Vụ lật xe khách ở Quảng Bình: “Ngày hội khóa bỗng hóa đại tang”

Trung Thuần Thứ hai, ngày 27/07/2020 10:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Km 21+735 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), thuộc địa phận xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khiến 15 người tử vong, nhiều nạn nhân trên chuyến xe gặp nạn vẫn chưa hoàn hồn.
Bình luận 0

Nằm trên giường bệnh, đau đớn với hai cánh tay bó nẹp, quấn băng vì bị gãy sau vụ tai nạn, ông Lương Tiến Sơn (SN 1971, trú tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bàng hoàng kể: "Nhân dịp hội khóa 30 năm ngày tốt nghiệp THPT Đồng Hới, tôi từ Buôn Mê Thuột trở về Quảng Bình để cùng nhóm bạn là 38 cựu học sinh tổ chức gặp mặt và đi tham quan Công viên Ozo trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng".

Vụ lật xe khách ở Quảng Bình: “Ngày hội khóa bỗng hóa đại tang” - Ảnh 1.

Nạn nhân Lương Tiến Sơn nằm trên giường bệnh, đau đớn với hai cánh tay bó nẹp, quấn băng vì bị gãy sau vụ tai nạn. Ảnh: PV

Khoảng 8h ngày 26/7, chiếc xe khách 47 chỗ do tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đón đoàn rời TP.Đồng Hới để đi tham quan công viên như đã dự kiến.

Chiếc xe khá to nên phải chạy vòng lên ngã 3 Khe Gát để vào đường Hồ Chí Minh nhánh tây rồi mới ngược đường về Ozo thay vì chạy từ TP.Đồng Hới lên, rẽ vào thị trấn Phong Nha để lên công viên này.

"Không ai thắt dây an toàn hay gì cả. Trước khi xe mất thắng, lật nghiêng cả đoàn còn hát hò, livestream trên mạng xã hội" - ông Sơn cho biết.

Clip: Ông Lương Tiến Sơn kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra tai nạn.

Theo ông Sơn, khi xe bắt đầu đổ dốc, tài xế có hô lớn cho mọi người là xe mất phanh. Ít phút sau, xe lao nhanh hơn rồi hất văng taluy, lao vào vệ đường lật nghiêng.

Sau tai nạn, ông Sơn ngất đi, lúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh viện với hai tay bó nẹp, quấn băng vì bị gãy. Nạn nhân còn bị chấn thương cột sống sau vụ tai nạn và đang phải chờ kết quả chẩn đoán thêm về vết thương.

Ông Lương Tiến Sơn sụt sùi nói: "Thật sự đau xót khi nghe tin 15 người bạn của tôi đã mất, ngày hội khoá bỗng hóa đại tang".

Cùng đi trên chuyến xe 45 gặp nạn, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1973, trú tại phường Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương ở vùng mặt và bụng.

Vụ lật xe khách ở Quảng Bình: “Ngày hội khóa bỗng hóa đại tang” - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hòa nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương ở vùng mặt và bụng. Ảnh: PV

Bà Hoà nhớ lại giây phút kinh hoàng: "Tôi ngồi hàng ghế thứ 3 từ đầu xe xuống. Khi biết xe mất phanh, tôi và các bạn nữ đều hét lên, lúc đó ai cũng hoảng loạn. Chiếc xe lao đi rất nhanh trước khi bị lật nghiêng vào vách núi".

Sau đó, bà Nguyễn Thị Hoà ngất đi và được lực lượng cứu hộ đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Vụ lật xe khách ở Quảng Bình: “Ngày hội khóa bỗng hóa đại tang” - Ảnh 4.

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư tỉnh Quảng Bình thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: PV

Như Dân Việt đã đưa tin, vào 9h30 sáng 26/7, xe ô tô khách 45 chỗ, mang BKS 73B-009.25 do Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam, trên xe có 40 người.

Khi đến Km 21+735 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), thuộc địa phận xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), xe khách 73B-009.25 đã lao vào taluy và lật về bên trái đường.

Hiện đã có 15 người tử vong, trong đó 9 người tử vong tại hiện trường, 6 người tử vong tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem