Vùng đất Nong Mòn một thời bị ma túy bủa vây bây giờ ra sao? - Kỳ 2: Nỗi buồn dần trôi vào quá khứ

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ tư, ngày 29/09/2021 06:17 AM (GMT+7)
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, giờ đây bản Nong Mòn (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đang dần bình yên trở lại. Đồng bào Mông nơi đây cần cù, chịu khó, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày một phát triển.
Bình luận 0

Clip: Cuộc sống của người dân bản Mông Nong Mòn, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang dần đổi thay, nỗi buồn ma túy đang trôi dần vào quá khứ...

Lên trại thăm bố nhưng không biết mặt bố

Tiếp tục đi sâu vào trong bản, chúng tôi được lãnh đạo Ban quản lý bản Nong Mòn dẫn đến thăm nhà anh Vừ Giống Của, sinh năm 1967. Năm 2000, vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý nên anh Của bị kết án 15 năm tù gian.

Tuy nhiên, nhờ cải tạo tốt, sau 11 năm chấp hành án tù vì tội buôn bán trái phép ma tuý, anh Của được đặc xá trở về địa phương đoàn tụ với gia đình. Nhờ được nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, anh Của một lần nữa làm lại cuộc đời ở tuổi 44. Hiện, anh Của trở thành nông dân làm kinh tế giỏi ở Nong Mòn.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 2.

Ban quản lý bản Nong Mòn tuyên truyền, vận động người dân bản Nong Mòn tránh xa ma tuý. Ảnh: Tuệ Linh.

Rót ly nước mời chúng tôi trong căn nhà cấp 4, mới được xây dựng khang trang, anh Của nhớ lại: Thời đó, tôi là chàng thanh niên trai tráng mới 24 tuổi. Xuất phát từ những khó khăn trong cuộc sống nên tôi đã bị lợi nhuận từ ma tuý làm mờ mắt. Tôi bắt đầu buôn ma tuý từ năm 1994, đến năm 2000 thì bị công an bắt và lĩnh án 15 năm tù. Vào nằm tù, anh Của để lại vợ và 4 đứa con thơ sống lay lắt trong căn nhà ọp ẹp.

Trong thời gian ở tù, anh Của cải tạo tốt nên được giảm 4 năm tù, từ 15 năm xuống còn 11 năm. "Có tội, ở tù mới thấu hiểu và trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi luôn tâm niệm phải cố gắng cải tạo thật tốt để được khoan hồng, sớm về đoàn tụ với gia đình. Tôi thương những đứa con của mình đã thiếu vắng đi tình thương của một người cha…", anh Của nói với chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 3.

Được làm lại cuộc đời, nụ cười nở trên môi của anh Vừ Giống Của. Ảnh: Tuệ Linh.

Dùng đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ lau nước mắt cho chồng, chị Phá Thị Chu (vợ anh Của), bảo: Trong thời gian chồng đang chấp hành án tù tại trại giam Yên Hạ (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), gánh nặng nuôi 4 đứa con được đặt lên đôi vai gầy yếu của tôi. Cuộc sống khốn cùng, cực nhọc lắm.

Hằng ngày, chị Chu dậy từ sáng sớm tinh mơ băng rừng, leo núi hái măng rừng, hoa chuối, tìm phong lan bán lấy tiền mua gạo về độn cùng sắn, ngô, khoai nuôi con.

Có những lúc đôi vai gầy yếu của chị Chu đã kiệt sức. Chị cũng đã từng nghĩ sẽ đi bước nước để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đi rồi, ai sẽ thay chị nuôi 4 đứa con thơ. Nghĩ rồi, chị lại từ bỏ ý định và cố gượng làm lụng nuôi con đợi ngày chồng trở về.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 4.

Đường giao thông nông thôn vào bản Nông Mòn nay đã được bê tông hoá khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngày vào tù, đứa con trai cả của anh Của và chị Chu mới được 4 tuổi. "5 năm sau, con lớn nên đi cùng tôi đưa lên trại Yên Hạ thăm bố. Đến nơi, anh Của đang cùng những tù nhân đi lao động cải tạo. Lúc gặp, con không biết mặt bố nên còn bảo với tôi là chú người Thái này là ai vậy mẹ?", chị Chu tâm sự.

Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày anh Của bước chân rời trại giam Yên Hạ cũng đã đến. Ngày về đoàn tụ với gia đình, ông Của không cầm được nước mắt trước căn nhà cũ kỹ, rách nát - nơi mà vợ con ông đang sống nương tựa vào nhau trong thời gian 11 năm ông ở tù.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 5.

Người dân bản Nong Mòn liên kết trồng mía với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La để nâng cao thu nhập và đời sống. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ sự giúp đỡ chính quyền địa phương, ông Của quyết tâm làm lại cuộc đời từ 2 bàn tay trắng. Năm 2012, ông Của mạnh dạn vay 40 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn để phát triển kinh tế gia đình. Với số tiền 40 triệu đồng vay được, ông Của mua 2 con bò giống sinh sản về nuôi. Đến nay, gia đình ông Của có hơn 10 con bò, dê, 7 con lợn.

Bên cạnh đó, gia đình ông Của trồng thêm ngô, liên kết trồng 1,5 ha mía với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, gia đình ông Của thu nhập trên 100 triệu đồng.

Nỗi buồn ma túy dần trôi vào quá khứ

Trao đổi với PV, ông Giàng Cắn Dơ, Công an viên bản Nong Mòn, thông tin: Thời điểm năm 2002 – 2006, việc buôn bán ma tuý ở bản Mai Thuận và Nong Mòn diễn ra như chợ búa. Người lạ từ ngoài vào bản đông như chợ phiên, gây mất an ninh trật tự. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; dần dần các điểm bán ma tuý bị bóc gỡ; đối tượng nghiện được quản lý, chữa bệnh. Đến nay, Nong Mòn đã thay da đổi thịt.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 6.

100% hộ dân bản Nong Mòn được sử dụng điện lưới quốc gia. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo Công an viên bản Nong Mòn, một số đối tượng trước đây bị bắt về tội buôn bán trái phép chất ma tuý sau khi ra tù đã chấp hành rất tốt các quy định của pháp luật. Điển hình như gia đình anh Vừ Giống Của. Từ sự động viên của gia đình, hàng xóm và chính quyền sở tại, anh Của đã tích cực hưởng ứng chủ trương của cấp trên, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, từ hộ khó khăn, gia đình anh Của đã bứt phá thành hộ khá giả và có thu nhập ổn định.

Ông Vàng A Nụ, Trưởng bản Nong Mòn, cho biết: Từ khi có Kết luận số 03-KL/TU ngày 7/1/2006, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy. Sau đó, Ban Chỉ đạo 03 từ tỉnh đến cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động đã giúp Nong Mòn có nhiều chuyển biến.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 7.

Trường học được xây dựng ngay tại bản, giúp các cháu học sinh được học hành đến nơi đến chốn. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Nụ, với việc cả hệ thống trị vào cuộc; các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư đều hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ban chỉ đạo 03 các cấp.

Nhiều buổi tuyên truyền cho người dân không nghe theo kẻ xấu, không vi phạm pháp luật, tích cực lao động sản xuất; tổ chức ký cam kết tố giác tội phạm đến từng hộ gia đình đã được triển khai có hiệu quả. Các lực lượng chức năng thường xuyên bám nắm địa bàn, tổ chức rà soát từng đối tượng, có hồ sơ quản lý người nghiện; mở các đợt truy quét tội phạm ma túy...

Với cách làm bài bản như vậy, số người nghiện, nghi nghiện hoặc có biểu hiện liên quan đến buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy đều không lọt qua tai mắt của quần chúng. Qua đó, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi bản Nong Mòn.

Bản Mông Nong Mòn “gạn đục khơi trong” với chính mình - Ảnh 8.

Người dân Nong Mòn chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và cây mía. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Ly A Súa, dân bản Nong Mòn, bảo: Đến nay, cảnh người nghiện đông như đám cưới sử dụng ma tuý dưới những gốc cây nhãn; hình ảnh hàng bao tải bơm kim tiêm vứt bừa bãi khắp nơi như trước đây đã không còn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được giữ vững nên bà con yên tâm lao động sản xuất, xoá đói, giảm nghèo.

Để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Ban quản lý bản Nong Mòn đã vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Đến nay, bản Nong Mòn có 62 ha mía, năng suất đạt 85 tấn/ha/năm; 27 ha ngô, sản lượng đạt trên 200 tấn/năm; 27 ha cây ăn quả. Chăn nuôi được chú trọng theo hướng sản xuất hàng hóa với gần 200 con trâu, bò; 150 con dê; 500 con lợn; hơn 5.000 con gia cầm các loại.

Chia tay Nong Mòn, hình ảnh những chiếc xe gắn máy chở đầy ắp nông sản trên con đường bê tông hoá khang trang; những ngôi nhà xây kiên cố 2 bên đường; cùng với đó là sắc xanh của hàng chục ha cây ăn quả, cây mía phủ kín khắp nơi;   chúng tôi tin rằng, tệ nạn ma túy đã được đẩy lùi ra khỏi đời sống của đồng bào Mông, cuộc sống bình yên nơi đây đã trở lại.

Theo thông tin Trưởng bản Nong Mòn cung cấp, năm 2006 trở về trước, bản Nong Mòn và Mai Thuận có 11 người cai nghiện ma tuý; trên 25 người chấp hành án phạt tù. Hiện bản Nong Mòn có 21 người đang chấp hành án phạt tù, 1 người đang cai nghiện. Có 10 người sau khi ra tù đã được cảm hoá và trở thành những nông dân làm kinh tế giỏi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem