Vẻ hồn nhiên lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc

Thứ hai, ngày 01/06/2020 10:51 AM (GMT+7)
Mảnh đất Tây Bắc đã lôi cuốn biết bao du khách bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống hàng ngày của người dân vùng cao và cả nét hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ người Dao, Mông, Tày.
Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 1.

Trong khung cảnh hùng vỹ của núi rừng là cuộc sống bình dị của những đứa trẻ người dân tộc thiểu số đang vui vẻ, nô đùa cùng nhau mỗi ngày.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 2.

Khi đặt chân đến bản Cát Cát (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), phụ nữ người Mông đang địu con sau lưng là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày diễn ra tại đây.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 3.

Nét đẹp của trẻ em và con người nơi đây luôn là một trong những điểm thu hút khách du lịch, những tay thợ ảnh đến với vùng cao Tây Bắc.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 4.

Do sự thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc cho nên việc có thể chu cấp cho con mình đến trường vẫn còn rất khó khăn với nhiều gia đình.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 5.

Một trẻ em người Mông tại huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Vẻ hồn nhiên lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 6.

Trẻ em dịp Tết quây quần bên gia đình tại Đồng Văn (Hà Giang).

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 7.

Nụ cười, ánh mắt của các em nhỏ vùng cao vẫn luôn toát lên sự hồn nhiên trong sáng đến lạ kỳ.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 8.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em Tây Bắc.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 9.

Những đứa trẻ đó không được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, đồ chơi hay nên chúng tự mình tìm tới những niềm vui giản dị với núi rừng xung quanh.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 10.

Các em sống ở vùng cao cực khổ nhưng có lẽ vì vậy nên nhiều em vẫn có được sự ngây thơ với lứa tuổi, mang theo sự hồn nhiên trong sáng mà nhiều đứa trẻ ở thành thị đã đánh mất.

Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em vùng cao Tây Bắc - Ảnh 12.

Để những "búp măng non" này không phải chịu nhiều thiệt thòi về cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta cần có sự chung tay giúp đỡ tới từ cả cộng đồng chứ không chỉ từ nhà nước.

 

Lê Hiếu - Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem