Thủ môn Argentina bị đồng nghiệp đâm tử vong tại Buenois Aires

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/07/2018 07:10 AM (GMT+7)
Một mùa Hè đầy bi kịch của bóng đá Argentina. 3 tuần sau khi Lionel Messi và các đồng đội chia tay World Cup với trận thua Pháp ở vòng 1/8, làng bóng xứ Tango vừa chứng kiến thêm 1 nỗi đau nữa khi thủ môn Facundo Espindola thiệt mạng sau một vụ ẩu đả bên ngoài quan bar tại Hurlingham, Buenos Aires sáng Chủ Nhật vừa qua.
Bình luận 0

Espindola, 25 tuổi,  chơi ở vị trí thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo River Plate, từng có giai đoạn bắt cho Almargo ở giải hạng Nhì Argentina. Dĩ nhiên, Espindola chỉ là 1 cầu thủ vô danh của bóng đá Argentina. Nhưng cái chết của anh đủ để làm rúng động cả làng bóng đá xứ Tango.

img

Nạn nhân Espindola (trái) và hung thủ Oviedo (Ảnh: Ole).

Theo hình ảnh được cảnh sát trích xuất từ camera bên ngoài quán bar tại Hurlingham, Espindola có trực tiếp tham gia một vụ ẩu đả xảy ra lúc 6 giờ 30 phút sáng. Trong lúc các bên đánh nhau, thủ môn người Argentina bất ngờ bị đối thủ rút dao đâm thẳng vào cổ, khiến anh chết ngay tại chỗ.

Nghi phạm hạ sát thủ môn 25 tuổi là Nahuel Oviedo, tiền đạo thuộc biên chế San Telmo – CLB thuộc giải hạng Ba Argentina. Sau khi gây án, Oviedo và 1 người bạn được cho là mang quốc tịch Paraguay nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng một xe hiệu Puegoet 308.

Nguyên nhân vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của thủ thành Espindola chưa được cảnh sát cung cấp. Theo nguồn tin từ AS, thậm chí các cơ quan hữu trách vẫn không tìm được mối liên hệ đặc biệt nào giữa nạn nhân Espindola và Oviedo. Bản thân Oviedo cũng mới chỉ trở lại sau khi bình phục chấn thương.

Hung thủ Oviedo, theo tin từ Goal, là một tay anh chị trong giới cẩu thủ, từng có các tiền án cướp giật và bao lực vào các năm 2011 và 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem