Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp

Thứ tư, ngày 27/05/2020 06:11 AM (GMT+7)
Vườn dưa lưới diện tích 1.000m2 của nữ thạc sỹ 8X xinh đẹp ở Vĩnh Long đang cho trái "khủng". Nhìn những quả dưa to tròn treo lủng lẳng trên cây, du khách khi đến thăm vườn đều rất thích thú chụp ảnh, mua về ăn và làm quà biếu.
Bình luận 0
Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 1.

Chị Lê Ngọc Hiền bên vườn dưa lưới của mình


Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 2.

Chủ nhân vườn dưa lưới toàn trái "khủng" treo lủng lẳng trên cây này là chị Lê Ngọc Hiền, thạc sỹ chuyên ngành tài nguyên môi trường ở khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Trước đây, chị Hiền làm việc tại Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Với niềm đam mê khởi nghiệp, chị quyết định xin nghỉ hẳn (từ 1/4/2020) để tập trung cho công việc mới đầy thử thách. Chị chia sẻ, người dân hiện nay chú trọng các sản phẩm sạch, an toàn và đảm bảo sức khỏe. Đó cũng là điều chị mong muốn nên thử sức với mô hình trông dưa lưới công nghệ cao.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 3.

Chị Hiền bổ dưa phục vụ khách thăm quan ngay tại vườn.


Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 4.

Khách thăm quan thích thú với những trái dưa lưới vàng ươm, ăn ngọt mát.

Vượt qua những khó khăn ban đầu khi kiến thức về nông nghiệp gần như bằng không, đến nay chị Hiền đang thu hoạch vụ dưa thứ 3. Cây nào cũng cho trái to, đều và chất lượng hơn 2 vụ trước. Dự kiến năng suất đạt trên dưới 5 tấn. 

"Tất cả đều có sự trả giá, ban đầu chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả đem lại chưa cao. Càng làm, tôi càng đam mê và học hỏi thêm nên năng suất và chất lượng cao hơn", chị Hiền chia sẻ.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 5.

Chị Hiền bên những trái dưa lưới "khủng" treo lủng lẳng trên cây, phải dùng dây buộc lên giàn đỡ.


Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 6.

Nữ thạc sĩ ngành môi trường đã gặt hái thành công bước đầu trong lĩnh vực mới

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 7.

Trái dưa lưới vỏ mỏng, ruột vàng ươm.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 8.

Vườn dưa lưới áp dụng công nghệ của Israel.

Hiện tại, chị cho khách vào tham quan và bán sản phẩm ngay tại vườn nên thu hút khá đông khách. Nhiều người cảm thấy thích thú khi được chiêm ngưỡng, chụp ảnh làm kỷ niệm và thưởng thức ngay tại vườn thay vì phải vào siêu thị hay ra chợ.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 9.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 10.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 11.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 12.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp kiểm tra trọng lượng trái dưa lưới trong vườn.

Vườn dưa lưới toàn trái "khủng", treo lủng lẳng của nữ thạc sĩ 8X xinh đẹp - Ảnh 13.

Du khách cảm thấy thích thú khi trực tiếp tham quan và mua dưa lưới tại vườn.


Hoà Hội (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem