Xuất hiện người phụ nữ nhận là bà ngoại cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga

Diệu Thu Thứ tư, ngày 17/06/2020 20:13 PM (GMT+7)
Đại diện BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, kể từ khi bệnh viện tiếp nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi, đến nay mẹ cháu chưa đến hỏi thăm.
Bình luận 0

img

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga vẫn đang phải thở máy. (Ảnh: BVCC)

Ngày 17/6, BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau 8 ngày bé sơ sinh bị bỏ rơi nhập viện điều trị tại bệnh viện vẫn phải thở máy nhưng tình trạng sức khỏe đã có chuyển biến tích cực; Chỉ số nhiễm khuẩn trong máu của bé có xu hướng giảm, tạm cắt được thuốc vận mạch.

Các bác sĩ đánh giá, đó là những tín hiệu tốt, nhưng chưa thể nói trước được điều gì ngay lúc này.

Trước đó, sau 3 ngày điều trị, bé có những chuyển biến xấu vì nhiễm trùng máu. Bệnh viện cũng đã hội chẩn với các chuyên gia ở Bệnh viện Nhi Trung ương, qua đó đưa ra phương án điều trị, cố gắng kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như giảm thuốc vận mạch cho bệnh nhi.

Đại diện BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, kể từ khi bệnh viện tiếp nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi, đến nay mẹ cháu chưa đến hỏi thăm.

“Gần đây có 1 người phụ nữ từ Hà Tĩnh ra nói là bà ngoại cháu bé và muốn nhận cháu. Tuy nhiên do chưa đủ căn cứ chứng minh nên chúng tôi không giải quyết”, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Xanh Pôn) thông tin.

Đại diện BV khẳng định, trách nhiệm của bệnh viện là tập trung điều trị cho cháu bé. Sau khi điều trị ổn định, bệnh viện sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã ngừng kêu gọi tài trợ bằng hiện vật như quần áo, bỉm sữa... Còn về tiền mặt, mọi người có thể ủng hộ trực tiếp thông qua phòng công tác xã hội. Mọi sự ủng hộ sẽ được công khai, minh bạch và sau này khi cháu bé ra viện, số tiền đó (trừ chi phí điều trị) sẽ được trao lại cho cháu bé. Hiện các đơn vị ủng hộ bệnh nhi khá nhiều, bệnh viện đang nhờ luật sư tư vấn để quản lý số tiền này cho cháu bé.

Theo thông tin từ Bệnh viện, chi phí nằm viện của bé rất ít. Bé sẽ có BHYT và được BHYT chi trả.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga khoảng 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C. Khi phát hiện, trên người cháu bé không được mặc quần áo và bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

Ngay sau đó, cháu bé được Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã cấp cứu sơ qua rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Tuy nhiên, do còn cơ hội cứu chữa đôi mắt cháu bé nên các bác sĩ đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đến ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã điều tra, làm rõ P.T.T. là mẹ cháu bé đã bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội.

Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P.TT. và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem