Sơn La: Nước sông Đà lại đột ngột cạn, dân chài lưới bắt toàn được cá khủng, có con cá mè nặng hơn 50kg

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 14/06/2021 05:45 AM (GMT+7)
Gần đây nước sông Đà lại đang đột ngột cạn, đục ngầu, có nơi cạn gần như trơ đáy, người dân vùng lòng hồ thủy điện dùng thuyền chài, lưới đánh bắt cá toàn được cá khủng, có con cá quất nặng hơn 80kg.
Bình luận 0

 Trong chuyến tác nghiệp trên dòng sông Đà thuộc xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vào những ngày tháng 6 dương lịch, giữa tiết trời mưa tầm tã, chúng tôi được anh Mùi Văn Khoa, nggười dân sinh sống ven sông Đà lái thuyền dẫn đường. 

Từ xa đã nhìn thấy nhiều chiếc thuyền chở đầy ngư cụ nối đuôi nhau ngược dòng sông Đà để chài, lưới đánh bắt cá...

Sơn La: Nước sông Đà cạn đục ngầu, người dân vét lưới toàn được cá khủng - Ảnh 1.

Chị Mùi Thị Tỉnh, bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vui mừng khi bắt được con cá trắm đen nặng khoảng 9kg.

Đứng trên mũi thuyền bé, đang loay hoay thả lưới giữa dòng sông Đà, khi được chúng tôi hỏi anh làm nghề chài lưới lâu chưa? Hôm nay bắt được nhiều cá  không? 

Anh Mùi Văn Lý, bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn) cười rồi nói: "Tôi sinh sống ở ven sông Đà này từ nhỏ, nên quá quen thuộc với nghề chài lưới và sông nước. Từ đầu tháng 5 đến nay, nước sông lại đột ngột bắt đầu cạn sâu và chuyển sang màu đục ngầu, có nơi cạn nhanh lắm. Thuyền to khó mà đi qua được.

Thời điểm nước cạn chính là thời khắc vét lưới được cá nhiều nhất, anh Lý thường lái thuyền ngược dòng sông Đà đến xã Chiềng Hoa (huyện Mường La) rồi thả lưới chìm xuôi dòng khoảng 1 tiếng đồng hồ mới thu lưới lên. 

Có ngày may mắn, anh Lý bắt được rất nhiều cá, mà toàn loại cá ngon và to, có con nặng đến gần một tạ. Nhưng theo anh Lý, đánh bắt cá kiểu này vất vả lắm, đây chỉ là nghề kiếm tiền phụ theo mùa vụ thôi...

Vừa nghe anh Mùi Văn Lý nói dứt lời, chúng tôi liền nghe thấy tiếng hò reo khá to vang vọng trên khúc sông Đà của 1 tốp ngư dân đang thu lưới lên thuyền: "Bắt được cá khủng rồi, quả này phát tài rồi. Lộc lá về bản làng rồi, anh em ơi…" .

Quá tò mò về loại cá gì mà khiến những anh ngư dân với làn da ngăm ngăm đen rám nắng lại vui mừng đến thế, chúng tôi nhờ anh Khoa (người dẫn đường) lái thuyền lên mạn trên để tìm hiểu xem sao.

Sơn La: Nước sông Đà cạn đục ngầu, người dân vét lưới toàn được cá khủng - Ảnh 3.

Hiện nước sông Đà đang cạn nhanh và chuyển sang màu đục ngầu, người dân sinh sống vùng ven sông đang tranh thủ vét lướt đánh bắt cá.

Thuyền chúng tôi vừa cập đến nơi thì các anh ngư dân đó đều cười to và nói: "Đến mua cá à các bác, chúng tôi vừa bắt được con cá mè to lắm, nặng hơn 50kg. Các bác mua em để lại cho...".

Sơn La: Nước sông Đà cạn đục ngầu, người dân vét lưới toàn được cá khủng - Ảnh 4.

Anh Vì Văn An đang nhấc con cá mè "khủng" nặng hơn 50kg.

Chúng tôi liền hô: "Các anh nhấc con cá ấy lên cho chúng tôi xem, nếu bán với giá hữu nghị thì chúng tôi mua". 

Nghe đến đây, ngư dân tên Vì Văn An, bản Pắc Ngà (xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) với thân hình vạm vỡ và cao lều nghêu liền nhảy xuống mạn thuyền lấy 2 tay nhấc cá lên khoe. 

Chúng tôi đều giật mình, từ bé đến giờ mới nhìn thấy loại cá mè to vật vã đến vậy. Trao đi đổi lại, ngã giá một hồi, các anh ngư dân ấy mới chịu bán cho chúng tôi con cá mè với giá 160.000 đồng/kg.

ua tìm hiểu, được biết hiện nay đang bước vào mùa nước cạn, nên việc đánh bắt cá của ngư dân ven sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng thuận lợi hơn.

Chính vì vậy, nhiều thuyền bè tấp nập ngược xuôi vét lưới bắt cá cả ngày lẫn đêm, với mong muốn bắt được nhiều cá to để kiếm thêm thu nhập.

Các loại cá thường được các ngư đánh bắt được trên sông Đà chủ yếu là cá: Ngáo, măng, mè, trắm cỏ, chiên, quất, chép… với chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon...

Cá sông Đà tự nhiên không phải cá nuôi lồng nên hông phải thời điểm nào cũng đánh bắt được. Vì vậy, cá đánh bắt lên được rất nhiều người mua và bán với giá khá cao.

Sơn La: Nước sông Đà cạn đục ngầu, người dân vét lưới toàn được cá khủng - Ảnh 5.

Nhiều loại cá ngáo, cá măng, cá trắm cỏ, cá trắm đen...được các ngu dân đánh bắt bán với giá 90.000 đồng/1kg.

Là 1 ngư dân nhiều năm gắn liền với thuyền chài và sông nước, ông Mùi Văn Tha, xóm Cháu (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết: Nước sông Đà cạn nhanh như thế này, bắt được cá nhiều lắm. Từ đầu tháng 5 đến nay, tôi bắt chắc được gần tấn cá rồi. Hai hôm trước, tôi bắt được con cá quất khủng nặng tới hơn 80kg. Bắt được nhiều cá, thu nhập của gia đình tôi cũng tăng lên khá nhiều...".

Sơn La: Nước sông Đà cạn đục ngầu, người dân vét lưới toàn được cá khủng - Ảnh 6.

Cá trắm đen đang được người dân cân lên bán cho tiểu thương tại cảng xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Tuy nhiên, theo anh Tha, những người đánh bắt cá sông Đà đợt nước cạn cũng có nỗi khổ. Do mực nước sông Đà rút sâu nên việc thuyền bè đi lại cũng gặp nhiều khó khăn. 

"Nước sông cứ dâng lên rồi cạn xuống thất thường, làm người dân chúng tôi sinh sống ven sông Đà cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vì chúng tôi toàn giao thương buôn bán nông sản trên thuyền bè. Khổ nhất vẫn là quá trình đi lại, đường đất thì trời mưa sinh lầy, không đi được...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem