Thanh niên nghi ngáo đá phóng hỏa đốt nhà

Mạnh Quân Thứ ba, ngày 10/12/2019 13:46 PM (GMT+7)
Thanh niên nghi ngáo đá mâu thuẫn với gia đình rồi khóa kín cửa vào nhà vệ sinh cố thủ, sau đó, hỏa hoạn bùng lên khiến người này bị thương nguy kịch.
Bình luận 0

Ngày 10/12, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà xảy ra tại đường 25, xã Nghĩa Thành khiến một người bị thương nguy kịch.

img

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Mạnh Quân

Theo Công an huyện Châu Đức, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà nơi anh Nguyễn Lê Hữu Ái nằm ngủ bị cháy nên hô hoán nhau dập lửa. Khi người dân cạy cửa vào trong nhà, phát hiện anh Ái đang ở trong phòng vệ sinh, cửa khóa chặt. Do thanh niên này có biểu hiện sử dụng ma túy đá nên mọi người phải đập cửa phòng giải cứu ra ngoài.

Nạn nhân bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

img

Bình ga bị đốt cháy xém. Ảnh: Mạnh Quân

Tại hiện trường, căn phòng ở tầng một của nhà nạn nhân bị cháy hoàn toàn. Trần nhà và nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Một bình ga loại lớn bị cháy xém nhưng không gây nổ.

Một lãnh đạo xã Nghĩa Thành cho hay, anh Ái sống cùng vợ ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều qua (9/12), anh này từ huyện Xuyên Mộc về nhà cha mẹ ruột ở xã Nghĩa Thành.

Tại đây, anh Ái xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Mọi người nghi ngờ trong lúc bị “phê” ma túy, anh này đã phóng hoả đốt nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem