Vụ hỏa hoạn 4 người chết ở Quảng Ngãi: Bị chê PCCC chậm chạp, lãnh đạo Công an tỉnh nói gì?

Công Xuân Chủ nhật, ngày 06/06/2021 15:05 PM (GMT+7)
Qua thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp, PV Dân Việt đã tiếp cận được một số người dân ở ngay hiện trường vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi làm cả gia đình 4 người tử vong. Họ đã kể lại toàn cảnh về quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng PCCC Công an tỉnh trong vụ việc này.
Bình luận 0

Sáng 6/6, trước những nghi vấn và ý kiến cho rằng, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an Quảng Ngãi chậm, thiếu chuyên nghiệp trong xử lý vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi, Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, một trong 2 chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ hoả hoạn - đã trả lời, cung cấp toàn bộ thông tin và các nội dung liên quan.

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 1.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lời Đại tá Hưng kể, từ khi nhận được tin báo về vụ cháy vào lúc 0 giờ 52 phút ngày 5/6, chưa đầy khoảng 10 phút sau lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi, gồm 4 phương tiện và 52 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây qua nắm bắt tình hình và thông tin người dân cung cấp, lực lượng PCCC Công an tỉnh đã khẩn cấp chia làm 3 hướng để triển khai tiếp cận cứu người trong ngôi nhà bị cháy và dập lửa, gồm: Hướng phía trước (như trong clip trên mạng đã đăng), hướng từ phía ngôi nhà kế bên (số 810) và hướng ở con hẻm (số 804/1) phía sau của ngôi nhà bị cháy.

Khi được hỏi 6/6 hộ dân ở con hẻm này xác nhận với PV Dân Việt tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, có rất nhiều công an PCCC đến phá và sử dụng vòi nước phun vào tại cửa phía sau ngôi nhà bị cháy để dập lửa.

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 3.

Cửa kéo phía sau ngôi nhà...

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 4.

...và ổ khoá cửa cũng ở phía sau ngôi nhà xảy ra hoả hoạn cũng đã bị lực lượng PCCC phá để vào bên trong..

Bác Trần Thị Bích Vân, ở đối diện cửa sau của ngôi nhà bị cháy kể: "Tôi thấy sau khi cửa (phía sau) được phá, có 3-4 chú công an lao vào phía trong, nhưng do khói bay ra nhiều quá nên họ chạy ra nghỉ 1-2 phút gì đó, rồi lao vào lại phía trong".

Cùng thời điểm trên, tại mũi tiếp cập từ hướng ngôi nhà kế bên (số 810) cũng đã phá xong cửa ở sân thượng và đi vào phía trong của ngôi nhà bị hoả hoạn để tìm cứu người.

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 6.

Con hẻm dẫn vào phía sau nhà bị cháy, 1 trong 3 hướng mà lực lượng PCCC Công an Quảng Ngãi đã thực hiện cứu chữa,

Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ: "Có thể người dân chỉ tập trung nhìn phía trước ngôi nhà mà không thấy lực lượng công an PCCC tiếp cận, phun nước dập lửa ở các hướng khác (từ phía sau và ngôi nhà kế bên số 810) nên đã nghĩ rằng PCCC chỉ loay hoay và sử dụng có 1 vòi phun nước để chữa lửa phía trước".

Trả lời về nghi vấn lực lượng tham gia chữa cháy chậm chạp, lưỡng lự khi không cho phá sớm lớp kính phía trước của tầng 2 để cứu người, Đại tá Hưng giải thích: "Tại thời điểm trên, lực lượng công an PCCC đã vào phía trong ngôi nhà và trên cơ sở báo cáo tình hình thì việc cho phá hay không phá (cửa kính tầng 2) lúc này không còn tác dụng gì cả".

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 7.

Hướng vào hiện trường ngôi nhà bị cháy từ nhà kế bên (số 810) của lực lượng PCCC.

Theo Đại tá Hưng, việc phá, đập chỗ nào của công trình xảy ra cháy thì người chỉ huy hiện trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, đưa ra quyết định cụ thể; chứ không phải cứ lệnh đập phá lung tung và tuỳ tiện được, vì nếu không sẽ gây tác dụng ngược và nguy hiểm cho người khác.

Quảng Ngãi: Phó Giám đốc công an tỉnh nói về vụ hoả hoạn làm cả gia đình tử vong  - Ảnh 8.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

"Cảnh sát PCCC cũng là người, con em của dân nên khi thực hiện nhiệm vụ, điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến đó là làm sao cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên có những vụ việc vì nhiều nguyên nhân nên dù rất muốn và đã hết sức cố gắng, nhưng đành lực bất tòng tâm. Vì vậy, mong mọi người có cái nhìn khách quan, đánh giá đúng sự việc, đừng nên suy đoán một chiều", Đại tá Hưng bày tỏ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 5/6, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h52' cùng ngày, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của anh Phan Thế Quang về việc xảy ra vụ cháy trên và nhờ lực lượng đến hiện trường cứu giúp.

Chỉ sau 5 phút tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến trường và triển khai công tác PCCC. Tuy nhiên, do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong cơ sở rất lớn. Vụ cháy đã khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con (trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng tuổi) tử vong.

Ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại quá trình thực hiện triển khai công tác PCCC của lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng với nhiều ý kiến cho rằng lực lượng PCCC triển khai chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem