Trẻ em nghèo Bình Định hân hoan nhận áo mới đến trường

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 25/08/2018 08:55 AM (GMT+7)
“Vui ghê, từ nay em đã có áo mới” - câu cảm ơn cùng nụ cười rạng rỡ của em Nguyễn Như Ý – học sinh Trường Mầm non ở làng M6, đã khiến những mệt nhọc của chúng tôi bỗng chốc tan biến sau khi vượt chặng đường ngoằn ngoèo đặt chân đến ngôi làng này.
Bình luận 0

CLIP: Trẻ em nghèo Bình Định hân hoan nhận áo mới đến trường. Thực hiện: Trần Quang

Ngày 23.8, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức chương trình “Bốn mùa áo mới cho em” tại các trường Mầm mon và Tiểu học thuộc làng M6 (xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Tham gia buổi lễ, có sự đại diện của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Định, Sở GDĐT tỉnh và chính quyền địa phương.

Niềm vui áo mới

Tờ mờ sáng, nhiều học sinh đã lặn lội hơn 3km với đôi dép mỏng, chiếc áo cũ mèm đến ngôi trường nhỏ nằm ven tuyến đường liên xóm. Tại đây, đoàn từ thiện trao hàng trăm suất quà gồm: áo trắng, sách vở, dụng cụ học tập, máy lọc nước… cho học sinh và nhà trường.

Vừa nhận được quà, em Nguyễn Như Ý (5 tuổi) hớn hở chia sẻ: “Thường ngày, em chỉ có vài chiếc áo mỏng nhưng được ba mua từ lâu lắm rồi. Nay nhận áo mới đến trường, chúng em cảm thấy rất vui”.

Ngồi cạnh Ý là người em ruột Nguyễn Như Yến, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Cả 2 chị em đều có làn da đen nhẻm, ánh mắt chất chứa những nỗi buồn tuổi thơ mà chẳng đứa trẻ nào muốn mình phải trải qua. 

img

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tặng quà cho trẻ em.

Cô giáo chủ nhiệm lớp Mầm non kể: “Cả Ý và Yến đều là con của gia đình nghèo và thiếu thốn rất nhiều thứ. Mẹ hai cháu bỏ nhà đi hơn 1 năm ròng rã chẳng có liên lạc. Vì thế, người cha sống cảnh gà trống nuôi con, cuộc sống gia đình rất khó khăn, thiếu trước hụt sau. Tiền ăn học chỉ trông chờ vào vài ba đám ruộng, được mùa thì có cái ăn, mất mùa coi như trắng tay”.

Khoác chiếc áo mới, em Đinh Văn Trung (8 tuổi) cầm cuốn truyện mới tinh vừa được tặng đọc với giọng khá dõng dọc. Trung vui mừng bảo: “Có truyện mới rồi, tối nay em sẽ thức cả đêm để đọc cho bố mẹ, ông bà nghe”.

Món quà thiết thực

Thầy Phan Văn Cảm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học làng M6 (xã Bình Tân) chia sẻ, gần như 100% học sinh ở trường đều là hộ nghèo và có cuộc sống rất khốn khó. Vì thế, nhìn cảnh học trò của mình nô đùa nhận những món quà đầy bất ngờ, thầy Cảm không giấu được nỗi xúc động.

“Thú thật, nếu như ở thành phố thì việc mua sắm quần áo, sách vở vào đầu năm học mới cho các cháu là chuyện rất đơn giản và dễ dàng. Thế nhưng ở vùng đất này, kinh tế còn khó khăn nên thời điểm vào đầu năm học mới cũng là lúc nhiều nỗi lo hiện hữu. Món quà này có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh vùng khó khăn, rất thiết thực để động viên tinh thần học trò đến lớp”, thầy Cảm nói.

img

Trẻ em làng M6 hớn hở nhận áo mới từ chương trình

Theo ông Nguyễn Thanh Điền - Chủ tịch UBND xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), làng M6 nằm xa với khu vực trung tâm xã, rất đông người dân Bana quy tụ về đây sinh sống. Cuộc sống khó khăn nên học sinh cần nhiều thứ như: sách vở, quần áo và cả xe đạp đến đến trường.

“Chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ của trẻ em vùng này nhưng chỉ giúp đỡ được một phần nên rất cần sự quan tâm từ tấm lòng của cộng đồng. Chương trình hành động thiết thực của đoàn từ thiện do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức là tình cảm mà chúng tôi rất trân quý”, ông Điền tâm sự.

Trong 4 ngày từ ngày 23-26.8.2018, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với các đơn vị từ thiện tổ chức chương trình “Bốn mùa áo mới cho em” tại 6 trường mầm non và tiểu học thuộc các xã Bình Tân, Bình Hòa, Tây Xuân, Vĩnh An (huyện Tây Sơn, Bình Định). Chương trình đã trao các phần quà bao gồm: 1.200 áo trắng cho học sinh, 200 áo tặng thầy cô, 6 máy lọc nước, 8 tủ sách, 2 tủ thuốc, 1.000 tuýp kem đánh răng, 1.000 bàn chải đánh răng và 3.000 quyển vở cùng các dụng cụ học tập như bút chì, tẩy, bánh kẹo, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

LỜI CẢM ƠN

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ:

 - Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ 600 chiếc áo trắng, 2.000 quyển vở, 1.000 tuýp kem đánh răng, 1.000 bàn chải đánh răng.

- Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 200 chiếc áo trắng.

- Bà Nguyễn Thị Hoa ủng hộ 100 chiếc áo trắng

- Bà Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 100 chiếc áo trắng.

- Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương ủng hộ 1.000 quyển truyện, 1.000 bút chì, 1.000 tẩy.

- Nhóm thiện nguyện Từ Tâm (Bình Định) ủng hộ 1.000 quyển vở.

 - Công ty TNHH may Anh Vũ hỗ trợ may 1.000 áo trắng.

 - Công ty cổ phần Karofi Việt Nam ủng hộ 6 máy lọc nước.

 - Nhà xuất bản Trẻ ủng hộ 8 tủ sách.

- Nhà xuất bản Kim Đồng ủng hộ 1 tủ sách.

- Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã giúp đỡ vận chuyển miễn phí hàng từ thiện vào Bình Định.

Và các bạn đọc giấu tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem