Sợ hãi chồng quá khỏe chuyện chăn gối, còn bạo lực, tôi lại khó ly hôn

Minh Trang Thứ hai, ngày 03/05/2021 00:08 AM (GMT+7)
5 năm làm vợ anh cũng là từng ấy thời gian tôi bị chồng hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi muốn ly hôn nhưng lại sợ hãi...
Bình luận 0

Mọi người ạ, hiện tại, tôi đã quyết định ly hôn rồi nhưng chồng vẫn chưa buông tha cho tôi và để cho tôi được một ngày yên ổn.

5 năm từ khi cưới đến giờ, tôi bị chồng đánh đã quá nhiều lần. Ngay cả khi tôi mang bầu, anh ấy cũng không nương tay. Nguyên nhân ban đầu chủ yếu là do tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng. Chồng tôi rất ham muốn chuyện ấy. Anh đòi hỏi tôi phải chiều chuộng bất kể ngày đêm. Nếu tôi từ chối anh, anh sẵn sàng lăng mạ, chửi bới, vu vạ cho tôi tội ngoại tình. 

Ngày thường, anh có thể đánh tôi vì những lỗi nhỏ nhất. Ví như tôi đi chợ quên khóa cửa, tôi chưa kịp giặt, là đồng phục cho anh. Ban đầu, tôi cũng cãi lại nhưng càng cãi thì lại càng bị ăn đòn nên tôi im lặng.

Rồi nếu tôi có lỡ chia sẻ một bài viết về bạo lực ra đình thì anh ta dày vò tôi đủ kiểu luôn. Sau khi đánh đập, chửi bới tôi, anh lại ngọt ngào "như chưa hề có cuộc đánh đập". Anh luôn thanh minh rằng tại tôi làm anh điên lên, không kiềm chế được mình.

Khổ sở vì phải sống với chồng như thú dữ, đòi ly hôn thì anh ta lại dùng đủ kế để hoãn binh  - Ảnh 1.

5 năm làm vợ anh cũng là từng ấy thời gian tôi bị chồng hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. (Ảnh minh họa)

Trước kia, tôi với chồng là bạn thân nên tôi từng kể cho anh nghe khá nhiều chuyện về người yêu cũ của tôi. Lúc cãi nhau, anh thường lôi chuyện cũ ra để xỉa xói. Tôi còn bị chồng đánh vì đòi ly hôn mọi người ạ.

Đòi ly hôn là bị đánh

Rồi có lần vợ chồng tôi cãi vã, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh ta tìm đến và còn đánh tôi trước mặt bố mẹ. Sau lần ấy, ai về nhà nấy, gần như đã quyết đinh chia tay. Sau đó, anh ta khóc lóc với bố mẹ chồng tôi, nói rằng hối hận, dọa rằng sẽ tự tử nếu tôi ly dị. Bố mẹ chồng lại sang bên nhà tôi nói chuyện, mong muốn hàn gắn đôi bên.

Tôi lại mủi lòng cho chồng một cơ hội. Tôi thương các con tôi còn bé. Các con không có bố thì sẽ rất thiệt thòi. Anh ta viết cam kết sẽ thay đổi, sẽ không đánh tôi nữa và nếu vi phạm sẽ chấp nhận mọi quyết định, yêu cầu của tôi và sẽ không tranh chấp quyền nuôi 2 con. Sau bản cam kết ấy, tôi bị ăn đòn 3 lần nữa mọi người ạ.

Lần gần nhất là 1 tháng trước, tôi bị chồng đánh vào đầu. Tôi lấy tay ôm đầu đến sưng cả mu bàn tay, tím cả tai. Chỉ vì tôi chia sẻ 1 bài viết về bạo lực gia đình lên trang cá nhân, anh ta nói tôi ám chỉ làm xấu mặt chồng. 

Sau hôm ấy, tôi viết đơn ly hôn. Chồng vẫn đổ lỗi cho tôi chọc giận anh ấy và nói tôi làm mẹ mà ích kỷ, không biết hy sinh vì con. Thấy tôi vẫn kiên quyết, anh ta xé bản cam kết và nói sẽ tranh chấp nuôi 1 đứa. Rồi anh ta liên tục gây áp lực cho tôi, nói tôi phải nghĩ cho con. Anh và gia đình anh ta sẽ cho tôi cơ hội quay về.

Khổ sở vì phải sống với chồng như thú dữ, đòi ly hôn thì anh ta lại dùng đủ kế để hoãn binh  - Ảnh 2.

Sau bản cam kết "không đánh vợ", tôi bị chồng đánh 3 lần. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi hiện đang giữ bé thứ 2 của tôi. Anh ta dọa sẽ không cho tôi gặp bé, không được đón bé, không được can thiệp vào chuyện nuôi dạy bé.

Rồi chồng tôi lại gửi video quay cảnh con tôi nói nhớ mẹ, nhớ chị. Tiếp đó là những bài báo, video nói về cảnh những đứa trẻ chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn.

Xa con, tôi nhớ con không ngủ được. Từ ngày bé lọt lòng đến giờ, con chưa bao giờ xa mẹ đêm nào. Tôi thương con, xót con biết bao nhiêu. Giờ tôi không biết phải làm sao với người chồng bảy phần là thú dữ của mình nữa. Tôi băn khoăn lắm nhưng cũng muốn viết lên đây để xin mọi người cho lời tư vấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem