Tân kỹ sư ĐH Bách khoa nhận bằng trên xe lăn nghẹn ngào chia sẻ về bệnh thế giới cũng "bó tay"

Tào Nga Thứ hai, ngày 26/04/2021 06:33 AM (GMT+7)
Tân kỹ sư ĐH Bách khoa Vũ Kiều Hải Hòa cho biết, đã có những lúc mất đi động lực sống nhưng rồi em lại cố gắng và vui mừng khi được nhận tấm bằng tốt nghiệp.
Bình luận 0

Xúc động hình ảnh tân kỹ sư ĐH Bách khoa nhận bằng trên xe lăn

Tân kỹ sư Vũ Kiều Hải Hòa, tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính - trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM đã có khoảnh khắc xúc động trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp sáng 24/4 vừa qua. Hải Hòa được nhà trường sắp xếp hỗ trợ và đưa xe lăn lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Cùng đứng trên sân khấu là hình ảnh cha mẹ của Hải Hòa tươi cười đứng ở phía sau.

Tân kỹ sư ĐH Bách khoa nhận bằng trên xe lăn: Nghẹn ngào chia sẻ bệnh nguy hiểm, thế giới cũng "bó tay" - Ảnh 1.

Hải Hòa nhận bằng cùng cha mẹ. (Ảnh: ĐHBK)

"Lúc mới vào trường em còn nghĩ là em khó có thể hoàn thành chương trình học để tốt nghiệp. Bây giờ em vô cùng vui và hạnh phúc", Hải Hòa chia sẻ lại khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp.

Được biết, Hải Hòa nhận bằng tốt nghiệp loại khá với số điểm 7.9. Theo nhiều sinh viên, để có được số điểm tốt nghiệp 7.9 ngành học "khó nhằn" ngành Khoa học Máy tính của ĐH Bách khoa thì Hải Hòa cũng là người có học lực "không phải dạng vừa" và "đáng ngưỡng mộ".

Từng mất động lực sống khi mắc bệnh nguy hiểm

Mặc dù đã nhận tấm bằng tốt nghiệp và dự định sẽ ở lại TP.HCM để làm việc nhưng Hải Hòa cũng cho biết, hiện tại chưa tìm được công việc phù hợp. "Em muốn làm việc ở môi trường công ty để em có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Nhưng do cơ thể em yếu quá nên em chưa nộp CV ở đâu", Hòa ngậm ngùi nói với Dân Việt.

Tân kỹ sư ĐH Bách khoa nhận bằng trên xe lăn: Nghẹn ngào chia sẻ bệnh nguy hiểm, thế giới cũng "bó tay" - Ảnh 2.

Bí quyết học tập của Hải Hòa là trên lớp chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài và về nhà tự học, tự nghiên cứu là chính. (Ảnh: FBNV)

Hải Hòa chia sẻ thêm: "Bệnh của em vô cùng nguy hiểm. Cả một quá trình từ nhỏ của em luôn cố gắng luyện tập để mong khỏi bệnh nhưng không có kết quả. Em buồn lắm nhưng vẫn không biết căn bệnh của em vì sao. Em đi nhiều bệnh viện bác sĩ nói không rõ em bị bệnh gì. 

Đầu năm 2020, em bị khó thở mới đi khám tim nhưng bác sĩ tim khuyên em qua khoa thần kinh khám thử. Lúc này em mới biết mình bị bệnh về nơ ron thần kinh vận động. Căn bệnh này không có phương pháp điều trị, cơ thể của người bệnh sẽ yếu dần và không còn điều khiển được nữa. Tới lúc nặng thì không ăn, không thở được rồi qua đời. 

Có thời gian em buồn và mất đi động lực cố gắng. Em tìm tài liệu nước ngoài về bệnh của em nhưng không có tí hi vọng nào".

Được biết, Hải Hòa sinh ra đã mắc bệnh không thể đi lại. Mọi hoạt động đều cần có người và máy móc hỗ trợ. Thế nhưng Hải Hòa vẫn nỗ lực hết mình để học tập tốt suốt 12 năm học phổ thông ở trường THPT thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

"Sau khi tốt nghiệp, em có 2 lựa chọn thi là giáo viên và công nghệ thông tin. Em xem xét tình hình bản thân và nhận lời khuyên của mọi người thì công nghệ thông tin phù hợp với em hơn. Vì vậy em quyết định chọn ngành Khoa học máy tính, trường ĐH Bách khoa TP.HCM. May mắn sao em đỗ vào trường với số điểm sát nút", tân kỹ sư chia sẻ.

Trong quá trình học tập tại đây, Hải Hòa được nhận nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô như làm thủ tục, hồ sơ, miễn giảm các môn học về thể lực... Bí quyết học tập của Hải Hòa là trên lớp chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài và về nhà tự học, tự nghiên cứu là chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem