Hà Nội: Từ phong trào gom phế liệu đến hành trình làm từ thiện của một khu cư dân

Thùy Anh Thứ tư, ngày 01/09/2021 06:01 AM (GMT+7)
Từ việc thu gom phế liệu bán lấy tiền ủng hộ, đến nay, hàng trăm cư dân tại chung cư FLC Đại Mỗ đã cùng hỗ trợ vật chất, tiền bạc và cả công sức để giúp nhiều người khó khăn do đại dịch. Điều đáng nói, hoạt động thiện nguyện này còn có sự chung tay của các cán bộ công an địa phương.
Bình luận 0

Hành trình thiện nguyện của những tấm lòng cư dân FLC Đại Mỗ. Thực hiện: Nguyệt Tạ - Lê Xuyến

Không quản ngày đêm kêu gọi hỗ trợ

Từ 4 ngày nay, ngày nào anh Trịnh Văn Tam (cư dân trong khu đô thị chức năng FLC Đại Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cùng với những người hàng xóm tốt bụng, tất bật chuẩn bị đồ đạc cho các đợt ủng hộ bà con gặp khó khăn do đại dịch trên địa bàn phường Đại Mỗ. Sau mỗi bữa ăn tối, anh Tam "trực chiến" để có ai gọi ủng hộ nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng là anh tới tiếp nhận.

Chỉ sau 2 ngày phát động phong trào ủng hộ, trên group chung của cư dân, nhóm đã quyên góp được 40 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật như: Gạo; trứng; mì... Nhiều cư dân không chỉ bỏ tiền, mà còn cả công sức tự tay làm hàng trăm hộp muối vừng ủng hộ bà con.

Từ 4 ngày nay, nhóm từ thiện đã lên kế hoạch kêu gọi ủng hộ, tự đóng gói quà phối hợp với phường triển khai tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Từ 4 ngày nay, nhóm từ thiện đã lên kế hoạch kêu gọi ủng hộ, tự đóng gói quà phối hợp với phường triển khai tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Chị Hoàng Thị Nữ (35 tuổi), cư dân của khu - thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, để kêu gọi được sự đồng lòng ủng hộ của hàng trăm cư dân ở đây, cả nhóm đã phải lên kế hoạch cụ thể. Trước đây, hội chị em trong cụm cư dân này cũng đã thành lập nhóm từ thiện kêu gọi mọi người cùng thu gom phế liệu, rác thải lấy tiền ủng hộ quỹ. 

"Cứ mỗi chiều chủ nhật, chị em chúng tôi lại thu gom phế liệu, góp tiền vào quỹ từ thiện. Sau 3 năm hoạt động, số tiền thu được lên tới vài chục triệu, hội đã dùng số tiền này ủng hộ được rất nhiều trường hợp khó khăn", chị Nữ nói.

Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện ấy, khi nghe tin có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cần hỗ trợ, các chị đã phát động đợt quyên góp ủng hộ trong toàn cư dân.

"Thực sự, trong bối cảnh dịch bệnh, chúng tôi hiểu ai cũng khó khăn, thế nhưng nhiều người vẫn 'nhường cơm sẻ áo', để giúp đỡ bà con khó khăn", chị Nữ nói. 

Một lao động tự do, ở trọ trên địa bàn phường Đại Mỗ được nhận quà hỗ trợ. Ảnh: N.T

Thượng úy Nguyễn Văn Tú cùng cư dân trao quà hỗ trợ cho một lao động tự do ở trọ trên địa bàn phường Đại Mỗ. Ảnh: N.T

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh năm 1985 (quê Đắk Lắk) là lao động tự do làm việc tại Hà Nội đã được 10 năm là một trong những trường hợp nhận được sự giúp đỡ đó.

Từng có cửa hàng may rèm cửa nhưng dịch kéo dài công việc ế ẩm, chị bỏ nghề, lúc đi làm thuê gội đầu, làm món, lúc đi làm phụ hồ. Vừa đi phụ hồ được mấy ngày thì Hà Nội giãn cách. Ở trọ tiền không có nên cả tháng nay chị Ngọc không đi chợ, mấy đoàn từ thiện cho gì thì ăn đó. 

Gương mặt sạm đen, thân hình gầy gò, hốc hác. Chị kể: "Lâu rồi hai chị em không dám mua bán gì ăn. Ai cho gì ăn đó. Đồ ăn chỉ toàn lạc, cá khô, nước mắm xì dầu thôi, chẳng có rau thịt gì cả. Hiện giờ 2 chị em chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Tiền đó để trả tiền điện, tiền nước, tiền phòng nên không dám mua bán gì hết", chị Ngọc kể.  

Chị rất cảm động khi được nhận những phần quà hỗ trợ. Mong muốn lớn nhất của chị lúc này là dịch bệnh có thể sớm kết thúc để chị về quê sinh sống, làm việc gần con.

Trong đợt 1 nhóm đã trao 100 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm dự kiến, đợt 2 sẽ tiếp tục kêu gọi và trao thêm hàng trăm suất quà cho cư dân trong phường và mở rộng chương trình hỗ trợ.

Huy động được sự chung tay lớn

Hà Nội những ngày giãn cách "ai ở đâu, ở yên đó", ngỡ như sẽ khiến cho hoạt động từ thiện, hay trao yêu thương trở nên khó khăn hơn, nhưng thực tế không phải vậy.

Thiếu tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng công an phường Đại Mỗ cho biết, cảm phục trước những nghĩa cử đẹp của người dân, từ hôm nghe tin, anh đã báo cáo Đảng ủy, UBND phường Đại Mỗ và chỉ đạo anh em trong công an phường dành thời gian phối hợp trao quà cho bà con trong phường.

Anh Sơn cũng cho biết, qua khảo sát, toàn phường có hơn 800 hộ có hoàn cảnh khó khăn, đa phần trong số này là lao động tự do tạm trú tại phường.

"Ngay sau khảo sát, nắm thông tin, chúng tôi đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho các trường hợp khó khăn nhất (chủ yếu là nhóm thợ xây bị mắc kẹt lại do Hà Nội giãn cách). Nguồn lực hạn chế, nên có thời điểm ngoài nguồn hỗ trợ, chính công an phường mỗi người đóng góp một chút để ủng hộ thêm quà cho người dân gặp khó khăn", anh Sơn nói.   

Bà Nguyễn Thị Mến (76 tuổi) sống cùng con gái mắc bệnh tâm thần nhận phần quà hỗ trợ của đoàn từ thiện. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Mến (76 tuổi) sống cùng con gái mắc bệnh tâm thần nhận phần quà hỗ trợ của đoàn từ thiện. Ảnh: N.T

Những lần đến với dân trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy khiến anh Sơn rất cảm động. Nhìn hình ảnh những người lao động gầy gò, cầm gói quà rưng rưng mà anh không khỏi xúc động theo. 

Anh Sơn cho biết, những ngày này, lực lượng công an phường hoạt động 24/24 giờ. Anh em gần như ít có thời gian nghỉ ngơi. Sáng làm công tác chuyên môn, tăng cường xử lý thông tin dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân. Chiều thì trực chốt, tối thì đi tuần. Chưa kể những nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm và hỗ trợ các nhóm thiện nguyện tặng, phát quà hỗ trợ cho bà con.

"Dù bận nhưng anh em chúng tôi luôn tâm niệm việc hỗ trợ người dân khó khăn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm nữa", Thiếu tá Hoàng Liên Sơn nói.

Thiếu tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng công an phường Đại Mỗ chia sẻ về những lần theo đoàn cư dân đi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn phường. Ảnh: N.T

Thiếu tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng công an phường Đại Mỗ chia sẻ về những lần theo đoàn cư dân đi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn phường. Ảnh: N.T

Lại nhớ buổi sáng ngày 27/8 mới đây, dù trời mưa tầm tã, nhưng đoàn công an phường vẫn có mặt từ lúc 8h sáng để hỗ trợ nhóm từ thiện của cư dân đi phát quà cho từng người dân ở các tổ dân phố. Sáng thì mưa, trưa thì nắng như đổ lửa nhưng điều đó cũng không ngăn được những phần quà ý nghĩa được mang tới tận tay người nghèo khó.

Gạt đi gương mặt mệt mỏi, cầu vai và vầng trán đẫm mồ hôi, thượng úy Nguyễn Văn Tú - Cảnh sát khu vực Tổ dân phố Tháp vẫn vác từng túi quà nặng cả chục kg cùng đoàn trao tặng cho từng người. Anh bảo, công việc của mình là tiếp dân, đây cũng là cơ hội để gần dân, để bà con thêm hiểu về mình.

"Đặc biệt, qua đây chúng tôi mong muốn kêu gọi nhiều cá nhân, tổ chức chung tay cùng công an và địa phương hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch", anh Tú nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem