dd/mm/yyyy

Từ phụ hồ đến chủ trang trại lợn tiền tỷ

Cách đây 4 năm, tôi gặp anh Trương Xuân Bính tại trang trại chăn nuôi lợn nái của HTX Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Lúc ấy, con đường dẫn vào trang trại vẫn còn là đường đất gập ghềnh, có những đoạn phải xuống đẩy xe qua ổ gà. Vậy mà nay, con đường ấy được thay bằng đường bêtông. Xung quanh trang trại được xây dựng hàng rào thép gai cách ly với bên ngoài.

Con đường lập nghiệp

Trong khuôn viên, trang trại rộng 6ha, trụ sở làm việc 2 tầng được xây dựng khang trang. Đặc biệt, cách trụ sở không xa là hệ thống chuồng trại quy mô, hiện đại, đủ cho 350 con lợn nái cung cấp giống cho các HTX và tổ hợp tác chăn nuôi lợn thương phẩm trên địa bàn.

Từ phụ hồ đến chủ trang trại lợn tiền tỷ - Ảnh 1.

Trang trại của anh Bính là 1 trong 6 điểm cung cấp lợn giống của Hà Tĩnh nhờ việc tái đàn thành công sau dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Trà Giang

Anh Bính và HTX Minh Lộc đã nhận được nhiều bằng khen từ địa phương đến T.Ư. Đáng ghi nhận là 2 bằng khen do Thủ tướng Chính phủ tặng HTX Minh Lộc và cá nhân anh vì có nhiều đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh năm 1976, tốt nghiệp một trường trung cấp, con đường lập nghiệp của anh Bính gặp khá nhiều chông gai. Sau khi lập gia đình, anh làm đủ nghề để kiếm sống, từ phụ hồ đến nhận thầu xây dựng các công trình dân sinh ở vùng quê nghèo.

Năm 2003, anh cùng nhiều thành viên ở miền quê Cẩm Minh thành lập HTX Minh Lộc, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh, khai thác đất đá, vận tải nhỏ. Thiếu vốn, hoạt động xây dựng trên địa bàn còn nhỏ lẻ, nên HTX hoạt động èo uột, nhiều lần đứng trước nguy cơ giải thể.

Khát vọng làm giàu trong lĩnh vực nông nghiệp chưa bao giờ nguội tắt trong Trương Xuân Bính. Khó khăn chồng chất, nhưng người đàn ông chất phác, hiền khô này không nản lòng. Anh chọn hướng đi mới, thuê đất dựng trại chăn nuôi.

Từ năm 2012, với gần 500 lợn mẹ, cứ mỗi 3 tuần, trang trại của Bính lại xuất 350 - 400 con lợn giống, trung bình khoảng 6.000 con giống/năm, cho nguồn thu khoảng 9 tỷ đồng.

Năm 2015, doanh thu của HTX đạt trên 15 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng. Đến năm 2018, tổng doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 500 triệu đồng. Trang trại của anh Bính trở thành 1 trong 6 điểm cung cấp lợn giống lớn của Hà Tĩnh.

Niềm vui của anh Bính không chỉ thể hiện ở con số lợi nhuận hàng năm, mà còn là những đóng góp thiết thực đối với xã hội. Những năm qua, HTX giải quyết việc làm cho 15 - 25 lao động địa phương, với thu nhập 6 - 11 triệu đồng/người/tháng.

Chìa khóa thành công

Thử thách đến với anh Bính là gần một năm trời giá lợn xuống thấp kỷ lục, dịch tả lợn châu Phi, rồi đến dịch Covid-19 khiến không chỉ anh mà các chủ trang trại chăn nuôi lợn lao đao. Có thời gian, các thành viên và hơn chục lao động của HTX rơi vào cảnh thiếu việc làm, mất thu nhập. "Thời điểm đó, anh Bính thường xuyên nói chuyện, truyền cho chúng tôi niềm tin, rằng khó khăn rồi sẽ đi qua và HTX sẽ đứng vững" - chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, một lao động thường xuyên của HTX chia sẻ.

Sau dịch tả lợn châu Phi cùng với việc mạnh dạn tái đàn, hiện tổng đàn lợn của HTX đạt 1.500 con (1.200 con lợn thịt, 300 lợn nái), tăng gần 15% so với cách đây 3 tháng.

"Số lượng lợn nái đã được lấp đầy để cung ứng cho thị trường, giá lợn tăng cao cũng là tín hiệu vui động viên những người chăn nuôi sau một thời gian dài vất vả. Dù việc tái đàn vẫn cần xem xét nhiều yếu tố, nhưng cơ bản đến thời điểm này, chúng tôi đã khôi phục được hoạt động" - anh Bính phấn khởi nói.

Điều đặc biệt, từ khi bắt tay thực hiện hay khi là giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra, anh Bính không cho phép mình thỏa mãn với hiện tại. Với anh, phát triển HTX Minh Lộc cũng chính là để thỏa mãn giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương xã Cẩm Minh.

Anh tâm niệm: "Làm nông nghiệp không dễ, luôn tiềm ẩn nguy cơ thất bại, rủi ro. Con đường đi đến thành công ngoài yếu tố may mắn, hẳn không thể thiếu sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, biết nắm bắt thời cơ và có kiến thức. Người nông dân trong xu thế hội nhập phải biết liên kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau với quan điểm "biết cho đi mới là người giàu có". Trong lĩnh vực chăn nuôi thì công tác bảm đảm môi trường và dịch bệnh phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt, đó cũng là "chìa khóa" dẫn đến thành công".


Trà Giang