Xạ thủ Ukraine bắn rơi hàng chục máy bay Nga tiết lộ nỗi ám ảnh trên chiến trường

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 01/05/2024 19:38 PM (GMT+7)
Xạ thủ Dmytro Plys, 23 tuổi, mang hàm thượng úy trong Lữ đoàn tên lửa phòng không số 201 đang góp sức bảo vệ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga mới đây tiết lộ nỗi ám ảnh khiến anh sợ hãi là thiếu tên lửa chứ không phải là các rủi ro chết người trong chiến đấu.
Bình luận 0
Xạ thủ Ukraine bắn rơi hàng chục máy bay Nga tiết lộ nỗi ám ảnh trên chiến trường- Ảnh 1.

Xạ thủ Dmytro Plys, 23 tuổi đã bắn hạ hàng chục máy bay Nga bằng hệ thống phòng không S-300P do Liên Xô sản xuất. Ảnh Pravda.

Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, thượng úy Dmytro dành hơn 12 giờ mỗi ngày với hệ thống phòng không S-300P do Liên Xô sản xuất để tấn công các mục tiêu trên không của Nga.

Dmytro đã bắn rơi một chiếc UAV đầu tiên của Nga vào tháng 3/2022 gần Kurakhove ở tỉnh Donetsk, chỉ vài ngày sau khi anh tốt nghiệp sớm tại Đại học Lực lượng Không quân Quốc gia Ivan Kozhedub ở Kharkov. Vào tháng 1/2023, anh đã bắn rơi 8 máy bay phản lực và 2 trực thăng quân sự Nga.

"Năm nay, xạ thủ này cũng lập được thành tích đáng kể: Anh đã bắn hạ máy bay Su-25, trực thăng Mi-8 và trực thăng Ka-52 tối tân của Nga bên cạnh hàng chục máy bay không người lái các loại khác của đối phương", Bộ Tư lệnh Ukraine xác nhận.

Dmytro cho biết điều quan trọng nhất đối với các khẩu đội phòng không là khả năng ngụy trang tốt. Khi chiến đấu ở mặt trận Bakhmut, anh và đồng đội chỉ cách chiến tuyến chưa đầy chục km.

Dmytro chia sẻ, vì địa hình không còn cây cối, không còn rừng và các đồn điền (cung cấp khả năng ngụy trang cho các khẩu đội phòng không) nên Ukraine giờ đây gần như không thể che giấu các hệ thống phòng không khỏi tầm mắt của Nga.

"Việc phát hiện hệ thống S-300P từ trên không không phải là vấn đề khó (với Nga). Hàng chục máy bay không người lái trinh sát của đối phương bay lượn dọc chiến tuyến và phản ứng nhanh nhạy với radar. Vì vậy, việc săn lùng máy bay của Nga giống một cuộc đọ sức xem ai nhanh hơn, trong đó bạn sẽ bắn trước hoặc bị bắn!", xạ thủ Dmytro chia sẻ.

Xạ thủ Ukraine bắn rơi hàng chục máy bay Nga tiết lộ nỗi ám ảnh trên chiến trường- Ảnh 2.

Xạ thủ Dmytro đã bắn rơi chiếc máy bay không người lái Nga đầu tiên chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine.

Theo xạ thủ Ukraine, sử dụng hệ thống S-300P để chiến đấu và bắn hạ máy bay Nga ngày càng trở nên khó khăn vì hệ thống này và cả tên lửa dùng cho nó đều do Liên Xô sản xuất. Khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ, xạ thủ Dmytro được cho là người đầu tiên thành công để sử dụng S-300P bắn hạ hàng loạt máy bay Nga do hệ thống này trước đó chỉ được Ukraine sử dụng ở các bãi tập cho công tác huấn luyện.

Hiện xạ thủ Dmytro ngày càng khao khát chuyển sang sử dụng vũ khí hiện đại của phương Tây.

“Tôi đã sẵn sàng tiếp tục bắn hạ máy bay phản lực, tên lửa và máy bay không người lái của kẻ thù, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thức suốt đêm, làm mọi thứ có thể để bảo vệ gia đình, người thân, bạn bè và toàn bộ Ukraine  khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng cảm giác bất lực vì thiếu tên lửa đối với tôi còn đáng sợ hơn nhiều so với những nhiệm vụ nguy hiểm gần Bakhmut...", xạ thủ Ukraine nhấn mạnh và nói thêm rằng, anh sẵn sàng để học cách sử dụng bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nào của phương Tây.

"Tôi đã biết tiếng Anh rồi! Điều quan trọng là chúng tôi có đủ tên lửa. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm", xạ thủ Dmytro nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem