hộ được 4 nạn nhân bị thương đưa vào viện cấp cứu.

Hiện nay, bản Sa Ná còn 10 người đang mất tích, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Duy Tuyên (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem