Vợ nhẫn tâm bỏ theo đại gia, giờ "tay xách nách mang" xin quay lại với lý do khó nghĩ

Nguyễn Hùng Chủ nhật, ngày 09/05/2021 13:18 PM (GMT+7)
Từng chê tôi nghèo hèn, vợ cũ nhẫn tâm bỏ tôi để đi theo một đại gia giàu có. Đến nay, cô ấy mang hai đứa con quay về...
Bình luận 0

Vợ từng chạy theo đại gia, giờ quay về liệu tôi có nên tha thứ? 

Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai mới ngoài đôi mươi. Hồi đó, tôi đi làm công nhân với mức lương bèo bọt. Vợ tôi làm cắt tóc gội đầu, thỉnh thoảng em đi làm gia công ăn theo sản phẩm.

Bố mẹ hai bên đều nghèo nên chẳng giúp đỡ được gì. Kể từ khi con trai tôi ra đời, kinh tế gia đình thêm khó khăn, chật vật. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện đó mà thường xuyên cãi vã, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vợ hay so sánh tôi với chồng của bạn họ. Cô ấy nói: "Cũng bằng tuổi em, nhan sắc cũng như nhau mà người ta ở nhà lầu, đi xe hơi, còn mình thì…"

Lần đó, em trai vợ tôi bị tai nạn, cần 50 triệu để phẫu thuật. Nhà vợ xoay sở suốt mấy ngày mà không đủ số tiền đó. Tôi cũng không có tiền để đưa cho vợ. Tuy nhiên, sau đó ít ngày, vợ nói rằng em đã xoay sở đủ tiền.

Vợ cũ nhẫn tâm bỏ đi theo đại gia, giờ cầu xin quay lại với lý do làm tôi khó nghĩ - Ảnh 1.

Kể từ khi con trai tôi ra đời, kinh tế gia đình thêm khó khăn, chật vật. (Ảnh minh họa)

Biến mất cùng đại gia

Sau thời gian đó, tôi thấy vợ hay đi sớm về khuya, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Cô ấy thường xuyên gây sự, cãi vã với tôi. Hôm đó, tôi đi làm về thì phát hiện ra vợ đã dẫn con bỏ đi và để lại một lá thư và một lá đơn xin ly hôn. 

Trong thư, vợ nói xin lỗi vì không thể tiếp tục cuộc sống nghèo khổ ở bên tôi nữa. "Em không muốn em và cu Bin phải sống trong cảnh khổ sở, nghèo túng nữa. Đời em đã nghèo, em không muốn con em phải khổ. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ liên lạc lại", vợ tôi viết.

Tôi tìm mọi cách liên lạc với vợ nhưng không được. Qua mấy người bạn của vợ, tôi biết được cô ấy giờ đã làm vợ của một người đàn ông giàu có, làm chủ một đường dây lô đề, cờ bạc.

Vợ con đều bỏ đi, tinh thần tôi thực sự suy sụp. Tôi không thiết gì làm ăn, chỉ chìm đắm trong men rượu. Cho đến khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt khắc khổ của mẹ, tôi mới tỉnh ngộ. Sau tất cả, cuối cùng thì chỉ có mẹ vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi.

Tôi bắt đầu xin việc làm ở một khu công nghiệp và dần làm lại cuộc đời. Thấy tôi ở một mình đã lâu, gia đình, họ hàng cũng khuyên tôi nên đi bước nữa. Dù sao, giờ tôi không vợ, không con, cũng chẳng có vướng bận gì. Nhưng nói thật, trải qua biến cố, tôi sợ hôn nhân lắm rồi. Tôi cũng sợ, chẳng có người vợ nào chịu sống trong cảnh nghèo khổ với tôi. Vì vậy, dù được mối lái nhiều đám nhưng tôi đều từ chối. 

Gần đây, tôi mới quen biết Đào, một cô gái muộn chồng làm cùng công ty tôi. Bố Đào mất sớm, cô ấy ở với mẹ, cuộc sống cũng rất khó khăn nên chúng tôi sớm đồng cảm với nhau. Tôi với Đào hẹn hò được hơn 1 năm, cũng dự định đến cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Bất ngờ vợ cũ bỏ đại gia quay về

Hôm đó, tôi với mẹ đang ngồi ăn cơm thì vợ cũ dẫn con trai tôi và một bé gái trở về. Không ngờ, sau từng ấy năm, con trai tôi đã trở thành một chàng trai cao lớn, tướng mạo tuấn tú.

Vợ cũ nhẫn tâm bỏ đi theo đại gia, giờ cầu xin quay lại với lý do làm tôi khó nghĩ - Ảnh 2.

Sau bao năm, vợ cũ mang con quay trở lại, muốn cùng tôi nuôi dạy con khôn lớn. (Ảnh minh họa)

Đã bao lâu không gặp, nhìn thấy giọt nước mắt của vợ, tôi vẫn động lòng. Vợ tôi nói rằng sau khi bỏ tôi đi, cô ấy làm vợ của đại gia, sống cuộc đời sung sướng. Cả hai người có chung 1 đứa con gái nữa. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, 3 năm trước, chồng của cô ấy bị bắt, giờ đang thụ án. Nhà cửa và tài sản bị tịch thu hết.

Cô ấy một mình nuôi con, chịu bao khó khăn, vất vả. Con trai chúng tôi vì phải sống chung với bố dượng từ nhỏ, lại không được dạy dỗ nên ngày càng trở nên ngỗ ngược, khó bảo. Con vừa bị nhà trưởng đuổi học 1 năm vì tội đánh bạn. Vợ cũ đưa các con trở lại "đoàn tụ" với tôi, mong rằng tôi sẽ vì con mà bỏ qua chuyện xưa.

Nhìn vợ cũ và con trai, tôi bỗng thấy động lòng.  Nhưng giờ, tình cảm của tôi với vợ cũng đã không còn, có cố nối lại cũng chỉ vì đứa con. Tôi lại trót yêu Đào sâu đậm. Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi thương con trai tôi nhưng cũng yêu Đào. Theo mọi người, tôi nên làm sao bây giờ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem