Nghệ An: Mẹ mất, cha nằm cấp cứu, 3 chị em không nơi nương tựa

Phan Hà My Thứ sáu, ngày 18/06/2021 10:31 AM (GMT+7)
Gia đình Đào Văn Phúc là hộ nghèo của xã. Tai nạn bất ngờ khiến vợ anh Phúc mất, giờ anh lại phải nằm viện cấp cứu để lại 3 đứa con bơ vơ đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Bình luận 0

Tai nạn bất ngờ 3 đứa trẻ bơ vơ

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình anh Đào Văn Phúc (xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An) là chiếc ban thờ đơn sơ được lập vội để người thân thắp hương cho chị Lan, vợ của anh Phúc vừa bị tai nạn qua đời. 

Con gái thứ hai và thứ ba của anh Phúc thay cha ở nhà hương khói cho mẹ trong những ngày anh Phúc đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Gia đình anh Phúc là hộ nghèo của xã, vợ chồng anh nương nhờ vào nhau, rau cháo nuôi các con trưởng thành. Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, không có bất cứ vật dụng gì đáng giá, những tưởng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ thôi cũng đổ sụp xuống thành một đống đổ nát bất cứ lúc nào. Ngoài làm vài sào ruộng, cứ có ai thuê gì anh chị làm nấy chỉ mong kiếm thêm được ít tiền nuôi các con ăn học.

192824227_264786955387029_1121888963481095674_n.jpg

Hai người con gái của anh Phúc không ngăn nổi dòng nước mắt khi có người vào viếng mẹ. Ảnh: Phan Hà My.

Chiều tối 15/5/2021, hai vợ chồng anh Phúc đang trên đường đi mua chè xanh để sáng hôm sau đem chợ bán thì gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã khiến vợ anh tử vong, anh Phúc bị đa chấn thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. 

Anh được chẩn đoán là chảy máu não, dập gan, phổi, gãy xương cổ và xương vai, gãy 3 xương sườn. Từ ngày nhập viện cấp cứu đến nay sức khoẻ của anh Phúc vẫn chưa có gì chuyển biến, để lại 3 đứa con bơ vơ.

Bà Trần Hoa - hàng xóm của gia đình anh Phúc, không khỏi xót xa khi nói về gia cảnh của anh: "Gia đình nó nghèo lắm, cơm bữa đói bữa no nhưng được cái gia đình thương yêu nhau, sức khoẻ Phúc cũng không được tốt mà gia đình lại thuộc hộ nghèo của xã vợ chồng con cái cứ bấu víu nhau sống qua ngày.

190022053_829567587965554_7763756501240413801_n.jpg

Căn nhà của bố con anh Phúc không có bất cứ đồ vật gì giá trị. Ảnh: Phan Hà My

Từ ngày vợ mất, chồng đi cấp cứu dưới bệnh viện tỉnh đến nay cũng không biết tình trạng sức khoẻ sẽ được đến đâu. Giờ đây, 3 đứa con tự chăm nhau, đứa đầu chăm bố ở viện, hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học tự chăm sóc nhau và lo hương khói cho mẹ. 

Hàng xóm, láng giềng chúng tôi thương tình thỉnh thoảng người mang cho bát gạo, mớ rau cho bọn trẻ nhưng lâu dài thì không biết sẽ như thế nào".

Những đứa trẻ nguy cơ thất học

Con gái đầu của anh là Đào Thị Thu Trang cũng vì gia đình quá nghèo mà phải nghỉ học giữa chừng. Hiện, Trang 20 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng trên đôi vai em là gánh nặng gia đình, khi chăm bố nằm viện, các em còn nhỏ, trong khi Trang lại không có nghề nghiệp. 

Người em sau Trang là Đào Thị Thu Hoài (SN 2004) đang học lớp 11 thế nhưng Thu đã phải nghỉ học đã 2 tháng nay do nhà quá nghèo. Em út là Đào Thị Thương (SN 2008) đang học lớp 7, Thương đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

191074654_632161041517672_3050310280452938559_n.jpg

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh Phúc. Ảnh: P.H.M

Trước gia cảnh của mình cô bé Thu - con gái thứ hai của anh Phúc chẳng dám nghĩ nhiều về tương lai hay ước mơ vào một ngôi trường đại học nào đó như bao bạn bè cùng trang lứa. 

Tay lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, Thu nói: "Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, chị gái đầu của em năm nay 20 tuổi cũng đã bỏ học từ lâu không có nghề nghiệp ổn định ở nhà phụ cha mẹ làm đồng áng nuôi em. Vừa rồi cha mẹ bị tai nạn, em và em gái út ở nhà tự chăm sóc nhau để chị lên viện chăm cha.

Em đang học lớp 11 nhưng từ ngày mẹ mất, mọi thứ gần như đi vào bế tắc nên em cũng đã phải nghỉ học hơn hai tháng nay. Em gái út đang học lớp 7 nhưng chắc cũng phải bỏ học.

Cha nằm viện, cần một khoản tiền rất lớn để điều trị, nhưng trong nhà em không có gì đáng giá cả, họ hàng, làng xóm cũng đã cố hết sức giúp đỡ cho vay mượn rồi. Em chỉ ước có một phép màu cho cha được khoẻ lại, em và chị đầu kiếm việc làm để giúp cha trả nợ, cho em út đi học".

"Em và chị gái đầu do hoàn cảnh gia đình nghèo khó đã phải bỏ dở giữa chừng giấc mơ vào đại học rồi, bây giờ chỉ ước mong em gái em được đến trường nhưng số phận dường như càng ngày càng dồn gia đình em đến bước đường cùng hay sao ấy", Thu nấc lên nghẹn ngào.

Xác nhận với phóng viên Dân Việt, bà Đinh Thị Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: "Gia đình anh Phúc là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ chồng không có công việc ổn định chỉ làm nông và mua thêm chè tươi để bán lại kiếm thêm nuôi con ăn học. 

Vừa rồi chuyện không may xảy ra, vợ chồng anh đang đi mua chè về thì bị tai nạn khiến vợ mất, anh thì đang đi cấp cứu, để lại các con thơ không có nơi nương tựa.

HLHPN xã và chính quyền địa phương đã kêu gọi hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Phúc, nhưng về lâu về dài sẽ rất khó khăn, mong rằng thông qua Báo Điện tử Dân Việt sẽ có nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của gia đình, hỗ trợ giúp đỡ các cháu con anh Phúc có cơ hội được tiếp tục đến trường".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Đào Văn Phúc (Nghệ An)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem