dd/mm/yyyy

Sơn La: Bị phát hiện chặt phá vườn cây, đối tượng còn dùng dao truy đuổi lại chủ

Vườn cây của một nông dân nghèo ở Bản Huổi Men (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) bị 3 đối tượng trong bản phá hoại một cách không thương tiếc. Sau bị phát hiện, 1 trong 3 đối tượng đang chặt phá vườn cây đã dùng dao truy đuổi doạ giết chủ vườn.

Phá vườn cây rồi dùng dao truy đuổi chủ

Phản ánh tới phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt (PV), ông Ly A Mua, bản Huổi Men (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), chia sẻ: Vườn cây của gia đình tôi bị 3 đối tượng là người dân trong bản phá hoại một cách không thương tiếc. Gia đình tôi là hộ nghèo trong bản. Mấy năm nay, nắm bắt được chủ trương trồng cây ăn quả của tỉnh Sơn La, gia đình tôi đã dành dụm từng đồng một để thuê người thực hiện ghép cải tạo vườn tạp; mua thêm cây giống mới về trồng. Trong tương lai, vườn cây này sẽ là nguồn thu nhập chính để giúp gia đình thoát nghèo. Nhưng giờ vườn cây bị kẻ xấu chặt phá hết rồi, không biết khi nào gia đình tôi mới ra khỏi danh sách hộ nghèo đây.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 1.

Cây bưởi nhiều năm tuổi của gia đình anh Mua bị chặt hạ một cách không thương tiếc.

Theo trình bày của ông Mua, khoảng 8h30, ngày 15/12/2020, gia đình ông Mua phát hiện có 3 đối tượng đang chặt phá vườn cây của gia đình. Tức tốc chạy đến nơi, ông Mua nhận ra 3 đối tượng đang chặt phá vườn cây của gia đình mình là ông Thào A Sa cùng vợ là bà Vừ Thị Chía và bà Vừ Thị Lia đều trú tại bản Huổi Men.

Ông Mua cho biết: Nhận thấy hành vi của 3 đối tượng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tôi dùng điện thoại của mình ghi lại và tiến lại gần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi, ông Sa bảo mày muốn chết à. Sau đó, ông Sa cầm theo dao quắm, nỏ, cung tên, vải tẩm nước ớt truy đuổi để giết tôi. Tôi sợ quá nên có ý định chạy lên nhà Trưởng bản để cầu cứu.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 2.

Một cây bưởi có đường kính 17cm của gia đình anh Mua bị "tàn sát".

Chạy được khoảng 10 bước chân, tôi nhìn thấy ông Vừ A Chi (chồng bà Vừ Thị Lia) đang hô hào và đứng chặn đường đi lên nhà Trường bản. Thấy tình hình không ổn, tôi chạy nhanh xuống một mảnh ruộng và tìm đến nhà ông Thào A Sểnh (con trai ruột ông Sa) làm Trưởng Ban công tác mặt trận bản ở gần đó nhờ giúp đỡ. Trong lúc tôi chạy, ông Chi còn cầm đá ném thẳng vào người tôi, may mắn tôi tránh được nên không bị sao.

Ông Mua cho biết thêm: Khi chạy đến nhà ông Sểnh, tôi thở dồn dập trình bày toàn bộ sự việc trên với ông. Đồng thời, cầu cứu ông Sểnh giúp ngăn hành vi phá hoại tài sản và truy đuổi giết tôi của ông Sa và ông Chi. Bởi, ông Sểnh là Trưởng Ban công tác mặt trận bản nên tôi tin ông sẽ giúp bảo vệ tính mạng cho một người dân nghèo như tôi.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 3.

Những gốc tre khủng của ông Mua bị ông Thào A Sa chặt hạ toàn bộ.

"Ngay lúc đó, ông Sa với ông Chi cũng chạy đến nơi. Trong lúc trình bày sự việc với Trưởng Ban công tác mặt trận, ông Chi một tay túm cổ áo tôi, tay còn lại dùng dao dí thẳng vào mặt tôi và nói tao giết mày chết luôn. Tôi quá hoảng sợ nên không nói được một câu nào. Sau đó, ông Sểnh đã can ngăn được hành vi của ông Chi, ông Sa. Tôi muốn giải quyết thì lên gặp Trưởng bản. Nếu hôm đó không có ông Sểnh thì không biết tôi còn sống đến ngày hôm nay để nói chuyện với nhà báo nữa không", ông Mua nói với giọng sợ hãi.

Theo tường trình của ông Mua: khi nhìn thấy xe máy của ông Mua ở giữa đường, ông Sa còn dùng dao chém 2 lốp xe máy của ông Mua hư hỏng hoàn toàn. Nhưng sau đó, ông Sa đã kịp thời khắc phục lại lốp mới cho ông Mua.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 4.

Ông Mua thất thần bên cạnh cây xoài ghép bị kẻ xấu phá hoại đến tận gốc.

Theo ông Mua, sau khi ông rời đi, ông Chi và ông Sa đi lên vườn cây tiếp tục cùng 2 bà vợ thực hiện hành vi chặt phá cây cối một cách trắng trợn ngay giữa ban ngày. Thấy tình hình ngày càng phức tạp, ông Mua đã điện thoại cho ông Sồng A Bình, Phó Trưởng Công an xã Mường Lạn để báo cáo sự việc. Chiều ngày 15/12, ông Bình cùng với tổ công tác của xã Mường Lạn lên bản Huổi Men lấy lời khai, ghi nhận tình trạng chặt, phá cây.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 5.

Một bụi chuối to đã cho thu hoạch cũng bị chặt hạ,

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường có nhiều gốc cây bưởi, xoài, mận hậu, đu đủ, ổi, chuối, tre… bị chặt phá một cách không thương tiếc. Trực tiếp đếm cùng ông Mua, có 8 cây bưởi, 17 cây mận hậu, 7 cây đào, 4 cây xoài, 3 cây cam, 16 cây đu đủ, 12 cây dứa, 20 cây chuối và 21 cây tre đã bị chặt hạ... Xác cây đã khô và nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Trong đó, có nhiều cây to đã cho thu hoạch cách đây từ 3 năm – 4 năm.

Phá hoại tài sản xong đổ lỗi cho nhau

Làm việc với PV, ông Thào A Sa cho rằng đây là đất của ông. 

"Tôi đã nhiều lần yêu cầu ông Mua đến trao đổi cụ thể để tìm hướng giải quyết nhưng ông Mua không đến. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu, nếu từ 5 ngày trở đi, anh Mua không xuống trao đổi, chúng tôi sẽ đi phát cây. Hết 5 ngày ông Mua vẫn không đến nên ngày thứ 6 chúng tôi mới làm thật. Chúng tôi chỉ doạ tý thôi. Gốc tre to và 3 cây bưởi to là do tôi và vợ chặt. Còn lại do ông Chi và vợ ông Chi chặt. Việc dùng dao truy đuổi ông Mua chỉ là doạ để cho ông sợ", ông Sa nói.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 6.

Một gốc cây đào bị chặt phá đã bắt đầu lên mầm.

Còn ông Vừ A Chi thì bảo: Ông Mua lấn đất của tôi và của ông Sa. Bởi vậy, chúng tôi đã cử người đến nói với ông Mua trong 3 ngày phải đến gặp chúng tôi để giải quyết. Tuy nhiên, hết 3 ngày ông Mua vẫn không đến. Sau đó, 4 người chúng tôi mới tổ chức đi chặt cây của ông Mua.

Trao đổi với PV được một lúc sau, ông Chi lại nói: Số cây này tôi không được chặt. Người chặt là ông Sa, vợ ông Sa và vợ tôi là bà Vừ Thị Lia. Trong lúc họ chặt tôi đang ở thửa ruộng của mình. Quá trình trao đổi với ông Chi, bà Lia lẩm bẩm: "Những cây to là do vợ chồng ông Sa chặt".

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 7.

Ông Thào A Sa cho rằng mình chỉ chặt gốc cây tre to và 3 cây bưởi to.

Ông Chi cho biết thêm: Tôi đang ở thửa ruộng thì nghe thấy cậu tôi là ông Thào A Sa kêu to. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi chạy sang thì gặp ông Mua trên đường. Tôi bảo với ông Mua, nhà anh tranh nương, rẫy của gia đình tôi nhiều lần rồi. Đây là đất của tôi và cậu tôi cho ông ở. Nói nhiều rồi, ông không biết điều còn dám đánh và doạ giết cậu tôi. Tôi sẽ xung phong giết ông. Sau đó, ông Mua chạy. Tôi đuổi theo và có dùng một viên đá ném theo ông Mua nhưng không trúng. Tiếp đó, tại nhà Trưởng Ban công tác mặt trận, tôi có túm cổ áo ông Mua nhưng không dùng dao như ông Mua nói.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 8.

Ông Mua cho rằng đây là viên đá ông Chi dùng để ném mình. (Ảnh do ông Mua cung cấp).

Trao đổi với PV, ông Vừ A Mai, Trưởng bản Huổi Men xác nhận có sự việc trên và cho biết: Ban quản lý bản Huổi Men đã tiến hành giải quyết vụ việc ông Thào A Sa, ông Vừ A Chi chặt phá cây cối của ông Ly A Mua. Tuy nhiên, sau khi giải quyết ông Mua không đồng ý nên chúng tôi đã báo cáo lên xã Mường Lạn.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 9.

Anh Vừ A Chi - người cầm đá ném vào ông Ly A Mua.

Theo biên bản giải quyết ngày 23/1/2021, Ban quản lý bản Huổi Men thu ông Thào A Sa và ông Vừ A Chi mỗi người 200 nghìn đồng, tổng là 400 nghìn đồng. Số tiền này dùng để khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ông Mua, nhưng ông Mua không nhất trí với cách giải quyết của Ban quản lý bản.

Chiều ngày 9/3/2021, làm việc với PV, ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, cho biết: Hôm nay nghe đồng chí nói tôi mới biết vụ việc này. Tôi vẫn chưa thấy anh em báo cáo về việc chặt phá vườn cây của ông Mua. Xã sẽ chỉ đạo anh em lên bản Huổi Men để xác minh và giải quyết rồi thông tin cho đồng chí.

Sơn La: Chặt phá vườn cây bị phát hiện, đối tượng dùng dao truy đuổi lại chủ - Ảnh 10.

Bà Vừ Thị Lia (vợ ông Chi) cho rằng những cây to là do vợ chồng ông Sa chặt.

Rõ ràng trước đó ngày 15/12/2020, tổ công tác của xã Mường Lạn đã lên bản Huổi Men để ghi nhận vụ việc chặt phá vườn cây của ông Mua. Mặt khác, ngày 23/1/2020, Ban quản lý bản tiến hành giải quyết vụ việc trên nhưng không thành cũng đã báo cáo lên xã Mường Lạn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, đến ngày 9/3, sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn vẫn chưa nắm được thông tin này.

Đây là một vụ việc cố tình hủy hoại tài sản của người khác, đề nghị UBND huyện Sốp Cộp, UBND xã Mường Lạn chỉ đạo ngay lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời, giải quyết khẩn trương vụ việc trên để lấy lại sự bình yên vùng quê nghèo Huổi Men.

PV Tây Bắc