Cám cảnh người Hà Nội bắt xe... công nông vượt nước lũ

Thành An Thứ hai, ngày 30/07/2018 12:50 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày mưa lũ, những con đường dẫn vào xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập sâu. Để đi lại, một chiếc công nông được huy động chở người và hàng hóa từ trong ra ngoài, rồi từ ngoài lại vận chuyển người và phương tiện vào trong, mỗi chuyến chật ních người.
Bình luận 0

img

Kể từ trận mưa to hôm 20-21.7 đến nay, nhiều xã của huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập sâu trong nước, đặc biệt là ở Nam Phương Tiến, Tân Tiến, thị trấn Xuân Mai khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, cuộc sống khó khăn đủ bề.

img

Ghi nhận của PV Dân Việt tại xã Nam Phương Tiến cho thấy, những con đường dẫn vào trung tâm xã vẫn bị nước ngập vây quanh tứ phía, nhiều nơi nước ngập lút mái nhà.

img

Nhiều trụ sở, nhà văn hóa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Được biết, ngày 26.7 nước bắt đầu rút nhưng sang ngày 27 khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, nước lại dần dần dâng cao, nơi sâu nhất lên đến 3m.

img

Lãnh đạo xã Nam Phương Tiến cho biết, để duy trì liên lạc, đi lại giữa các nơi, một chiếc công nông được huy động chở người và hàng hóa từ bên ngoài vào bên trong trung tâm và các làng lân cận; hai chiếc cano cũng được Bộ Tư lệnh Thủ đô điều động đến hỗ trợ chính quyền cũng như người dân.img

Tuy nhiên, công nông vẫn là phương tiện chủ yếu dùng để vận chuyển người dân đi lại. Bình thường, để vào được trung tâm xã (thôn Nam Hài) người dân sẽ phải gửi xe ở thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) rồi bắt công nông để di chuyển vào trong.

img

Chiếc công nông này dường như không ngừng nghỉ, mỗi chuyến xe không chỉ có người dân địa phương mà còn có những người dân ở nơi khác đến tặng quà, thăm người thân với những đồ đạc, thức ăn như gạo, sữa, mì tôm, thuốc… được người dân mua từ bên ngoài vận chuyển vào bên trong.

img

Có những chuyến xe chở chật ních, người dân phải leo lên cả nóc xe, phía dưới vẫn rất nhiều người mong muốn được lên xe.

img

Nhiều người cố gắng lên xe để kịp ra ngoài về  nhà.

img

Xe cứ đi được một đoạn lại có một tốp người đứng vẫy tay xin lên.

img

Một em nhỏ cố gắng được kéo lên xe mặc dù trên xe đã quá tải.

img

Một cô gái xin được lên xe nhưng do quá đầy, không còn “nhét” thêm nên phải đợi chuyến sau.

img

 Quãng đường di chuyển khoảng 1km, sau mỗi chuyến xe “cập bến” lại có người dân lên đầy xe. 

img

Ngoài di chuyển bằng công nông, để đi lại giữa các thôn, ngõ hay về nhà, nhiều người dân phải dùng đến thuyền, bè.

img

Thậm chí, người dân còn dùng săm xe ô tô để làm thuyền di chuyển khi nước ngập khắp các ngõ

img

Ngoài ra, những chiếc áo phao, ủng cao su cũng được người dân sử dụng để lội qua những đoạn ngập. "Sau một tuần ngập, nước bắt đầu rút nên chúng tôi có thể ra bên ngoài mua thức ăn về dự trữ. Tuy nhiên từ ngày 27.7, Thủy điện Hòa Bình xả lũ, nước lại bắt đầu dâng cao dần khiến người dân chúng tôi vô cùng lo lắng. Hiện, mọi sinh hoạt hàng ngày như việc tắm rửa, nấu nướng... đều phải đi lên những nhà không bị ngập nhờ, sau đó lại lội nước về nhà" - bà Nguyễn Thị Hậu (thôn Nam Hài) than thở.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Nam Phương Tiến cho biết, nước đã ngập toàn bộ khu vực thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài và một phần thôn Hạnh Côn. 557 hộ bị ngập phải sơ tán (2.840 nhân khẩu). Ngoài ra, hàng trăm hecta hoa màu, lúa bị ảnh hưởng. Sơ bộ, hơn 4.500 gia súc như gà, vịt bị chết do mưa, ngập. Lãnh đạo xã cũng cho biết, dự kiến tình hình ngập lụt còn diễn biến phức tạp, nhân dân phải sống chung với ngập trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền thành phố và huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân như nước uống, muối, mỳ tôm, nến thắp sáng, thuốc phòng chữa bệnh” – vị này cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem