TP.HCM tri ân những người có công, không tiếc máu xương cho Tổ quốc

Bạch Dương Thứ ba, ngày 25/07/2023 14:13 PM (GMT+7)
120 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được vinh danh, tri ân trong buổi họp mặt người có công tiêu biểu ngày 25/7.
Bình luận 0
TP.HCM tri ân những người có công, không tiếc máu xương cho Tổ quốc - Ảnh 1.

Các thương binh chia sẻ, tâm sự trong buổi gặp mặt. Ảnh: V.T

Buổi họp mặt do Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Đây là dịp để họp mặt, động viên các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên khó khăn, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi (thương binh hạng 2/4) chia sẻ, tuổi trẻ đi theo Bác Hồ, cầm súng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc không phải để được tuyên dương, được ghi nhận, tri ân. 

"Tôi đã chứng kiến bạn bè mình từng người hy sinh, để lại nỗi đau cho người ở lại. Số may mắn sống sót chúng tôi đều thương tật đầy mình", bà Tươi tâm sự.

Bà Phan Thị Cẩm Tiên (80 tuổi, thương binh 4/4) kể lại những giờ phút cam go đương đầu với địch và tự hào khi hòa bình vẫn có thể tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước, cống hiến, học tập và làm việc hết mình, làm thay cả phần của những đồng đội đã ngã xuống.

Ông Đinh Văn Dũng (thương binh đặc biệt hạng 1/4) cho biết, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ông đã để lại đôi chân ở chiến trường, một bên tai không còn nghe được. Ngày trở về, mang thương tích đến 95%, ông từng trăn trở không ít về tương lai của mình. Nhưng với tinh thần của người lính, người thương binh này bỏ hết mặc cảm, phiền não để tiếp tục lao động, sản xuất bằng khả năng của mình, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Những tấm gương này nằm trong số hơn 73.000 người có công trên địa bàn TP.HCM. Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chiến tranh để lại vẫn còn đó. Những vết thương về thể chất, tinh thần vẫn còn hằn trên thân thể các thương binh, gia đình liệt sĩ. 

"Những đau thương, mất mát của chiến tranh giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình", ông Dương Anh Đức nói.

Ông Dương Anh Đức cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhận những cống hiến của các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh vì độc lập tự do dân tộc. Họ luôn là tấm gương sáng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chia sẻ thêm về công tác đền ơn đáp nghĩa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 188 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống các gia đình chính sách, đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị phụng dưỡng.

Đặc biệt, trong năm 2023, TP.HCM đã chi hơn 77 tỷ đồng cho 73.443 người có công và gia đình thân nhân như một nghĩa cử, một lời cám ơn đối với thế hệ vì nước quên thân.

TP.HCM tri ân những người có công, không tiếc máu xương cho Tổ quốc - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP tặng quà cho những người có công trong buổi gặp mặt. Ảnh: V.T

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công; đổi mới hình thức phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công…

Trước đó, tại buổi họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, những bù đắp của thành phố cho các thương binh, liệt sĩ và những người có công không sao bằng được những gì mà những liệt sĩ, thương binh đã cống hiến cho nhân dân, và cho đất nước. Do đó, thành phố và các cấp luôn ưu tiên việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước; phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và xem đó là đạo lý làm người.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị ngành LĐTB-XH phối hợp với Hội cựu chiến binh và Bộ Tư lệnh thành phố cũng như các cơ quan hữu quan đăng ký công trình thi đua hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng những công trình cụ thể. 

Trước hết, là quyết tâm giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng chính xác, kịp thời để những người có công và gia đình họ được hưởng đầy đủ các chính sách đền ơn, đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem