dd/mm/yyyy

Sở thích lạ kỳ của 9x khiến các cô gái dị nghị, còn các chàng thì khen dũng cảm

Tâm sự trong một nhóm đông thành viên trên Facebook, chàng trai Vũ Xuân Kiên chia sẻ đang làm nghề nuôi các loài bò sát. Vì công việc kì dị này rút hết thời gian mà cậu dành cho gia đình và bạn gái.

Mê bò sát đến mức bỏ bạn gái

Trên Facebook cá nhân, Kiên viết:

"Tao đang làm việc với những thứ này. Tao không có thời gian cho bạn gái và gia đình. Tao thậm chí bận đến mức vài tin nhắn cũng khó nói. Về nhà chỉ ăn và ngủ, đọc tài liệu cho tới khuya và làm việc trung bình 14 tiếng một ngày. Tất cả vì tao yêu lũ bò sát và một phần có lẽ do tao cũng không tốt nữa. Haiz. Tao giận chính mình đấy chúng mày ạ. Một thằng ngáo và một công việc kì lạ".

Đa phần người đọc đều tỏ ra ngỡ ngàng với công việc đặc biệt của chàng trai này. Một số cô gái còn "xây xẩm mặt mày" sau khi xem những tấm ảnh chụp vài loại bò sát mà Kiên đính kèm.

"Anh không sợ nó cắn à? Tôi mới nhìn thôi mà đã nổi da gà", tài khoảng Ngọc Yến bình luận.

Nhiều cô còn nhận xét chẳng ai muốn yêu một chàng trai có đam mê kì quái thế này. Trong khi đó, nhiều chàng tỏ ra thích thú và khen Kiên dũng cảm.

Bò sát không đáng sợ như mọi người thường nghĩ

Xuân Kiên bắt đầu nuôi bò sát từ khoảng 6 năm trước. "Chúng ngầu và tính mình cũng dị", chàng trai thừa nhận. Kiên mày mò tìm hiểu thông tin về những loài động vật này trên mạng xã hội và trang web nước ngoài cũng như qua những người đi trước có chung sở thích.

Đối với Kiên, nuôi bò sát vừa là sở thích vừa là công việc. Hiện chàng trai 21 tuổi là quản lý của một cửa hàng kinh doanh bò sát cảnh ở Hà Nội.

Nói về lí do chọn nuôi các loài bò sát thay vì các loại thú cưng phổ biến khác, chàng trai cho biết thích chúng bởi kích thước lớn và có những đặc tính khác biệt.

Những con vật đủ màu sắc mà Kiên thường nuôi.
Những con vật đủ màu sắc mà Kiên thường nuôi.

Cũng vì sở thích này mà Kiên phải ra ở riêng. "Bố mẹ sợ nên phản đối khá gay gắt trong suốt một năm đầu khi mình bắt đầu nuôi chúng. Vì thế mình quyết định ra ngoài ở luôn". Trong căn nhà hiện tại, Kiên chỉ sở hữu một giường và một bàn làm việc, còn lại là không gian cho các loài bò sát tự do đi lại.

Nuôi các loài bò sát - công việc mới nghe thôi đã thấy "khó nhằn", thậm chí khiến nhiều người lo sợ vì độ nguy hiểm. Ấy vậy mà Xuân Kiên hàng ngày vẫn chung sống với các loài bò sát và coi chúng như những thành viên trong nhà.

"Mình đang nuôi 4 kỳ đà nước, 2 kỳ đà đồng cỏ, 4 rắn ngô, một rắn sữa và một trăn bóng. Tất cả đều được thả tự do trong nhà. Chúng không bao giờ tấn công mình vì nuôi lâu chúng tự biết chủ", chàng trai chia sẻ. Bản thân Kiên cho rằng khi đã quen thân, những loài này gần như vô hại.

Cũng có những con vật to dài, béo múp như thế này.
Cũng có những con vật to dài, béo múp như thế này.

Dù vậy, không ít lần Kiên phải tự mình dọn dẹp hậu quả sau mỗi lần phá đồ của vật nuôi. "Con nào có kích thước lớn mà nghịch thì kinh khủng lắm. Có hôm mình phải dọn phòng cả tiếng. Con kỳ đà nước 1m8 bò ra rồi nghịch phá banh cái nhà", Kiên nhớ lại.

Khi được hỏi thú vui đặc biệt này tốn kém ra sao, Kiên cho hay giá mua những loài này không đắt, vào khoảng 3 -5 triệu đồng và cậu có thể tự xoay xở tài chính để thỏa mãn sở thích của mình.

Ảnh: FBNV

Duy Nam