Nhật ký: Một ngày căng mình ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 Hà Nội

Thứ bảy, ngày 31/07/2021 16:22 PM (GMT+7)
Phơi mình dưới cái nắng nóng gay gắt giữa mùa hè, hay ướt sũng dưới những trận mưa hàng giờ đồng hồ, thậm chí còn bị nghe mắng, dọa..., thế nhưng, những con người ấy vẫn kiên trì bám trụ tại các chốt trực phòng chống dịch Covid-19 của Thủ đô.

"Chúng tôi đã quá tải, mong người dân nâng cao ý thức"

Sau 6 ngày thực giãn cách, ý thức của nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi. Thế nhưng để có được những thay đổi ấy, lực lượng chức năng đã phải trải qua những khoảng thời gian không dễ dàng.

Thiếu úy Trần Văn Sơn - Công an Phường Đại Mỗ tư vấn, thuyết phục người dân khi tham gia giao thông qua chốt. Ảnh: N.T

Đại úy Trần Văn Sơn - Công an Phường Đại Mỗ tư vấn, thuyết phục người dân khi tham gia giao thông qua chốt phòng dịch Covid-19. Ảnh: N.T

8h sáng ngày 29/7, phóng viên có mặt tại chốt số 2, ngã ba giáp ranh giữa phường Đại Mỗ (Quận Nam Từ Liêm) với quận Hà Đông, Hà Nội. Hôm nay bước sang ngày thứ 5 Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội.

Đại úy Trần Văn Sơn - Công an Phường Đại Mỗ cho biết, do người dân ra ngoài vẫn còn rất đông, bởi vậy, thực hiện chỉ đạo của UBND phường, chốt số 2 được thiết lập nhằm hạn chế việc người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.

Gương mặt mệt mỏi, bộ quân phục đã ướt sũng vì cơn mưa hàng giờ lúc sáng sớm, Đại úy Trần Văn Sơn chia sẻ: "Không phải người dân nào cũng có ý thức chấp hành pháp luật, thậm chí còn buông lời trách móc vì cho rằng lực lượng chức năng gây đang gây khó dễ. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục."

Theo quan sát của phóng viên, chốt đã được lập 3 ngày, nhưng vào giờ cao điểm, hàng trăm người vẫn qua lại. Đúng ra mỗi chốt chỉ có 3 cán bộ trực nhưng vào giờ cao điểm, cả đội phải bố trí nhân lực tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba để thực thi nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ người đi đường.

Bà Nguyễn Thị Hải - cán bộ Hội phụ nữ phường Đại Mỗ thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực trên đường Sa Đôi. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Hải - cán bộ Hội phụ nữ phường Đại Mỗ thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực trên đường Sa Đôi. Ảnh: N.T

12h trưa, khi cái nắng như nung lò, chị Nguyễn Thị Hải cùng 1 phụ nữ khác thuộc Hội phụ nữ phường Đại Mỗ vẫn ngồi bên đường trực chốt. Dù đã đội mũ, trùm tới 2 chiếc khẩu trang, mặc thêm cả áo chống nắng nhưng dưới cái nắng hầm hập lúc giữa trưa, các chị cũng thở không nổi.

May mắn, chị Hải cùng đồng nghiệp vừa được 1 người dân tốt bụng đi qua tặng mấy cốc trà chanh giúp giải tỏa cơn khát. "Đi làm nhiệm vụ mới thấy có người này người kia. Có người không hiểu thì nặng lời, nhưng đa phần người dân chấp hành, rất thông cảm với chúng tôi. Nhiều người còn tặng đồ ăn, nước uống cho chúng tôi", chị Hải nói.

Có ở đây mới chứng kiến, công việc của lực lượng chức năng ở các chốt chặn vô cùng vất vả. Không chỉ chốt trực ngoài đường bất kể mưa nắng, mà hơn thế nữa, họ phải đối mặt với rất nhiều tình huống xử lý khác nhau, thậm chí căng thẳng khi có những người không hiểu, và cả không loại trừ một số ít có thể cố tình không hiểu.

19h tối, lực lượng chức năng tại chốt yêu cầu dừng 1 xe ô tô 16 chỗ để kiểm tra giấy tờ. Do lái xe không trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp nên không được qua chốt. Ngay lập tức, người này tỏ thái độ nổi nóng, nói nặng lời với lực lượng thực thi.

Bên kia ở chiều ngược lại của tuyến đường, mấy người phụ nữ cũng van nài không được, xuống xe định dỡ rào chắn để phi xe qua chốt những lực lượng an ninh đã kịp thời chặn lại.

"Quả thực, mấy ngày qua chúng tôi đã quá tải. Hy vọng người dân sẽ nâng cao ý thức vì mục tiêu chung chống dịch của cả nước", Đại úy Trần Văn Sơn nói.

"Có ngày anh em đứng nhiều giờ dưới nắng nóng, về sức đuối, mệt nhưng sau vài giờ nghỉ ngơi lại tiếp tục bám chốt. Nhiều người dân chia sẻ, đồng cảm còn tặng nước uống cho anh em ở chốt", ông Hùng nói.

Căng mình trực chốt bất kể nắng mưa

Suốt 3 tiếng dưới mưa làm nhiệm vụ, bộ quân phục cảnh sát ướt nhẹp, giọng nói lạc đi nhưng Đại úy Trần Văn Sơn vẫn rất tập trung với công việc, thậm chí còn kiên trì đứng thuyết phục người dân. Anh bảo: "Mưa thế này nhưng nếu không đứng bám chốt, người dân sẵn sàng lao ra, đẩy chốt để băng qua. Thế nên mưa cũng phải đứng vừa để thuyết phục, vừa để người dân chấp hành quy định giãn cách của thành phố".

Không riêng gì anh Sơn, đồng đội của anh cũng đang phải căng mình trực chốt. Toàn phường Đại Mỗ có tới 40 chốt chặn. Mỗi vị trí chốt có một cán bộ công an chính quy quản lý, ngoài ra còn được tăng cường bởi lực lượng bảo vệ dân phố; an ninh phường; dân quân tự vệ; hội phụ nữ, đoàn thanh niên...

Ông Nguyễn Kim Thành (62 tuổi) - bảo vệ dân phố của phường Đại Mỗ căng mình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Kim Thành (62 tuổi) - bảo vệ dân phố của phường Đại Mỗ căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng dịch Covid-19. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Kim Thành (62 tuổi) - bảo vệ dân phố của phường Đại Mỗ, một trong những người bám trụ lâu nhất ở chốt này cho hay, lần đầu tiên kể từ khi ông sinh ra, chứng kiến đại dịch nguy hiểm như vậy. Từ ngày mở chốt, không đêm nào là vắng bóng ông trực.

20h tối, lượng người qua lại vẫn đông, cả chốt vẫn làm việc hết công suất. Chiếc điện thoại trong túi của ông Thành rung lên liên tục, nhưng ông không thể bắt máy. Ông vẫn còn phải tư vấn, giải thích cho người dân. 30 phút sau, khi người dân đã vắng hơn, ông Thành mới bắt điện thoại. Ông cười: "Vợ tôi gọi cả chục cuộc đấy, chắc bà ấy lại lo tôi đói, bảo sao giờ này còn chưa về ăn cơm...". Nói rồi ông quay lại dặn dò những người ở lại trực chốt. Ông ăn cơm xong sẽ ra tiếp quản, trực tới sáng.

Rất nhiều người dân đi qua chốt lấy đủ lý do để qua chốt. Ảnh: N.T

Không ít người dân lấy đủ lý do để qua chốt kiểm dịch Covid-19. Ảnh: N.T

Cạnh chốt trực số 2 là bãi tha ma, 4 bề đều tối đen vì tuyến đường này chưa có dân cư ở. Dù mưa hay nắng, dù sáng hay tối thì chốt trực cũng chỉ có chiếc lều quân đội rộng chưa được 5 m2 để kê thùng nước, đặt giấy tờ văn bản kê vài cái ghế nhựa. Ông bảo, có khi tối phải cầm cái giường gấp ra đây mấy anh em thay phiên nhau nằm cho đỡ mỏi.

Trong lúc toàn đội đang chật vật giải thích cho một người dân hiểu về quy định cấm ra ngoài khi không có lý do chính đáng thì ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của phường tới kiểm tra. Ông Hùng cho biết vừa tiếp nhận cuộc gọi báo có người dân phản ứng ở chốt nên ông cùng công an phường phải tức tốc xuống để giải quyết.

Ông Hùng kể, việc trực chốt diễn ra 24/24 giờ, vì thế cần huy động lực lượng lớn người dân. Mỗi chốt sẽ được phân làm 3 ca trực. Ca nào cũng vất vả. Ca ban ngày đúng lúc tan tầm người dân đi lại đông, ca tối thì trực từ tối muộn tới sáng. Đó là chưa kể, những thành viên của tổ trực còn thường xuyên phải đối mặt với áp lực từ phía người dân.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19. Ảnh: N.T

"Không phải ai cũng chấp hành tốt pháp luật. Có người sẵn sàng phản ứng, phản kháng lại lực lượng chức năng. Mặc dù vậy, chúng tôi quán triệt anh em vẫn phải kiềm chế, tăng cường tư vấn, hướng dẫn để bà con hiểu, thực hiện", ông Hùng nói.

Bản thân ông Hùng cũng thường xuyên cùng Ban chỉ đạo đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chốt. Ngày nào ông cũng đi từ sáng tinh mơ tới tối mịt mới về nhà.

"Sự vất vả của mình nào có đáng gì so với anh em phải trực tiếp đứng ở chốt chặn làm nhiệm vụ hay những chị lao công thức khuya, dậy sớm, trực tối quét rác, dọn vệ sinh. Nghĩ vậy nên chúng tôi ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người một chút, cùng chung tay thì chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh", ông Hùng chia sẻ trước khi rời đi.

Giờ ông sẽ phải tới 1-2 điểm chốt khác vì có điện thoại yêu cầu qua giải thích cho mấy trường hợp người dân còn phản kháng, không chấp hành quy định.

Thùy Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem