Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian

Thứ hai, ngày 01/11/2021 19:40 PM (GMT+7)
Vùng đất Điện Biên mang trong mình những dòng thác đẹp vô tận, quanh năm nước chảy trong xanh, hòa quyện với cảnh sắc hoang sơ hùng vĩ của đất trời Tây Bắc...
Bình luận 0

Ðiện Biên được biết đến là một vùng đất du lịch nổi tiếng nơi ven trời Tây Bắc, thu hút lượng lớn du khách tới tham quan mỗi năm. 

Với hệ thống núi non trùng điệp, đằng sau những cánh rừng già, dưới những con dốc, hay trên những vực cao, vùng đất này còn mang trong mình những dòng thác đẹp vô tận, quanh năm nước chảy trong xanh, hòa quyện với cảnh sắc hoang sơ hùng vĩ của đất trời Tây Bắc tạo nên những bức tranh thiên nhiên muôn sắc màu đặc trưng của vẻ đẹp xứ “Mường Trời”.


Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian - Ảnh 1.

Thác Tênh Phông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) như dải lụa giữa rừng.


Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian - Ảnh 2.

Dưới dòng thác Pa Thơm.


Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian - Ảnh 3.

Thác Nà Nhạn như vẻ đẹp của thiếu nữ Thái.


Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian - Ảnh 4.

Dòng Nậm Khẩu Hú hoang sơ và gần gũi.

 

Thác Mường Trời ở tỉnh Điện Biên như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian - Ảnh 5.

Duyên dáng bên dòng Phiêng Lơi.

Giữa những dãy núi cao, xen lẫn những cánh rừng xanh mướt, bên các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số là những dòng thác tựa như dải lụa trắng xóa mềm mại buông xuống từ giữa lưng chừng trời.

Mời bạn hãy lên Ðiện Biên cùng chúng tôi khám phá vẻ đẹp của những thác nước vùng cao, cùng cảm nhận nét hoang sơ của thiên nhiên hùng vĩ giữa đại ngàn xanh thẳm…

 Chùm ảnh: Anh Tuấn (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên).

Anh Tuấn (Báo Điện Biên phủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem