HLV Alfred Riedl và chuyện tặng 1.500 USD cho 1 người nghèo Việt Nam

Thứ năm, ngày 10/09/2020 19:10 PM (GMT+7)
Đương kim "thuyền trưởng" tuyển nữ Việt Nam kể lại câu chuyện cảm động ít người biết về vị chiến lược gia giàu tâm huyết với bóng đá Việt.
Bình luận 0

Chia sẻ với Zing, ông Mai Đức Chung lý giải về tình cảm đặc biệt mà HLV Alfred Riedl dành cho con người và đất nước Việt Nam.

Theo ông, đây là một thứ tình cảm chân thành và xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải lời đãi bôi khi ông đang làm việc ở xứ sở hình chữ S.

HLV Alfred Riedl và chuyện tặng 1.500 USD cho 1 người nghèo Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Alfred Riedl.

"Thuyền trưởng" tuyển nữ Việt Nam kể lại một chuyện đầy cảm động ít ai biết về chiến lược gia người Áo gần 20 năm trước.

Khi đó, ông Riedl đã dùng toàn bộ số tiền cát-sê quảng cáo của mình để tặng cho người nghèo gần bản doanh ĐTQG. Đáng nói, ông đã yêu cầu trợ lý giữ kín sự việc, thay vì dùng nó như một câu chuyện để đánh bóng hình ảnh.

"Có một lần, báo chí phê phán ông ấy kịch liệt vì Riedl đi quảng cáo cho thương hiệu nồi cơm điện".

"Tuy nhiên, họ không hề biết ông ấy đã lấy toàn bộ số tiền quảng cáo trị giá 1.500 USD đi làm từ thiện. Tôi và bác sĩ Hiền (Nguyễn Trọng Hiền) đi cùng ông ấy" - HLV Mai Đức Chung nhớ lại. 

Theo tiết lộ từ HLV Mai Đức Chung, ông Riedl đã nhờ trợ lý đi tìm cảnh ngộ đáng thương nhất để trao số tiền "đúng người đúng chỗ".

"Khi đó, đội tuyển đang tập trung trên Nhổn (Hà Nội). Ông Riedl bảo Hiền ơi, anh vào trong làng ở gần khu tập trung đội tuyển, tìm hiểu xem ai là người nghèo nhất ở làng này. Anh Hiền đi trước rồi thông báo về cho Riedl".

"Ông ấy cùng anh Hiền vào tận nơi, đến tận nhà đó để trao 1.500 USD. Ông ấy không giữ lại đồng nào. Tôi nghĩ đó là tình cảm yêu thương rất ấm áp từ ông Riedl".

HLV Alfred Riedl - cựu HLV đội tuyển Việt Nam vừa qua đời ở tuổi 70 vì căn bệnh ung thư vào rạng sáng ngày 8/9 (giờ địa phương) tại thủ đô Vienna, Áo.

Trong quá khứ, cựu Quả bóng Đồng châu Âu từng có 3 giai đoạn gắn bó với ĐT Việt Nam gồm 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Quãng thời gian đó, ông từng dẫn dắt ĐT Việt Nam về nhì ở Tiger Cup 1998, và giành 3 chiếc huy chương Bạc ở SEA Games 1999, 2003 và 2005.

Ở Asian Cup 2007, dưới sự dẫn dắt của ông Riedl, ĐT Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu khi lần đầu đặt chân vào tứ kết. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, ông Riedl từng làm việc cho CLB Khánh Hòa và Hải Phòng.

Với những cống hiến to lớn với nền bóng đá Việt Nam, khi ông Riedl bị bệnh nặng cần thay thận vào năm 2007, một người hâm mộ giấu tên đã đăng ký hiến thận để giúp ông sống tiếp với niềm đam mê.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem